Nghị lực phi thường của nữ thiết kế tí hon

2019-03-08 15:01:45 0 Bình luận
“Em nghĩ rằng ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả, chỉ cần mình có ý chí, có quyết tâm, thì mình sẽ có một tương lai tốt đẹp”. Nguyễn Thị Mai Lan - nhân viên Phòng Truyền thông Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tâm sự với tôi như thế khi chia sẻ về quá trình nỗ lực vươn lên không mệt mỏi để chiến thắng chính mình và khẳng định giá trị của bản thân.

Gặp Nguyễn Thị Mai Lan lần đầu, chắc hẳn ai nấy cũng đều ngạc nhiên và không tránh khỏi sự hiếu kỳ vì thân hình quá bé nhỏ của em. Lan chỉ cao 1m30 và nặng khoảng 23kg, tương ứng với thân hình của một học sinh 10 tuổi, đang học lớp 3. Em gần như lọt thỏm trong môi trường làm việc sôi động với hơn 2.000 lao động của Rạng Đông cùng với hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị hiện đại.


Nguyễn Thị Mai Lan hiện là nhân viên Phòng Truyền thông Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông


Nguyễn Thị Mai Lan, sinh năm 1992 tại thôn Làng Non, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, trong gia đình có 3 anh em (1 anh trai và 1 em trai). Bố mẹ Lan đều làm nghề nông. Lan kể: Lúc mới sinh ra, em cân nặng và sức khỏe bình thường như bao đứa trẻ khác. Những chẳng may, năm lên 1 tuổi, em bị sốt cao, và sau lần ốm đó, cơ thể phát triển rất chậm. Chỉ đến khi đi học mẫu giáo, cô giáo dạy học mới phát hiện ra những bất thường so với bạn bè cùng trang lứa nên gia đình sau đó mới đưa em đi khám bệnh, nhưng đã quá muộn.

Lan tâm sự: “Giờ thì em không quan tâm nhiều đến việc ai đó nghĩ gì về mình, cứ suy nghĩ tích cực, sống tích cực cho thoải mái. Nhiều lúc em nghĩ do hoàn cảnh mình như thế này nên buộc mình phải cố gắng, mình bình thường như mọi người khác có khi lại dễ bằng lòng với những gì mình có. Vì vậy, nhiều khi cảm thấy mình sự “đặc biệt” của hoàn cảnh lại là... may mắn của mình”.


“Khi biết mình thiệt thòi hơn mọi người về thể hình, em cảm thấy rất buồn và luôn mặc cảm, tự ti về bản thân rất nhiều. Những lần bị bạn bè trêu chọc, em chỉ biết về nhà nằm khóc.”, Lan tâm sự. “Nhưng cũng chính sự thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, sau này lại trở thành động lực để em quyết tâm vượt qua mọi mặc cảm, sự tự ti của bản thân, vươn lên - trước hết là đỡ phiền lòng cha mẹ, sau là phải tự khẳng định bản thân mình”, Lan trải lòng.

Với suy nghĩ tích cực và quyết tâm ấy, Mai Lan đã lao vào học tập không mệt mỏi, vì vậy, suốt thời gian theo học phổ thông, em luôn đạt thành tích học sinh tiên tiến suất sắc. Và sau này, khi thi đỗ vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cũng vậy, Lan luôn khiến bạn bè và thầy cô phải nể phục về thành tích học tập của mình. Đồ án tốt nghiệp “Thiết kế đèn sàn trang trí nội thất” của Mai Lan đã hoàn thành xuất sắc, được Hội đồng thi đánh giá cao. Và đây cũng chính là cơ duyên đưa Mai Lan đến với Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Kể về cơ duyên đến với Rạng Đông, Lan cho biết, vào năm thứ tư (năm 2016), Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp có chương trình thực tập tại công ty. Mặc dù học về chuyên ngành thiết kế thủy tinh nhưng khi đến Rạng Đông, Lan thực sự cảm thấy rất thú vị khi được tìm hiểu về các loại đèn, thiết bị chiếu sáng và phích nước. Điều khiến em rất vui là những con người em tiếp xúc ở đây đều rất thân thiện và cởi mở, giúp em học hỏi được rất nhiều điều bổ ích và thú vị.

Sau khi tốt nghiệp, ngày 1/7/2016, Mai Lan đã may mắn được Ban lãnh đạo Rạng Đông nhận vào làm nhân viên thiết kế tại Bộ môn thiết kế sáng tạo sản phẩm chiếu sáng tiên tiến thuộc Trung tâm R&D Rạng Đông.


Gặp Nguyễn Thị Mai Lan lần đầu, chắc hẳn ai nấy cũng đều ngạc nhiên và không tránh khỏi sự hiếu kỳ vì thân hình quá bé nhỏ của em


Bà Đỗ Hồng Liên - Phó Giám đốc Trung tâm R&D Rạng Đông nhớ lại: Năm 2016, Thạc sĩ Trịnh Tuân - giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã giới thiệu Mai Lan với Ban lãnh đạo công ty. Thầy đánh giá rất cao nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống, học tập của Mai Lan. Đặc biệt là đồ án tốt nghiệp “Thiết kế đèn sàn trang trí nội thất” của Mai Lan là một trong số ít đồ án xếp loại xuất sắc của khóa.

“Em nghĩ rằng ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả, chỉ cần mình có ý chí, có quyết tâm, thì mình sẽ có một tương lai tốt đẹp. Và cảm giác khi mình đã làm hết sức mình, sẽ không có điều gì phải tiếc nuối.”, Mai Lan tự tin khẳng định.


Khi mới gặp Mai Lan, nhìn dáng người rất nhỏ bé của em, ban đầu Công ty cũng hơi e ngại, vì với đặc thù của 1 doanh nghiệp sản xuất, cường độ công việc rất lớn và áp lực công việc nhiều, không biết em có làm được không. Nhưng với tinh thần trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân văn đã trở thành truyền thống của Rạng Đông, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định tiếp nhận Mai Lan vào làm việc tại phòng thiết kế.

Lan được sắp xếp chỗ ngồi, các điều kiện làm việc và được coi như những nhân viên bình thường khác của công ty. Mọi người trong công ty hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho em, tạo môi trường hòa đồng nhất cho em. Cũng do đặc thù công việc thiết kế có thể làm việc tại nhà, nên lãnh đạo công ty còn tạo điều kiện cho Lan vào những ngày thời tiết không thuận tiện có thể ở nhà làm việc. Nhưng với ý chí và nghị lực của bản thân, Lan luôn đến công ty làm việc đầy đủ, đúng giờ và hoàn thành tốt mọi việc được giao.

“Vượt ra ngoài sự mong đợi và kỳ vọng của Ban lãnh đạo khi tiếp nhận Mai Lan là thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, chỉ trong một thời gian ngắn, với ý chí, nghị lực của bản thân và tình cảm của mọi người, Mai Lan nhanh chóng hòa đồng với môi trường, tự tin, tiếp nhận công việc rất nhanh. Lan đã chứng tỏ được năng lực của bản thân trong công việc, luôn hoàn thành tốt mọi việc được giao. Thực sự cô bé rất đáng khâm phục”, Phó Giám đốc Trung tâm R&D Rạng Đông chia sẻ.


Mai Lan có thể sử dụng những công cụ thiết kế khó nhất, phần mềm khó nhất để thiết kế sản phẩm, đáp ứng tốt nhất công việc được lãnh đạo giao


Cũng ghi nhận và đánh giá cao về những đóng góp của Mai Lan trong công việc, chị Trần Quỳnh Hương - Trưởng phòng Truyền thông - sếp trực tiếp hiện nay của Mai Lan nhận xét: “Đã giao việc gì cho Mai Lan là lãnh đạo phòng rất yên tâm vì Lan luôn trách nhiệm với công việc đến cùng. Khi đã vào việc, gần như bạn ấy tập trung cao độ, không để ý gì khác đến xung quanh. Đặc biệt, Lan có thể sử dụng những công cụ thiết kế khó nhất, phần mềm khó nhất để thiết kế sản phẩm, đáp ứng tốt nhất công việc được giao. Đánh giá thi đua hàng tháng, Lan thường bình bầu là lao động giỏi cấp cấp phòng, trung tâm. Không chỉ hoàn thành tốt mọi việc chuyên môn, các hoạt động xã hội khác của công ty, Lan đều tham gia tích cực, đầy đủ”.

Không chỉ ở Rạng Đông, mà những người dân ở thôn Làng Non - quê hương của Mai Lan - cũng không thể tưởng tượng nổi cô bé tí hon, yếu ớt ngày nào đã vượt ra khỏi vùng quê hẻo lánh về Thủ đô lập nghiệp thành công. Từ một cô bé tưởng như phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, giờ đây Mai Lan trở thành lao động chính, có thể gánh vác nhiều việc lớn trong gia đình, như: Đỡ anh trai tiền mua xe máy, giúp bà một phần tiền xây nhà, chuyển tiền cho bố mẹ sắm sửa đồ dùng, lo cho người nhà đau ốm khi cần...

“Điều khiến em hài lòng nhất bây giờ là bố mẹ không phải bận tâm, lo lắng gì cho mình. Mình đã chủ động, tự lập được công việc của mình. Em nghĩ mình may mắn hơn nhiều bạn bè khuyết tật đồng cảnh ngộ là mình được đi học, có được cơ hội việc làm và thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống của mình. Và em sẽ tiếp tục sống tốt, cống hiến hết sức mình để không có điều gì phải nuối tiếc”, Lan chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00
Đang tải...