Hà Nội
Thứ 3, 20/10/2026
Nhiều mây
24°C

Người khuyết tật bị đánh đập, bảo vệ chung cư vẫn ngồi nhìn

3:12
Một người khuyết tật bị hành hung tại bốt bảo vệ chung cư Licogi 18.6, xã Quang Minh, TP Hà Nội. Nhân viên bảo vệ có mặt nhưng không can ngăn.

Trong video do cư dân ghi lại, một thanh niên trẻ tuổi mang khiếm khuyết cơ thể mặc áo xanh, co rúm trên nền bốt bảo vệ lối vào chung cư Licogi 18.6 (xã Quang Minh, TP Hà Nội). Đứng bên cạnh, một người đàn ông liên tục giơ chân đá, đạp về phía đầu nạn nhân, rồi cúi xuống túm áo, lôi kéo. Đáng chú ý, ngay phía sau, một nhân viên bảo vệ vẫn ngồi yên trên ghế, không hề có bất kỳ động thái nào để ngăn cản sự việc.

Người khuyết tật bị đánh đập, bảo vệ chung cư vẫn ngồi nhìn
Người đàn ông trung niên liên tiếp đánh đập dã man người khuyết tật tại chung cư Licogi 18.6, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Ảnh: NDCC.

Người bị hành hung là H. H. H. (SN 2004, quê xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ), một người khuyết tật đang sống cùng gia đình cô ruột tại chung cư Licogi 18.6.

Kể lại sự việc kinh hoàng, H. cho biết khoảng 21h45 tối 18/10, sau khi gọi điện thoại cho bạn, H. bị một người đàn ông tên T. (kinh doanh rửa xe gần cổng chung cư) vô cớ gây sự tại khu vực lối rẽ từ đường Võ Văn Kiệt vào tòa nhà.

Theo lời kể của H., người đàn ông này nồng nặc mùi rượu, buông lời xúc phạm nặng nề rồi lao vào đánh vào ngực và đầu H. Thậm chí, ông T. còn lôi kéo người khuyết tật này ra đường kèm theo lời đe dọa “để xe đâm”.

Bị đánh đập, H. cố sức chạy về khu vực bốt bảo vệ ở cổng chung cư để lánh nạn. Khi đó vào khoảng 22h, do cơ thể đau đớn và choáng váng, H. ngồi lại bốt để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ông T. đi xe máy đuổi tới và tiếp tục hành hung không thương tiếc.

Người khuyết tật bị đánh đập, bảo vệ chung cư vẫn ngồi nhìn
Nạn nhân chia sẻ lại sự việc bị hành hung vào đêm 18/10. Ảnh: Hùng Khang.

Các đoạn video ghi lại rõ cảnh nạn nhân phải cúi gập người, đưa tay che đầu chịu trận. Có lúc, H. bị kéo ngã nhoài trên nền gạch, trong khi người đàn ông kia vẫn tiếp tục giơ chân đạp. Nhân viên bảo vệ ngồi ngay sát đó chứng kiến toàn bộ sự việc.

“Ông ấy đánh rất đau vào đầu, vào mặt, em không thể chống cự lại được. Bây giờ em rất đau, rất sợ, mồm đau không ăn được cơm”, H. sợ hãi kể lại.

Người khuyết tật bị đánh đập, bảo vệ chung cư vẫn ngồi nhìn
Nạn nhân H. sợ hãi kể lại toàn bộ sự việc. Ảnh: Hùng Khang.

Chị H., cô ruột của nạn nhân cho biết, sau khi bị đánh, H. đã gọi điện cho chồng chị xuống đón. Khi gặp mặt, gia đình thấy quần áo H. lấm lem bùn đất, vùng mặt có nhiều vết xây xát và chảy máu. Gia đình vội vàng sơ cứu rồi đến sáng 19/10 đưa H. đi khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Theo chị H., qua thăm khám ban đầu, H. được chẩn đoán chấn thương phần mềm, sưng phù, xây xát ở nhiều vị trí. Hiện tại, H. vẫn liên tục kêu đau và còn rất hoảng loạn.

Nói về hoàn cảnh của người cháu kém may mắn, chị H. không giấu nổi sự xúc động. Bố mẹ ly hôn, H. sống với bà nội ở quê, nhưng bà nay đã già yếu. Năm 2024, H. được đón xuống ở cùng gia đình cô chú.

Theo chị H., dù mang khiếm khuyết cơ thể, H. luôn có ý thức tự lập, muốn làm việc để đỡ đần gia đình. Khi mới xuống ở, H. đã xin đi rửa bát thuê. Sau đó, qua kết nối với cộng đồng người khuyết tật, hiện H. đang theo học tại một trung tâm với mong muốn có thể vừa học vừa làm, tự lo cho bản thân.

Sáng 19/10, Ban quản trị chung cư Licogi 18.6 đã mời H. cùng người nhà, ông T. và nhân viên bảo vệ đến làm việc.

Theo đại diện Ban quản trị, ban đầu ông T. vẫn có thái độ hung hăng, chưa nhận thức được sai trái trong hành vi của mình. Chỉ khi được xem lại video ghi cảnh hành hung người yếu thế, ông này mới chịu nhận sai, xin lỗi gia đình và nhận chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, đại diện Ban Quản trị tòa nhà khẳng định quan điểm: "Sự việc đã đi quá giới hạn. Lời xin lỗi không thể xóa bỏ hành vi bạo lực tàn nhẫn đối với một người khuyết tật. Chúng tôi đề nghị cơ quan pháp luật phải vào cuộc để răn đe, lấy lại công bằng cho nạn nhân".

Người khuyết tật bị đánh đập, bảo vệ chung cư vẫn ngồi nhìn
Đại diện Ban quản trị chung cư Licogi 18.6 cho biết, cộng đồng cư dân đang đồng lòng lên tiếng bảo vệ nạn nhân. Ảnh: Hùng Khang.

Bên cạnh hành vi côn đồ của ông T., sự vô cảm của nhân viên bảo vệ khi chứng kiến người khuyết tật bị đánh đập dã man ngay trước mắt cũng khiến Ban quản trị và cư dân vô cùng bức xúc.

Đại diện Ban quản trị nhấn mạnh, khi sự việc xảy ra, trách nhiệm của bảo vệ là phải can ngăn hoặc báo ngay cho Ban quản trị để kịp thời hỗ trợ, xử lý. Việc thản nhiên ngồi nhìn một người khuyết tật bị hành hung là hành vi không thể chấp nhận được.

> Ban quản trị đã lập tức liên hệ với Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. Sau buổi làm việc sáng 19/10, phía công ty xác nhận đã tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên bảo vệ liên quan và cử người khác đến thay thế.

Hiện tại, cộng đồng cư dân Licogi 18.6 đang đồng lòng lên tiếng bảo vệ nạn nhân. Họ cho rằng những hành vi bạo lực manh động, ỷ mạnh hiếp yếu, đặc biệt là hành vi xâm phạm đến nhóm người yếu thế được pháp luật bảo vệ như người khuyết tật cần phải bị trừng trị nghiêm minh để gìn giữ sự bình yên cho khu dân cư.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...