Hà Nội
Thứ 6, 02/01/2026
Nhiều mây
24°C

Người lao động bật khóc khi nhận tin chủ trọ miễn tiền thuê phòng

27/03/2020 17:19
3:12
Chia sẻ khó khăn với người lao động xa quê trong mùa dịch, nhiều chủ trọ ở Bình Dương không lấy tiền trọ, giảm bớt gánh nặng cho người thuê phòng.

Trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều công ty, cơ sở kinh doanh đồng loạt đóng cửa khiến người lao động nghèo rơi vào cảnh thất nghiệp, thu không đủ chi. Cuộc sống trước đã vất vã nay còn khó khăn hơn. 

Đồng cảm với hoàn cảnh của người lao động, nhiều chủ trọ muốn chia sẻ một phần khó khăn bằng cách miễn giảm tiền trọ, hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm, đảm bảo cho người lao động yên tâm vượt qua mùa dịch.

Điển hình là câu chuyện của chị Đoàn Thùy Dương (46 tuổi, ngụ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Chị Dương miễn 100% tiền thuê phòng trong tháng 4, tháng 5 cho gần 400 người đang ở 80 phòng trọ của mình.

Chị Dương xúc động khi thấy người thuê trọ bật khóc.

Chia sẻ về việc làm này, chị Dương cho biết: " Tôi chỉ nghĩa đơn giản là khi được miễn tiền thuê, người dân sẽ bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống và yên tâm phòng chống dịch bệnh". Những người thuê trọ ở nhà chị Dương đa số là người lao động nghèo. Họ từ các tỉnh đến Bình Dương đi bán vé số, làm công nhân, chạy xe ôm, phục vụ bàn...

Chị Dương cũng cho biết, bình thường mỗi phòng trọ sẽ thu từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng, nếu miễn 2 tháng tiền phòng chị sẽ thất thu hơn 200 triệu đồng. 

"Người lao động không phải lo chuyện trả tiền trọ, yên tâm tiếp tục mưu sinh. Bây giờ hàng quán đóng cửa, làm ăn không được thì họ lấy gì trả cho mình, thà chấp nhận hi sinh một chút để người lao động còn kiếm kế sinh nhai", chị Dương bộc bạch.

Người lao động bất khóc khi được miễn 2 tháng tiền trọ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Yến - chủ khu phòng trọ nằm trên đường 30/4 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) có 14 căn phòng trọ, đã chủ động giảm 400.000 đồng tiền thuê phòng trong tháng 4 cho người thuê trọ.

"Ở khu trọ của tôi toàn là sinh viên xa quê, ai cũng phải trở về nhà để tránh dịch, nhưng đồ đạc thì vẫn còn trong trọ. Tôi thấy hoàn cảnh các em khó khăn như vậy nên giảm tiền trọ, mong các em yên tâm về nhà tránh dịch", chị Yến chia sẻ.

Chưa dừng lại đó, chị Yến còn tặng thêm gạo, mua khẩu trang y tế, nước rửa tay cho người thuê phòng. Trong lúc khó khăn, hành động trên của chị Yến khiến nhiều người thuê phòng xúc động, "Chủ vừa giảm tiền trọ, vừa tặng gạo khiến gia đình tôi tiết kiệm được một khoản lớn. Nhờ vậy tôi đỡ chật vật kiếm sống, cố gắng vượt qua mùa dịch này", chị Phượng (quê Đồng Tháp) chia sẻ.

Việc làm ý nghĩa của chi Dương và chị Yến nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Mọi người khi đọc qua nội dung trên đều cảm thấy ấm lòng, hết lời khen ngợi.

Mặc dù hiện nay chưa có nhiều chủ trọ thực hiện việc giảm tiền cho người lao động, nhưng qua nghĩa cử cao đẹp của chị Dương và chị Yến, hi vọng nhiều người sẽ noi theo và giúp đỡ nhiều người lao động nghèo xa quê vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...