Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Người phụ nữ khuyết tật khóc nức nở vì bị cướp giật 200 tờ vé số

31/03/2022 18:05
3:12
Theo người phụ nữ, một nam thanh niên dừng lại mua vé số, nhân lúc chị đang phụ tiền thừa thì bị anh ta cướp  200 tờ vé số trên tay rồi bỏ chạy.

Pháp luật & bạn đọc dẫn tin từ Công an phường Hội Nghĩa cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) truy xét đối tượng cướp giật vé số của người khuyết tật.

Theo đó,vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 31/3, tại khu phố 1, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Thời điểm này, chị P.T.B.D. (37 tuổi, ngụ phường Hội Nghĩa) đang bán vé số tại khu vực trên thì một thanh niên đi xe máy (loại Dream màu đen) không rõ biển số dừng xe mua vé số.

Chị D. đưa cọc vé số khoảng 200 tờ cho nam thanh niên này lựa mua.

Người phụ nữ khuyết tật khóc nức nở vì bị cướp 200 tờ vé số (Ảnh: Pháp luật & bạn đọc)

Sau khi lựa xong 15 tờ, nam thanh niên đưa tờ tiền 200.000 đồng cho chị D. để trả lại tiền thừa. Trong lúc chị D. loay hoay lấy tiền thừa trả lại, nam thanh niên giật cọc vé số rồi tăng ga bỏ chạy.

Khi xảy ra sự việc không có người dân nào chứng kiến đến khi chị D. la lên thì người dân mới biết và đến hỏi thăm tình hình.

Tình trạng cướp giật, ức hiếp người khuyết tật xảy ra không ít trong đời sống. Ngày 1/12/2016, chị Nguyễn Thị Lệ (50 tuổi, quê Đồng Tháp), một người bị tật bẩm sinh ở bàn chân thường bán vé số dạo trên tuyến quốc lộ 50 và trước cổng khu công nghiệp Tân Kim (huyệnCần Giuộc).

Bất ngờ chị được một thanh niên điều khiển mô tô kêu lại xem để xem vé số. Tưởng thật, chị Lệ đưa hết sấp vé số cho người này chọn, không ngờ đối tượng bỏ cả sấp vé số vào túi rồi nổ máy xe tăng tốc chạy về hướng quận 8, TP.HCM.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, một số người chạy xe ôm và thanh niên đi trên đường dùng xe máy đuổi theo gần 1 km thì tóm được đối tượng. Trong túi áo của đối tượng có 43 tờ vé số truyền thống chưa đến giờ xổ, một số tiền mặt, 1 ĐTDĐ.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang