Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Người phụ nữ một lòng thiện nguyện dành cho những mảnh đời bất hạnh

13/10/2016 15:20
3:12
HOANHAP.VN - Những năm gần đây, Hội Thiện nguyện Đào Thị Hương Giang ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã trở thành địa chỉ tình thương - một điểm tựa thân ái của những mảnh đời bất hạnh.

Chị Đào Thị Hương Giang, người sáng lập Hội Thiện nguyện tại số 369 Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định - Ảnh Hồ Thanh.

Đối với họ, chị Đào Thị Hương Giang như là “bà Tiên, ông Bụt” luôn mang đến lòng nhân từ, sự may mắn cùng những niềm vui để họ có thể vượt qua bệnh tật, thiếu thốn, đói nghèo, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Năm nay 37 tuổi, nhưng chị Đào Thị Hương Giang xinh tươi như thiếu nữ mới  chỉ ngoài đôi mươi. Gia đình chị trước đây ở số 623/31C, Trường Chinh, thành phố Nam  Định, nay đang ở số 369 Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đây cũng chính là trụ sở của Hội Thiện nguyện Đào Thị Hương Giang - một địa chỉ nhân đạo từ thiện đã 6 năm nay được nhiều người biết đến.

Bằng tấm lòng “Thương người như thể thương thân”, chị Đào Thị Hương Giang đã sáng lập Hội Thiện nguyện, quy tụ các nhà hảo tâm, tín đồ phật tử tại địa phương, cùng nhau tài trợ, chung sức chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh. Đối tượng của Hội Thiện nguyện được xác định rõ là những người thiếu may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó chủ yếu là đối tượng chính sách đang sống cô đơn, người già lang thang, cơ nhỡ và trẻ em khuyết tật.

Bản thân chị không quản ngại vất vả, vừa chăm lo chu đáo công việc gia đình vừa bố trí thời gian hợp lý cho việc làm từ thiện. Chị cất công tìm hiểu từng gia cảnh, biết rõ nỗi éo le, tình trạng bệnh tật, những khổ cực, thiếu thốn và ước mơ của họ. Được sự quan tâm chia sẻ, động viên, ủng hộ của chồng, chị luôn đi tiên phong trong việc làm từ thiện, bỏ ra nhiều công sức, tiền của để tận tình giúp đỡ người bất hạnh theo ý nguyện “Sẻ chia là niềm hạnh phúc”.


Chị Đào Thị Hương Giang (bìa phải) tặng quà cho trẻ em tàn tật tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (Ảnh tư liệu)  

Tâm huyết của chị là khi đã giúp đỡ ai thì tận tình đến nơi đến chốn, trợ giúp họ thường xuyên chứ không chỉ giúp một lần rồi thôi. Người nghèo khổ bị bệnh tật thì chu cấp thuốc men, đồ ăn, người có nhà ở xập xệ, dột nát thì được xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp. Hàng tháng, chị cùng các thành viên Hội Thiện nguyện họp bàn, có kế hoạch thực hiện đối với từng trường hợp cần được trợ giúp, công khai tài chính rõ ràng, minh bạch.

Gần 6 năm qua, rất nhiều chương trình, việc làm từ thiện ấm áp tình người của Hội Thiện nguyện Đào Thị Hương Giang đã được thực hiện, mang lại bao niềm vui cho người bất hạnh cùng sự tin yêu, quý trọng của người dân địa phương. Chỉ tính từ cuối năm 2014 đến nay, trên địa bàn thành phố Nam Định đã có 5 trường hợp người bất hạnh được Hội Thiện nguyện Đào Thị Hương Giang  xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở hoặc chu cấp hàng tháng để ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Minh, 87 tuổi, ở ngõ 176/8 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định đã nhiều năm sống cô đơn, nhà ở bị xuống cấp, dột nát lại nuôi hai cháu mồ côi, không nơi nương tựa. Chị Hương Giang cùng  anh chị Phúc Giang ở số 325, đường Văn Cao, thành phố Nam Định đã tình nguyện bỏ ra hơn 100 triệu đồng xây nhà mới, đổ mái bằng, ổn định nơi ăn ở cho bà Minh cùng các cháu mồ côi.

Chị cùng anh chị Phúc Giang còn xây sửa nhà ở, chu cấp gạo ăn hàng tháng cho bà Nguyễn Thị Tình, 77 tuổi, sống cô đơn ở số nhà D1F7, đường Hoàng Diệu, khu tập thể Điện phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định. Bản thân chị Hương Giang thường xuyên trợ cấp bằng gạo hoặc tiền, định kỳ từ 200.000 - 500.000 đồng/tháng cho bà Nguyễn Thị Năm, 77 tuổi, không thuộc diện được hưởng chế độ chính sách, sống nghèo khổ, cô đơn ở ngõ 36/3 An Phong, thành phố Nam Định.

Bà Nguyễn Thị Vân, 76 tuổi ở ngõ 74/3 Ngô Quyền, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định cũng đã được chị cùng các nhà hảo tâm xây sửa nhà ở, chu cấp gạo ăn hàng tháng...


Nơi ở xập xệ, dột nát của gia đình chị Vũ Thị Hương trước khi được chị Đào Thị Hương Giang (đứng ngoài cùng bên phải) phát tâm xây dựng mới - Ảnh Hồ Thanh.

Dịp này, chị Đào Thị Hương Giang lại tiếp tục chuẩn bị xây nhà mới cho gia đình anh Vũ Đức Trung (vợ là Vũ Thị Hương) có hai con nhỏ, thuộc diện đặc biệt khó khăn tại ngõ số 10, khu tập thể Điện, đường Hoàng Diệu, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định. Đây có lẽ là “ngôi nhà” xập xệ, dột nát nhất của một gia đình nghèo khổ nhất trên địa bàn thành phố Nam Định.

Hội Thiện nguyện Đào Thị Hương Giang còn có nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực khác dành cho người bất hạnh, đặc biệt là trẻ em khuyết tật như: Ngày 15/1/2016, trao tặng cho Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định 12 đệm mút, 12 cái chăn bông, 60 cái gối, 60 chiếc bánh chưng cùng nhiều loại bánh kẹo, mì chính, dầu ăn. Đến ngày 15/4/2016, tiếp tục trao tặng cho các cháu tại trung tâm 100 suất quà gồm quần áo, lương thực, thực phẩm, giấy bút, tiền mặt, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Dịp Tết Nguyên đán, Lễ Vu lan năm Bính Thân 2016, chị Hương Giang cùng các nhà hảo tâm còn tặng hàng trăm suất quà cho người nghèo, lang thang cơ nhỡ theo tâm nguyện “Sẻ chia cùng những phận đời”. Chị Hương Giang còn đang ước ao có được khoản tiền đủ lớn để mua đất xây dựng một khu nhà dưỡng lão, thuê người chăm sóc, nuôi dưỡng các cụ già, trẻ em tàn tật, không nơi nương tựa…

Hành trình đong đầy lòng nhân ái, sự tận tâm, nhẫn nại, bền bỉ, những đóng góp âm thầm, không đòi hỏi bất cứ sự thù lao, đãi ngộ nào của Hội Thiện nguyện, đứng đầu là chị Đào Thị Hương Giang đã giúp cho lòng nhân ái trong cuộc sống bộn bề bao khó khăn vất vả hôm nay đang thực sự lan tỏa như một hiệu ứng tích cực, tạo nên một nét đẹp văn hóa tình người ở Thành Nam.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang