Người thương binh già giàu lòng hiếu nghĩa
Từ cổng làng Văn Ấp được xây dựng khang trang, đi trên con đường bê tông cốt thép phẳng lỳ, được đặt tên “Đường phụ nữ” chúng tôi tận mắt chứng kiến khu hồ nước sinh thái rộng gần 2.000 m2 mới được khánh thành, đưa vào sử dụng. Phía trước hồ nước là Nhà Văn hóa thôn 9, làng Văn (tên thường gọi làng Văn Ấp) được xây dựng từ năm 2002 và con đường bê tông dẫn ra nghĩa trang Mả Ben, miếu Thần linh mang tên “Con đường hiếu nghĩa”. Đi thêm chút nữa là “Đường thanh niên” bên cạnh Trường Tiểu học xã Bồ Đề…Ông Trần Hữu Phong, Trưởng thôn 9, làng Văn vui vẻ cho biết: Có thể nói trong suốt gần 20 năm qua, các công trình lớn nhỏ từ tu sửa, tôn tạo đình, chùa, từ đường họ tộc đến đường giao thông thôn xóm, nhà văn hóa, nghĩa trang, trường học, hồ nước sinh thái… đâu đâu cũng mang đậm dấu ấn của người thương binh giàu lòng hiếu nghĩa Trần Mạnh Lưu.
Nhà Văn hóa thôn 9, làng Văn Ấp, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam do thương binh Trần Mạnh Lưu đầu tư xây dựng từ năm 2002. (Ảnh: Hồ Thanh) |
Chúng tôi được biết: Cụ Trần Mạnh Lưu sinh ra ở xóm Liêu, thôn 9, làng Văn (Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam) hiện nay đang cư ngụ tại số nhà 276, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Cụ là một đảng viên, thương binh chống Pháp, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, một thời là doanh nhân nổi tiếng thành đạt. Từ năm 1994, cụ Trần Mạnh Lưu đã được Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi Thư khen, trong đó có đoạn: ... “Tôi vui mừng được biết là một thương binh 4/4 trong thời kỳ chống Pháp, ông đã vượt qua khó khăn và thương tật, tìm tòi, sáng tạo, không ngừng vươn lên để làm giàu cho quê hương và gia đình. Từ một tổ thu mua sắt phế liệu, cơ sở sản xuất Trường Thành đã trở thành một Công ty với 120 lao động có đời sống ổn định, kinh doanh sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hàng năm đạt doanh số hàng chục tỷ đồng”.
![]() |
Trường Tiểu học xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam được cụ Trần Mạnh Lưu đầu tư xây dựng nhiều hạng mục, đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (Ảnh: Hồ Thanh) |
Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí đúc Trường Thành Trần Mạnh Lưu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2000, được Ban tổ chức Hội chợ Thương mại Kinh Bắc trao tặng danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2002, được nhà nước trao tặng giải thưởng quốc gia “Cúp vàng vì sự nghiệp xanh Việt Nam”, tượng chân dung Bạch Thái Bưởi… Hơn thế, cụ còn là người giàu lòng nhân đức, hiếu nghĩa với quê hương.
Thương binh Trần Mạnh Lưu (người đi giữa) cùng cán bộ thôn 9, làng Văn đi kiểm tra công trình hồ nước sinh thái trên con đường bê tông mang tên “Đường phụ nữ” đều do cụ đầu tư xây dựng. (Ảnh: Hồ Thanh) |
Nhiều năm qua, cụ đã dành rất nhiều công sức, tiền của cá nhân để ủng hộ dòng họ, làng, xã với mong muốn góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, yên vui, giữ gìn, tô thắm truyền thống cách mạng và nét đẹp lịch sử văn hóa của ông cha để lại. Ngoài việc đầu tư xây dựng xưởng nấm, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều người dân xã Bồ Đề, số tiền cá nhân của cụ bỏ ra ủng hộ làng xã xây dựng các công trình phúc lợi, tâm linh từ năm 2002 đến nay tổng cộng đã gần 4 tỷ đồng. Riêng trong năm 2016 đến tháng 5/2017, thương binh Trần Mạnh Lưu đã ủng hộ địa phương xây dựng các công trình gần một tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là công trình xây dựng tuyến đường ra nghĩa trang Mả Ben, miếu Thần linh và ba con đường liên thôn (thôn 8, thôn 9, thôn 11) trị giá tổng cộng 800 triệu đồng. Và dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2017) bà con nhân dân ở thôn 9, làng Văn đã khánh thành đưa vào sử dụng khu hồ nước sinh thái do thương binh Trần Mạnh Lưu ủng hộ toàn bộ kinh phí, trị giá 160 triệu đồng.
Các công trình này đều được cụ Lưu vận động người dân chung tay góp sức và trực tiếp chỉ đạo thi công. Chất lượng công trình đảm bảo độ bền vững lâu dài do được xây dựng bằng bê tông cốt thép, sử dụng 100% xi măng mác cao. Những việc làm cụ thể, tâm huyết, hiếu nghĩa với quê hương của cụ Lưu đã thiết thực góp phần giúp cho xã Bồ Đề hoàn thiện các tiêu chí gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây dựng trên đường về đích nông thôn mới. Mảnh đất Bồ Đề chiêm trũng xưa kia quanh năm ngập úng, đi lại lầy lội, khó khăn nay đã đổi thay hoàn toàn về diện mạo. Đường làng, ngõ xóm đều được bê tông hóa, cánh đồng lúa hai mùa trĩu hạt, các công trình phúc lợi được xây dựng khang trang, môi trường xanh sạch đẹp. Đời sống người dân đang từng ngày được cải thiện, nâng cao. Bồ Đề đã trở thành một trong ba xã của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Trong câu chuyện trao đổi với chúng tôi, cụ Trần Mạnh Lưu bộc bạch: Sau bao năm bươn chải, vượt lên mọi nỗi gian truân để trở thành một doanh nhân thành đạt, lúc nào trong lòng cụ cũng đau đáu về lòng hiếu nghĩa với quê hương, dòng họ và gia tộc. Tiền làm ra cụ tích góp lại, tự nguyện ủng hộ xây dựng quê hương Bồ Đề nơi đã sinh thành và ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện tại thành phố Nam Định nơi cụ nhiều năm công tác. Cụ cho rằng, ai cũng phải sống có Tâm và có Đức, người lao động đã chung tay góp sức với mình để làm ra tiền bạc thì bản thân phải có trách nhiệm đại diện cho họ phân phối, đóng góp lại cho xã hội, quê hương. Rồi cụ tâm đắc đọc cho chúng tôi nghe hai câu thơ: “Cây xanh thì lá cũng xanh/Cha mẹ hiền lành để đức cho con”. Tuy đã gần 90 tuổi đời nhưng cụ Trần Mạnh Lưu vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn, hăng say, tận tâm trong công việc và đam mê sáng tác thơ để lưu truyền, răn dạy con cháu. Tấm gương của người thương binh già giàu lòng hiếu nghĩa Trần Mạnh Lưu thật xứng đáng để mọi người chúng ta học tập, làm theo.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.