Hà Nội
Thứ 6, 26/12/2025
Nhiều mây
24°C

Nhói lòng cậu bé 13 tuổi đốt lửa cho người bố bị liệt sưởi ấm

26/08/2022 13:39
3:12
Nhà nghèo đến độ không thể mua nổi tấm chăn bông chống rét, cậu bé đành đốt lửa sưởi ấm cho bố.

Hai tay thoăn thoắt thêm lõi ngô vào bếp để giữ lửa, cậu bé Nguyễn Văn Triệu, năm nay đã 13 tuổi, nhưng trông em còi cọc, khuôn mặt đanh lại của những đứa trẻ ở vùng quê sớm phải vất vả.

Cậu bé kể, "có một cái chăn thì tối qua bố cháu làm ướt, trời rét cháu phải đốt lửa cho bố cháu sưởi. Nhà hết gạo, đầu năm cháu không dám hỏi vay ai. Cháu đang chờ mẹ cháu về xem có bắt được ít cua, hay ốc nào không để nấu cho bố cháu ăn…", nói rồi cậu bé hướng mắt nhìn đăm đăm ra ngõ.

Bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, hiện anh Minh bị liệt toàn thân.Ảnh:dantri.com.vn

13 tuổi, cái tuổi những đứa trẻ khác chỉ biết đi học, đi chơi, còn em đã phải gắng những nhọc nhằn trên vai.Phụ giúp mẹ chăm sóc cho người bố số phận hẩm hiu.

13 tuổi, Triệu phải thay mẹ chăm sóc bố.Ảnh:dantri.com.vn

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Đặng Thị Phán vốn kém sắc, lại chậm chạp nên khi đã ngoài 30 tuổi chị vẫn không có chàng trai nào ngỏ ý… Sau nhờ mai mối, người phụ nữ lỡ thì nên vợ chồng với anh Minh - người đàn ông tật nguyền bẩm sinh và ít hơn chị 10 tuổi.

Từ đó, người phụ nữ trụ cột gia đình vốn sức yếu lại đẻ liền 3 đứa con, nên bao năm qua gia đình chị luôn sống trong cảnh nghèo khó, cơ cực. Nhiều lúc đối diện với cảnh thiếu thốn đủ đường, thì vợ chồng chị vẫn động viên nhau vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục sống.

Chồng bị liệt toàn thân, mất hết gần như cả giọng nói, chị Phán gạt nước mắt động viên 3 người con cùng vượt qua nghịch cảnh, chăm sóc chồng liệt giường. Gia đình có 3 con thì hai chị đầu đã đi lấy chồng, căn nhà tạm bợ giờ chỉ còn hai vợ chồng và cậu con trai 13 tuổi Nguyễn Văn Triệu.

Mẹ Triệu vì muốn cho con học hành đến nơi đến chốn nên cứ ai thuê gì làm nấy. Từ cấy thuê, gánh nước hộ, làm chè, làm cỏ,… hễ ai gọi là chị không ngần ngại nhận ngay.

Chị Phán, người phụ nữ tần tảo là trụ cột của gia đình.ăẢnh:dantri.com.vn

Cuộc sống này, ai chẳng ước mong bản thân có được một gia đình hạnh phúc, những đứa con học hành đến nơi đến chốn. Thế nhưng đôi khi bất hạnh khiến chúng ta không có cuộc sống như ý muốn. Hy vọng gia đình cậu bé Nguyễn Văn Triệu sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mạnh thường quân để cuộc sống bớt phần khó khăn.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...