Đoạn đường đang thi công mấp mô, nhiều ổ gà rất lớn, rất nguy hiểm cho các xe lưu thông tại đây. Cột điện chưa được di chuyển, vẫn nằm giữa đường, các đoạn dây điện sắc nhọn lơ lửng trên đầu người tham gia giao thông. Đoạn đường này đặc biệt nguy hiểm vào buổi tối do không có hệ thống đèn chiếu sáng.
Anh Thắng, nạn nhân của đoạn đường này chia sẻ với phóng viên: Lúc 6h tối ngày 10/11/2015 trên đường đi làm về, đi qua đoạn đường ven sông Tô Lịch thì bị một đoạn dây điện rất sắc nhọn bật về phía người, đoạn đường lại quá tối nên không kịp tránh và bị ngã xe do quá nhiều ổ gà ở trên đường. Hiện tại, tôi bị thương ở phần mắt và xây xát do bị ngã xe.
Không chỉ anh Thắng và còn rất nhiều người tham gia giao thông qua con đường này đã và đang phải trải qua những nguy hiểm bất ngờ treo lơ lửng trên đầu.
Rất mong những cơ quan, ban, ngành lien quan có những biện pháp kịp thời để bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên đoạn đường này.
Ảnh: Những đoạn dây điện nguy hiểm lơ lửng giữa đường
Ảnh: Đoạn đường gồ ghề, mấp mô
Ảnh: Cột điện nằm giữa đường
Ảnh: Vết thương của anh Thắng do dây điện gây ra
Bình luận bài viết