Tối 5/7, nhân viên gác chắn đường sắt (đoạn qua P.Xuân Lập, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã cứu thoát người bị té trên đường ray kịp thời trước khi đoàn tàu chạy đến.
Theo ghi nhận của camera quan sát, sự việc xảy ra vào khoảng 19h35' ngày 5/7, tại gác chắn đường ngang Km 1656 + 004 đoạn qua địa bàn P.Xuân Lập.
Giây phút anh Tài cứu người đàn ông thoát khỏi cái chết (Ảnh: Thanh Niên)
Được biết ở thời điểm đó, nhân viên gác chắn đường sắt là anh Trịnh Văn Tài đã đóng chắn và đi vào vị trí chuẩn bị đón tàu khách SE12 chạy hướng Nam - Bắc đang tới.
Lúc này bất ngờ có một người đàn ông đi bộ, chui rào rồi chạy nhanh qua đường sắt, nhưng khi đến giữa đường thì bị vấp rồi té ngã nằm ngang đường ray.
Theo phản xạ, anh Tài lập tức lao đến kéo người ông ra vị trí khác, kịp thời thoát khỏi đoàn xa lửa lao đến ngay sau đó.

Anh Tài được biểu dương vì hành động dũng cảm cứu người (Ảnh: Thanh Niên)
Trao đổi với PV Thanh niên, anh Tài cho biết người đàn ông lúc đó có biểu hiện say xỉn rồi bị vấp té ngã chứ không phải tự tử.
“Lúc đó đoàn tàu đã đến rất gần, cách khoảng 80 - 100m thôi, đèn sáng rực, tôi kéo được ông ấy ra khỏi đường ray chỉ khoảng 2-3 giây sau thì đoàn tàu lao đến”, anh Tài kể.
Cũng theo anh Tài: "Người đàn ông được cứu nặng khoảng trên 60 kg, nhưng thời điểm này do đối diện với tai nạn chết người nên tôi như có thêm sức mạnh vô hình kéo ông này ra khỏi đường ray mà không cảm thấy nặng gì cả. Lúc kéo ông ấy thoát được rồi tôi vừa mừng vừa run, vì tàu đã đến rất gần rồi bản thân tôi lúc đó cũng gặp nguy hiểm”.
Sáng 6/7, ông Lê Đình Hà, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn đã đến ga Long Khánh trao khen thưởng cho nhân viên gác chắn Trịnh Văn Tài đã cứu người kịp thời./.
Bình luận bài viết