Nỗi đau người phụ nữ bỗng bị tạt axit, 10 năm sau vẫn chưa tìm ra hung thủ

2022-04-20 16:33:42 0 Bình luận
10 năm trước, chị Loan bỗng dưng bị tạt axit, khi đang ngồi vá xe bên vệ đường. Bằng hoàng, đau đớn, tưởng chừng như cuộc đời chị sẽ chìm trong bóng tối. Nhưng bằng nghị lực, người phụ nữ ấy đã vượt qua tất cả.

Chị Vũ Thị Loan (44 tuổi, quê Hưng Yên) là nạn nhân từng bị tạt axit vào 10 năm trước. Đến nay, chị vẫn chưa tìm được hung thủ gây án, nỗi đau tinh thần vẫn còn mãi.

Tại góc phố ở ngã ba Trường Chinh- Ấp Bắc (quận Tân Bình, TP.HCM), tiệm sửa xe của vợ chồng chị vẫn không có gì thay đổi. Có điều, việc bơm vá xe giờ đây thuộc về anh Phạm Quang Tâm (49 tuổi), chồng của chị. Còn chị phụ trách bán nước mía bên cạnh.

Khuôn mặt của chị sau khi bị tạt axit (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Chị Loan cho biết, chị sinh ra trong gia đình có 4 chị em gái. Cuộc sống tại quê nhà khó khăn, nên chị vào Sài Gòn kiếm sống với nghề sửa xe và lập gia đình. Tuy còn chật vật về kinh tế nhưng vợ chồng chị rất hạnh phúc. Thế nhưng, một ngày tai hoạ bỗng ập đến với chị.

Chiều ngày 21/9/2013, khi chị đang bận sửa xe cho khách thì có hai thanh niên chạy xe máy ngang qua, tạt ca nước từ trên đầu xuống chân chị. Gây án xong, chúng bỏ chạy, chẳng kịp đuổi theo và không biết rõ là ai.

Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, chị mới giữ được da thịt như hiện tại (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ không dám chắc sẽ cứu được chị vì vết bỏng axit quá lớn. Nhưng điều diệu kỳ là chị đã vượt qua cửa tử một cách ngoạn mục.

Theo anh Tân, trước khi xảy ra sự việc 5 ngày, là ngày 15/9/2013, trong lúc nhận giữ xe ô tô ở điểm trông giữ xe gần Chi cục Thuế quận Tân Bình (nơi vợ chồng anh Tân trông giữ xe) vợ anh có lời qua tiếng lại với một người và bị người đó đã hù doạ sẽ tạt axit. Không ngờ là 5 ngày sau vợ anh bị tạt axit thật, khiến anh và người dân gần đó bàng hoàng.

Xuất viện về nhà, sức khoẻ chị bị giảm sút 40%, mất một tai và những vết sẹo từ vụ bỏng axit.

Suốt gần 10 năm qua, anh Tân đã chứng kiến vợ phải trải qua không biết bao nhiều lần phẫu thuật tái tạo da, nhiều đến mức hai vợ chồng không nhớ nổi bao nhiêu lần. Chị Loan chỉ nhớ lần gần nhất cách đây đã mấy năm.

Tiệm sửa xe kết hợp với bán nước mía của chị (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Những vết thương đã lành nhưng nỗi đau vẫn còn mãi, dai dẳng đến thấu xương cho đến tận bây giờ. Hiện tại những lúc trái gió trở trời cơ thể chị rất khó chịu, bứt rứt. Sợ nhất là khi thời tiết trở lạnh, các vết thương sẽ co rút lại, da như bị kéo lại một chỗ, khó chịu như bị kiến đốt khắp cơ thể.

"Những dạo gần đây đột nhiên các vết sẹo ngay tại cổ do axit gây ra lại biến chứng, phần da bị kéo dồn một chỗ khiến tôi bị khó thở. Vết sẹo dày lên làm đường thở dần bị thu hẹp, thở rất khó khăn. Những lúc khó thở tôi cũng không dám nói với chồng vì sợ anh ấy lo lắng", chị Loan buồn tâm sự.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Loan cho biết cuộc sống gia đình từ lúc chị bị tạt axit đến giờ vẫn vậy, gặp không ít khó khăn sau sự việc kinh hoàng đó.

Gia đình chị Loan vẫn ở nhà thuê, con cái nghỉ học sớm và đang làm thuê tại cửa hàng quần áo. Còn hai vợ chồng chị vẫn bám vỉa hè mưu sinh. Mỗi ngày 8h sáng dọn hàng ra, đến 11-12h đêm hai vợ chồng anh chị mới trở về nhà.

Giờ đây khi qua cơn biến cố, chị cùng chồng con âm thầm mưu sinh bên ánh đèn đường, nơi trước kia chị bị tạt axit.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...