Hà Nội
Thứ 3, 02/06/2026
Nhiều mây
24°C

Nơi trẻ em phát triển tư duy theo phong cách Nhật

02/06/2026 15:53
3:12
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực học tập và kỳ vọng đặt lên trẻ nhỏ, có một không gian giáo dục tại phường Nha Trang (Khánh Hòa) đang âm thầm gieo những hạt giống đẹp cho tuổi thơ, đó là Trung tâm Kỹ năng sống AMY.

Đến thăm trung tâm vào những ngày đầu hè, chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi, nhẹ nhàng từ không gian lớp học đến cách các thầy cô trò chuyện cùng các em nhỏ. Cô Mai Xuân Đoan Trang – phụ trách trung tâm cho biết: “AMY được cấp phép và đi vào hoạt động từ năm 2020, dù những ngày đầu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng trung tâm vẫn từng bước ổn định và phát triển. Ban đầu, AMY liên kết mở các lớp đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên, kỹ sư Trường Đại học Nha Trang. Sau đó, trung tâm mở thêm các lớp kỹ năng sống, phát triển tư duy, tiếng Nhật và các khóa bán trú hè dành cho nhiều độ tuổi khác nhau”

Đội ngũ giáo viên tại trung tâm gồm các thầy cô giảng dạy tiếng Nhật và kỹ năng sống với phương châm, việc giảng dạy không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình đồng hành cùng học viên trong sự trưởng thành. Đặc biệt, AMY nhận được sự đồng hành của ông Sakai Tetsuya (78 tuổi)- một nhà giáo dục người Nhật đã có hơn 40 năm gắn bó với ngành giáo dục tại Nhật Bản. Với tình cảm dành cho đất nước và con người Việt Nam, ông chọn Nha Trang như một nơi để “gieo duyên lành”. Ngoài ra, trung tâm còn có các cố vấn giáo dục tại Nhật hỗ trợ chuyên môn thông qua hình thức trực tuyến. Trong nhiều năm qua, AMY đã đào tạo nhiều kỹ sư biết tiếng Nhật theo yêu cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản và nhiều em đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp Nhật. Hiện trung tâm có nhiều học viên theo học tiếng Nhật, chương trình phát triển tư duy theo phong cách Nhật (Sorotouch) cùng các lớp bán trú hè kiểu Nhật.

    Nơi trẻ em phát triển tư duy theo phong cách Nhật

Các bé giao lưu văn nghệ tại buổi tổng kết với ông Sakai Tetsuya người Nhật

Điều mà AMY hướng đến không chỉ là giúp trẻ học thêm kiến thức, mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng nội lực sống, tình yêu thương và chiều sâu tâm hồn cho các em. 

Cô Hà Cát Trâm- người gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu thành lập chia sẻ: “Trong thời đại mà trẻ em ngày càng chịu nhiều áp lực về thành tích và sự kỳ vọng của người lớn, chúng tôi mong các con được lớn lên một cách trọn vẹn, không chỉ phát triển trí tuệ mà còn được lắng nghe, thấu hiểu và nuôi dưỡng cảm xúc từ bên trong. AMY lựa chọn kết hợp tinh thần giáo dục giữa hai nền văn hóa Việt – Nhật để đồng hành cùng trẻ em trên hành trình trưởng thành. Nếu văn hóa Việt nuôi dưỡng tình yêu thương, sự gắn kết và lòng biết ơn, thì tinh thần Nhật Bản giúp trẻ hình thành tính tự lập, kỷ luật, sự kiên trì và trách nhiệm với cuộc sống của mình. Chúng tôi mong các con không chỉ trở thành những em bé học giỏi, mà còn là những con người tử tế, biết sống vì những giá trị tốt đẹp và đủ bản lĩnh để bước đi trên con đường riêng của mình”, cô Trâm bày tỏ.

    Nơi trẻ em phát triển tư duy theo phong cách Nhật

Môt buổi trải nghiệm tìm hiểu văn hóa Nhật Bản của các em học sinh

Những giáo viên tại trung tâm luôn hướng tới mục đích chính, đó là để nuôi dưỡng một đứa trẻ bằng sự thấu hiểu và yêu thương thật sự, người thầy cũng cần không ngừng học hỏi và hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Vì vậy, AMY luôn đề cao tinh thần học tập, đổi mới và phát triển nội lực từ chính đội ngũ giáo viên.

    Nơi trẻ em phát triển tư duy theo phong cách Nhật
    Nơi trẻ em phát triển tư duy theo phong cách Nhật

Các bé vui chơi sau giờ học tại trung tâm

Phụ huynh bé Minh Thư đang theo học tại AMYchia sẻ: “trước khi đến với AMY, con chị khá nhút nhát, ít chia sẻ cảm xúc và chưa thật sự gần gũi với cha mẹ. Sau một thời gian được các cô đồng hành, bé dần tự tin hơn, biết quan tâm, chia sẻ và gần gũi với gia đình hơn trước. Điều khiến gia đình hạnh phúc nhất không chỉ là sự tiến bộ của con, mà là nhìn thấy con vui vẻ, mở lòng hơn trong chính ngôi nhà của mình”, phụ huynh này chia sẻ.

Bên cạnh việc học kỹ năng sống và phát triển tư duy, các em còn được tiếp cận công nghệ AI một cách phù hợp, đồng thời tìm hiểu những nét đẹp văn hóa Nhật Bản qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi. Hy vọng rằng, sau này khi nhắc về tuổi thơ của mình, các em sẽ nhớ mãi về một nơi đã từng giúp mình tin vào bản thân, yêu việc học và yêu cả hành trình lớn lên của chính mình. Và đó cũng là điều AMY đang âm thầm vun bồi mỗi ngày, nhằm gieo những hạt giống của tri thức, sự biết ơn và tình yêu thương cho thế hệ mai sau.

Tin liên quan

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...