Hà Nội
Thứ 7, 06/12/2025
Nhiều mây
24°C

Phan Bôi - Hưng Yên: Hàng chục người chết vì ung thư mỗi năm

21/03/2016 16:48
3:12
Làng nghề tái chế phế liệu Phan Bôi (Hưng Yên) đã có những đóng góp tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định đời sống gia đình. Nhiều gia đình giàu lên từ chính nghề tái này, tuy nhiên kể từ khi phát triển vấn đề ô nhiễm làng nghề đã khiến mỗi năm hàng chục người chết vì ung thư.


Xuôi theo quốc lộ 5, làng nghề tái chế phế liệu này nằm ở thôn Phan Bôi (xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). Những năm gần đây, diện tích đất canh tác ở địa phương ngày bị thu hẹp do phải nhường đất cho các nhà máy, khu công nghiệp. Thiếu đất phát triển nông nghiệp nhiều người dân đã chuyển sang kinh doanh phế liệu, rác thải để phát triển kinh tế. Vị trí địa lý bám sát quốc lộ 5A thuận lợi cho giao thương nên làng nghề ngày càng phát triển mạnh.



Hàng ngày, rác thải nhựa được thu gom từ mọi nơi, sau khi phân loại chỉ một phần nhỏ trong số chúng được tái chế. Tại đây, công tác tái chết diễn ra ngay tại các hộ gia đình, phân loại, xay nhựa,  phơi nhựa. Phần không tái chế, người dân sẽ ném ra các khu dân cư, nước thải và cặn bã từ quá trình xay rửa phế liệu không qua xử lý được người dân vô tư xả thẳng ra các ngả đường, kênh mương xung quanh. Những con kênh, ao, hồ nước ứ đọng, nhuộm một màu đen kịt, đặc quánh do chất phế thải. Điều đáng chú ý, rác thải nhựa trong quá tái chế có những loại sạch, bẩn tùy vào mức độ mà người dân dùng nhiều loại hóa chất độc hại tẩy rửa để xử lý. Bụi, bẩn, nước thải, hóa chất độc hại...cứ thế theo năm tháng mà ngấm và đất và nước sinh hoạt của chính người dân nơi đây. 



Trước đây, địa phương chưa thu hồi đất xây dựng các khu công nghiệp kênh mương ao hồ còn nhiều, đến mùa mưa nước rút nhanh. Nhưng nay rác thải ngập tắc đường ống, ứ đọng kênh mương cứ mưa là cả làng ngập lụt. Nhiều trận mưa lớn, có khi đến 3, 4 ngày nước mới rút. Ô nhiễm rác thải, không khí rồi đến nguồn nước đã khiến người dân nơi đây đang ngày ngày đối mặt cùng bệnh tật.



Nhiều năm nay, làng nghề tái chế phế liệu kiếm cơm của dân nơi đây được coi là “làng ung thư” bởi mỗi năm có hàng chục người dân chết vì ung thư. Điều đáng chú ý những người chết vì ung thư ở đây thường trong độ tuổi rất trẻ từ 30 đến 50 tuổi. Ngoài ra môi trường ô nhiễm này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ các bệnh về mắt, ngoài da, đường ruột ...đa phần người dân nơi đây đều mắc phải.

Ô nhiễm là thế, độc hại là thế, bệnh tật tiềm ẩn như án tử treo trên đầu bất cứ ai cũng có nguy cơ mắc phải. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo các hộ dân vẫn ngày ngày sản xuất, tái chế và sống chung cùng ô nhiễm. Hoạt động của làng nghề riêng lẻ mang tính tự phát còn công tác quản lý của địa phương nơi đây hoàn toàn dậm chân tại chỗ, không quy hoạch, không xử lý. Bên cạnh đó ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước của người dân còn hạn chế và thiếu chế tài xử phạt, nên vẫn tình trạng vứt rác, thải nước một cách tùy tiện vẫn tiếp tục diễn ra theo sự phát triển của làng nghề.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...