Tác phẩm viết về AHLĐ Trần Hồng Quảng đoạt giải B giải báo chí 'Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám'
Cuộc thi đã thực sự trở thành một diễn đàn ý nghĩa, nơi tôn vinh những câu chuyện sống động, những tấm gương tiêu biểu thể hiện tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Giữa 345 tác phẩm dự thi, hai giải thưởng cao nhất đã thuộc về những câu chuyện đặc biệt sâu sắc: Giải A được trao cho Thiếu tướng, PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương và Giải B vinh danh tác phẩm của Nhà báo Đỗ Phú Quý, khắc họa chân dung Anh hùng Lao động (AHLĐ) Trần Hồng Quảng.
Các tác giả đoạt giải Cuộc thi "Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám".
"Nhớ mãi 'Người thầy thực tiễn' và điểm hẹn tình yêu": Nốt trầm sâu lắng về tình đồng đội và trí tuệ người lính
Giải A duy nhất của cuộc thi đã thuộc về tác giả Thiếu tướng, PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, với tác phẩm “Người thầy thực tiễn và điểm hẹn tình yêu”. Tác phẩm là những dòng viết đầy cảm xúc về Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Trong bài phát biểu của mình, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc. Ông xem giải thưởng không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là sự động viên to lớn cho cả tập thể, đơn vị và những người đã luôn đồng hành cùng ông. Với sự khiêm tốn, ông gửi lời tri ân đặc biệt tới Thượng tướng Bế Xuân Trường và Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Ông chia sẻ rằng chính tình cảm đồng chí, đồng đội keo sơn và công ơn sâu nặng của những người thủ trưởng đã giúp ông đi trọn con đường và có được thành tích ngày hôm nay, để tự hào trở thành "người con của Quân khu Một".
Tác giả cũng tâm sự về quá trình gần 10 năm học tập và công tác tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Chính môi trường này đã giúp ông nhận thức sâu sắc triết lý nhân sinh “thực tiễn cao hơn lý luận”, “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, và “không thầy đố mày làm nên”. Ông coi kết quả học tập và những thành quả nghiên cứu của mình là sự đền đáp cho những lời dạy của Đảng, Quân đội và những người thầy đi trước. Cuối cùng, ông xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến hết mình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ, để xứng đáng với phần thưởng cao quý đã nhận được.
Bài phát biểu của ông tại lễ nhận giải không chỉ là lời cảm ơn mà còn là một bản tự sự đầy trí tuệ, thể hiện sự trân trọng sâu sắc tình nghĩa đồng đội và tinh thần không ngừng học hỏi của một vị tướng cầm bút.
"Người Cựu chiến binh được Tổng thống Pháp hỏi kinh nghiệm nuôi tôm": Nốt son tự hào về ý chí và nghị lực vươn lên
Nếu giải A là một nốt trầm sâu lắng, thì giải B của Nhà báo Đỗ Phú Quý với tác phẩm "Người Cựu chiến binh được Tổng thống Pháp hỏi kinh nghiệm nuôi tôm" lại là một nốt son đầy tự hào về nghị lực phi thường. Tác phẩm là một câu chuyện đầy cảm hứng về Anh hùng Lao động, thương binh Trần Hồng Quảng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc xí nghiệp Quang Minh.Chỉ qua tiêu đề, tác phẩm đã mở ra một câu chuyện phi thường: hình ảnh một người lính trở về từ chiến trường, mất 81% sức khỏe, nhưng không đầu hàng số phận. Bằng ý chí sắt đá và tư duy nhạy bén, ông đã xây dựng thành công mô hình nuôi tôm bền vững, hiệu quả đến mức câu chuyện của ông vượt ra khỏi biên giới quốc gia, thu hút sự quan tâm của cả một nguyên thủ nước ngoài. Tác phẩm đã nêu bật một thông điệp mạnh mẽ: tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ" không chỉ tỏa sáng rực rỡ ở chiến trường mà còn tiếp tục bừng cháy trong công cuộc xây dựng đất nước thời bình. Đây chính là tấm gương sống động nhất cho ý chí "tàn nhưng không phế", biến những mất mát, khó khăn thành động lực để kiến tạo những giá trị mới cho xã hội.
Câu chuyện là minh chứng sống động cho phẩm chất "tàn nhưng không phế" của người lính Cụ Hồ. Hào khí của Cách mạng Tháng Tám không chỉ bùng cháy trên chiến trường mà còn âm thầm tỏa sáng trong công cuộc xây dựng đất nước thời bình, biến những khó khăn, thử thách thành động lực để kiến tạo những giá trị mới.
Thương binh Trần Hồng Quảng gặp Tổng thống Pháp Jacques Chirac năm 2003. (Ảnh do Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh cung cấp)
Hai tác phẩm, hai câu chuyện, nhưng cùng chung một mạch nguồn cảm hứng: tinh thần Việt Nam, ý chí của người lính. Một bên là câu chuyện về tình đồng đội, về trí tuệ và sự kế thừa trong quân ngũ. Một bên là hình ảnh người lính kiên cường trên mặt trận kinh tế. Cả hai đã góp phần làm phong phú thêm bức tranh về người cựu chiến binh Việt Nam, những người lính năm xưa vẫn đang ngày đêm cống hiến, góp phần làm cho non sông đất nước thêm giàu đẹp.
Cuộc thi "Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám" đã thực sự thành công khi không chỉ tìm ra những tác phẩm hay, mà còn lan tỏa được những câu chuyện, những tấm gương đầy giá trị. Những giải thưởng được trao không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời khẳng định rằng, tinh thần của cuộc cách mạng vĩ đại năm xưa vẫn luôn là nguồn sức mạnh vô tận, là động lực để mỗi người Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.