Thiệt mạng vì xe công bị sử dụng sai quy định?

2016-03-18 10:29:56 0 Bình luận
Như chúng tôi đã thông tin trong bài viết trước, người điều khiển phương tiện mang BKS 89B - 2179 và gây ra vụ tai nạn sáng ngày 27/6/2005 là ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Chủ tích UBND tỉnh Hưng Yên, nguyên Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Hưng Yên.
Mặc dù ông Nguyễn Duy Hưng phủ nhận thông tin này và trong hồ sơ giải quyết vụ việc của Công an huyện Kim Động lại thể hiện người cầm lái và đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tai nạn là ông Nguyễn Viết Toàn – lái xe của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là khi thụ lý giải quyết vụ tai nạn này, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã bỏ qua thủ tục lấy mẫu vân tay trên vô lăng xe 89B - 2179. Nhưng trước những thông tin trái chiều như vậy, phóng viên hoanhap.vn đã thu thập được bản ảnh của ông Nguyễn Duy Hưng chụp gần thời điểm đó để tìm gặp những nhân chứng của vụ tai nạn. Kết quả thật bất ngờ, những người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ tai nạn là ông Đoàn Văn Dân (thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) và ông Trần Văn Sáu (thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động) đều xác nhận ông Nguyễn Duy Hưng là người cầm lái xe 89B- 2179 và gây ra tai nạn.


Ảnh ông Nguyễn Duy Hưng được nhân chứng nhận diện và xác nhận là người điều khiển xe 89B - 2179 trực tiếp gây ra vụ tai nạn

Tôi là Đoàn Văn Dân trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Xác nhận ông này là người cầm lái xe ô tô 89B- 2179 khi xảy ra vụ tai nạn ngày 27/06/2005. Khi tôi ra đến hiện trường thì thấy ông này đang mở cửa bên lái bước xuống.


Các nhân chứng còn cho biết sau khi gây tai nạn, ông Nguyễn Duy Hưng còn ngồi trong xe gục đầu, ôm vô lăng, ít lâu sau mới bình tĩnh được và mở cửa bên lái bước xuống, đi ra lề đường để gọi điện thoại. Một nhân chứng khác nhà ở Phố Nối (Hưng Yên) xin được giấu tên, ông này cho biết: “Nhà tôi ở gần nhà ông Nguyễn Duy Hưng. Buổi sáng thứ Hai, ngày 27/06/2005, khi đánh xe ra khỏi nhà xuống TP.Hưng Yên để làm việc thì tôi gặp chiếc xe 89B- 2179 đi qua của nhà tôi, tôi thấy người cầm lái là ông Nguyễn Duy Hưng. Xe của tôi chỉ chạy sau xe 89B- 2179 một đoạn. Suốt hành trình không thấy xe 89B- 2179 có biểu hiện dừng đỗ. Khi đến đoạn thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tôi thấy xe này quay ngang đường. Tôi chợt nghĩ có tai nạn rồi. Đến nơi, thì đúng là như vậy và tôi thấy ông Nguyễn Duy Hưng đang đứng vệ đường loay hoay gọi điện thoại”.

“Nhà tôi ở gần nhà ông Nguyễn Duy Hưng. Buổi sáng thứ Hai, ngày 27/06/2005, khi đánh xe ra khỏi nhà xuống TP.Hưng Yên để làm việc thì tôi gặp chiếc xe 89B- 2179 đi qua của nhà tôi, tôi thấy người cầm lái là ông Nguyễn Duy Hưng. Xe của tôi chỉ chạy sau xe 89B - 2179 một đoạn. Suốt hành trình không thấy xe 89B- 2179 có biểu hiện dừng đỗ. Khi đến đoạn thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tôi thấy xe này quay ngang đường. Tôi chợt nghĩ có tai nạn rồi. Đến nơi, thì đúng là như vậy và tôi thấy ông Nguyễn Duy Hưng đang đứng vệ đường loay hoay gọi điện thoại”.
                                                          (Nhân chứng xin được giấu tên trú tại Phố Nối, Hưng Yên)


Được biết, nhà riêng ông Nguyễn Duy Hưng khi đó ở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cách TP.Hưng Yên khoảng 40km. Trong khi xe 89B- 2179 gây tai nạn khi đang lưu thông theo hướng từ nhà đến cơ quan vào buổi sáng sớm ngày thứ Hai 27/06/2005. Câu hỏi được đặt ra có đúng như phản ánh của một số cán bộ nhân viên Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Hưng Yên là cứ chiều thứ Sáu hàng tuần, ông Nguyễn Duy Hưng và anh Nguyễn Viết Toàn thường lấy xe công 89B-2179 của bệnh viện để đi về nhà như của riêng và sáng thứ Hai hàng tuần, hai người này lại đón đưa nhau đến cơ quan làm việc?

Hành vi này đã vi phạm quy định về quản lý và sử dụng xe công tại Quyết định số 105/2004/QĐ-TTg ngày 08/06/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu ông Nguyễn Duy Hưng không sử dụng xe 89B- 2179 để đi đi về về giữa nơi ở và nơi làm việc như vậy thi đâu đến nỗi anh Vũ Văn Hai và chị Nguyễn Thị Huyền Tâm lại có thể thiệt mạng oan uổng như vậy?
 

Theo hồ sơ cấp GPLX của ông Nguyễn Duy Hưng lưu tại Sở GTVT tỉnh Hưng Yên thì ông Nguyễn Duy Hưng có GPLX hạng B1 số hiệu U308077 cấp ngày 17/12/2004. Tính đến thời điểm xảy ra tai nạn, ông Hưng mới được cấp GPLX 6 tháng 10 ngày. Tâm lý chung, đặc biệt là nam giới độ tuổi từ 30- 50, khi mới biết lái xe thì rất thích được cầm lái. Một chuyên gia tâm lý nhận định

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...