Trong tâm thức người Việt, Rằm tháng Tám là dịp đoàn viên, là thời khắc sum vầy của mỗi gia đình. Nhưng ở vùng biên giới, nơi những em nhỏ còn phải vượt suối, băng rừng đến lớp, niềm vui Trung thu vẫn là điều xa xỉ. Từ thực tế ấy, nhiều năm qua, chương trình “Trăng thu biên cương” đã trở thành cầu nối yêu thương giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa đồng bằng và miền núi, mang đến cho trẻ em vùng khó một mùa trăng trọn vẹn.
Năm 2025, hành trình “Trăng thu biên cương” tiếp tục dừng chân tại Tây Ninh và Cô Tô (Quảng Ninh) – hai địa danh biểu trưng cho biên giới đất liền và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ở đó, hàng nghìn phần quà, xe đạp, học bổng và hoạt động khám sức khỏe miễn phí đã được trao tận tay các em nhỏ, với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Năm 2025, hành trình “Trăng thu biên cương” được thực hiện tại Tây Ninh và Cô Tô (Quảng Ninh)
Tại xã Hòa Hội và xã Châu Thành (Tây Ninh), nơi từng là căn cứ địa cách mạng của Trung ương Cục miền Nam, chương trình diễn ra trong không khí ấm áp tình quân dân. Các em nhỏ được tặng quà, xe đạp, đồ dùng học tập; được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; và đặc biệt, được vui đón Trung thu với đèn lồng, múa lân, phá cỗ – những niềm vui tưởng chừng giản đơn nhưng đầy xúc động.
Điểm nhấn của chương trình là mô hình “Tiếp bước tới tương lai”, trong đó Câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương và Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM tài trợ 10 suất học bổng Hiếu học trị giá 2 tỷ đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó không chỉ là món quà vật chất, mà là sự tiếp sức cho những ước mơ được bay cao từ vùng đất thép kiên trung.


Ngoài ra, Bệnh viện Quân y 7A, Ngân hàng Quân đội (MB) và các doanh nghiệp đồng hành còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc cho hàng trăm người dân. Sự hiện diện của màu áo lính trong hoạt động y tế cộng đồng đã tạo nên hình ảnh thân thương, gần gũi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vùng biên giới.
Sau ba lần hoãn vì bão lớn, đoàn công tác vẫn vượt sóng ra đảo Cô Tô với tâm niệm: “Trung thu có muộn, nhưng niềm vui không thể thiếu”. Hành trình đầy gian khó ấy đã mang lại một đêm hội trọn vẹn cho trẻ em nơi đầu sóng ngọn gió – nơi ánh trăng hòa cùng ánh đèn ông sao, nơi tiếng cười trẻ nhỏ át đi tiếng gió biển mặn mòi.
Bên cạnh chương trình văn nghệ, múa lân, rước đèn, Bệnh viện Quân y 354 đã khám chuyên khoa mắt và tặng thuốc miễn phí cho 340 học sinh. Tổ chức Helping Vietnam Children hỗ trợ chân giả đến năm 18 tuổi cho cháu Nguyễn Phan Bích Ngọc, con của một quân nhân, với tổng giá trị 200 triệu đồng. Những nghĩa cử ấy không chỉ giúp các em khỏe mạnh hơn, mà còn lan tỏa tinh thần “y đức – nhân ái – sẻ chia” trong cộng đồng.
Trên đảo, sân bóng đá cỏ nhân tạo được khánh thành, học bổng trị giá hơn 400 triệu đồng được trao, và hàng trăm suất quà Trung thu được gửi đến từng bàn tay nhỏ. Đặc biệt, 1.000 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao động phối hợp chương trình trao tặng đã tung bay trên vùng biển xa, khẳng định ý chí vững vàng, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương nơi đảo xa.
Trải qua bốn mùa Trung thu, “Trăng thu biên cương” đã trở thành điểm hẹn của những trái tim thiện nguyện. Hàng chục nghìn trẻ em ở Lai Châu, Điện Biên, Bình Thuận, Lý Sơn, Tây Ninh, Cô Tô… đã được đón Trung thu trong không khí hân hoan, được chăm sóc sức khỏe, được tiếp sức đến trường.
Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới, hải đảo. Tình quân dân hòa quyện, tạo nên sức mạnh bền bỉ cho đất nước – sức mạnh của lòng nhân ái.
Giữa thời đại công nghệ số, những chương trình như “Trăng thu biên cương” càng có ý nghĩa sâu sắc – nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với đồng bào, về tình yêu thương không biên giới. Những chiếc đèn ông sao không chỉ thắp sáng bầu trời biên giới, mà còn thắp sáng trong lòng mỗi người niềm tin, hy vọng vào tương lai tươi đẹp.
Bằng ánh trăng nghĩa tình, người lính và các nhà hảo tâm đã gieo mầm yêu thương trên từng miền đất xa xôi, để mỗi mùa Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ, mà còn là ngày hội của lòng nhân ái – nơi ánh trăng biên cương luôn sáng mãi cùng tình người Việt Nam.