HOANHAP.VN - Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từng chứng kiến thủ đô trải qua nhiều biến động đổi thay. Với nhiếp ảnh gia Hữu Bảo dường như những năm tháng gắn bó với thủ đô như một sự thẩm thấu tự nhiên đầy gần gũi và quen thuộc. Thông qua chiếc máy ảnh, không chỉ làm thỏa mãn hứng thú riêng của người cầm máy, mà còn khiến người xem liên tưởng tới nhiều điều qua từng bức ảnh.
-2.jpg)
|
Hà Nội dấu yêu
|
Vào ngày 23-9-2016 tại Laca café, số 29 Lý Quốc Sư, ông sẽ ra mắt cuốn sách và triển lãm ảnh “Hà Nội dấu yêu”. Đây là tập ảnh ký sự về đời sống con người và phong cảnh Hà Nội trong khoảng 30 năm trở lại đây. Với hai sắc độ đen trắng, các bức ảnh phản ánh nỗi lòng, tâm sự và thẩm mỹ của ông về Thủ đô và bộc lộ một kiểu tình yêu Hà Nội thường trực, có cả đau đớn lẫn sự thỏa mãn, khoái chí đan xen nhau của Nguyễn Hữu Bảo.
Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét: “Trắng - đen với những giai điệu của sắc độ, không chỉ cho thấy tay nghề của người chụp mà còn thấy được chiều sâu của sự vật, không bị tác động bởi màu mè pha loãng tâm cảm người xem. Nó giống như một lời nói thẳng trong giao tiếp ngôn ngữ”. Bằng cảm xúc chân thật, nhà nhiếp ảnh Hữu Bảo sẽ lan tỏa đến người xem tình yêu Hà Nội như một chất men, làm nung nấu trong mỗi người một tình cảm mà người nghệ sỹ tài hoa này đã gửi gắm trong cuốn sách đầu tay “Hà Nội yêu dấu”.
Bình luận bài viết