Hà Nội
Thứ 7, 29/11/2025
Nhiều mây
24°C

Trước thềm năm học mới, Tập đoàn FPT đón 200 trẻ mồ côi do Covid-19 đến " ngôi nhà" Hy Vọng

05/08/2022 10:10
3:12
Trường Nội trú Hy Vọng (Tập đoàn FPT) vừa tổ chức đón 200 học sinh là các em nhỏ mồ côi vì dịch COVID-19 đến từ 41 tỉnh thành trên khắp Việt Nam trong năm học 2022-2023.

Chiều 4/8, thông tin từ Tập đoàn FPT cho biết, Trường Nội trú Hy Vọng tổ chức đón 200 học sinh là các em nhỏ mồ côi vì dịch COVID-19 đến từ 41 tỉnh thành trên khắp Việt Nam trong năm học 2022-2023.

Từ 1-2/8, hàng trăm học sinh từ khắp các tỉnh thành về hội ngộ tại trường Nội trú Hy Vọng - Hope School (tọa lạc tại tòa nhà FPT Smart Nano, thuộc khu đô thị FPT City, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Khu nội trú của trường nội trú Hy Vọng. Ảnh: VN Express

Hoạt động tiếp nhận và trung chuyển các em đến Đà Nẵng được thực hiện tại các tỉnh thành. Trong đó, năm điểm cầu được chọn làm nơi tập kết số lượng lớn học sinh gồm TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng và Cần Thơ.

Học sinh tham gia buổi lễ chào đón tại ngôi trường mới. Ảnh: SOHA

Tại các điểm cầu này, các em sẽ di chuyển bằng máy bay, dưới sự hỗ trợ của hãng hàng không Vietjet Air để đến thành phố biển miền Trung. Riêng tại thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận, học sinh sẽ di chuyển bằng phương tiện xe cá nhân hoặc xe dịch vụ để dưới sự hỗ trợ của nhân sự trường. Người thân của một số học sinh cũng đi cùng đến Đà Nẵng nhằm tham quan cơ sở vật chất, nơi lưu trú và học tập của con em.

Đây là đợt hai trường Hy Vọng đón các học trò mồ côi - nạn nhân của Covid-19. Các em mất cha hoặc mẹ, thậm chí cả cha lẫn mẹ. Nhiều bé là anh em trong cùng gia đình. Trong đó, có những hoàn cảnh anh trai phải nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê, lấy tiền nuôi em gái tiếp tục đến trường. Nhiều gia đình từng gửi con từ sau Tết Nguyên đán, nay gửi thêm những đứa em để anh, chị em được học hành với nhau.

Chào đón những đứa con về với ngôi nhà mới, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nhà sáng lập trường nội trú, nói Hy Vọng là ngôi trường của tình yêu thương. Đó là tình yêu thương của các thầy cô, anh chị em trong trường, đại gia đình FPT và cả những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.

"Bằng tình yêu, các thầy cô sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ để các con nên người. Hơn thế nữa, trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các con theo đuổi đam mê của mình, khoa học hay công nghệ, nghệ thuật hay thể thao, kinh tế hay xã hội", ông nhắn nhủ.

Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án trường Hy vọng, là người trực tiếp chăm lo và đồng hành cùng các em nhỏ từ ngày đầu đến trường, từ bữa ăn, giấc ngủ. Ông nói, mình nhớ từng khuôn mặt học trò với những hoàn cảnh khác nhau, nhớ những lần đến gõ cửa từng nhà để thuyết phục gửi gắm con em đến trường. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô, thêm nhiều em nhỏ gia nhập mái nhà Hy Vọng, từ đó được nâng đỡ ước mơ, san sẻ bớt nỗi lo cho cha, mẹ sau đại dịch.

Lễ chào mừng 200 em học sinh đến với ngôi nhà mới Hy Vọng. Ảnh: VN Express

Bên cạnh nguồn lực nội tại của Tập đoàn FPT và các thành viên sáng lập, thời gian qua, Trường nội trú Hy Vọng đã nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp như TW Đoàn TNCS HCM, Tập đoàn Thiên Long, hãng hàng không Vietjet Air, Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF), Tập đoàn Tân Long, trường Đại học Phan Châu Trinh…, hỗ trợ và cung cấp một số nhu yếu phẩm để cùng chăm lo cho đời sống cũng như học tập của các em.

 

bài này có vẻ Pr Tập đoàn FPT

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang