
Cô và trò khối Mẫu giáo lớn tham gia buổi Lễ "Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026".
Gác lại những âm thanh xô bồ của phố thị, bước vào Trường Mầm non Phú Minh (phường Tây Tựu, Hà Nội) - ngôi trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn chất lượng cao và chuẩn Quốc gia - điều khiến bất kỳ ai cũng ấn tượng không phải là sự hào nhoáng của gạch đá, mà là những góc nhỏ ngập tràn sắc màu của sách và tiếng cười trong trẻo của các "mầm non". Giữa thời đại công nghệ số bủa vây, khi thói quen cầm một cuốn giấy bị thu hẹp dần, việc xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc tại Trường Mầm non Phú Minh đang trở thành một điểm sáng trong bức tranh giáo dục sớm của Thủ đô.

Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường MN Chất lượng cao Phú Minh Nguyễn Thị Minh Tâm phát biểu tại buổi Lễ.
Khơi nguồn cảm hứng từ những trang sách mở
Ở lứa tuổi mầm non, việc "đọc" sách không bắt đầu bằng những con chữ chi chít, mà bắt đầu bằng sự tò mò, bằng hình ảnh rực rỡ và giọng kể ấm áp của thầy cô. Hiểu rõ điều đó, Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Phú Minh đã biến mỗi lớp học thành một không gian mở. Những "Thư viện xanh", "Góc sách của bé" được bố trí ngay tại hành lang hoặc dưới tán cây râm mát trong khuôn viên trường. Ở đó, không có áp lực bài vở, không có sự gò bó. Trẻ có thể tự do ôm một cuốn truyện tranh về thế giới động vật, ngồi bệt lên chiếc thảm êm ái và lật từng trang giấy với đôi mắt tròn xoe đầy háo hức.

Những góc đọc được trang trí ngộ nghĩnh đáng yêu khơi gơi thêm cho trẻ niềm vui, sự say mê với sách.
“Thay vì cho trẻ tiếp xúc sớm với màn hình điện thoại hay tivi, các cô giáo thường xuyên tổ chức hoạt động kể chuyện sáng tạo, sân khấu hóa các câu chuyện cổ tích hoặc để các con tự do "đọc" tranh kể chuyện cho nhau nghe. Thói quen yêu sách cứ thế thấm vào trẻ một cách tự nhiên như hơi thở”, một giáo viên tại trường chia sẻ.


Những góc nhỏ ngập tràn sắc màu của sách và tiếng cười trong trẻo của các "mầm non".
Lan tỏa từ lớp học đến mái ấm gia đình
Hưởng ứng Ngày hội đọc sách năm 2026, Trường Mầm non Phú Minh lan tỏa hoạt động “Cha mẹ cùng con đọc sách tại nhà”, khuyến khích các gia đình dành thời gian bên nhau, cùng khám phá thế giới diệu kỳ qua những trang sách. Không cần không gian cầu kỳ, chỉ một góc nhỏ ấm áp, một cuốn truyện hay và vòng tay yêu thương của cha mẹ cũng đủ tạo nên những khoảnh khắc tuổi thơ đáng nhớ.

Qua từng câu chuyện, trẻ được phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng, học cách lắng nghe, sẻ chia và cảm nhận tình yêu thương của gia đình. Những ánh mắt chăm chú, nụ cười hạnh phúc khi cùng cha mẹ lật mở từng trang sách chính là hình ảnh đẹp về sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường trong hành trình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ – Mỗi ngày thêm một chút yêu thương! Nhiều phụ huynh thừa nhận, từ ngày con theo học tại trường, thói quen sinh hoạt ở nhà của cả gia đình đã thay đổi: thay vì bật tivi sau bữa tối, bố mẹ cùng con ngồi lại bên những trang sách thiếu nhi.

Qua từng câu chuyện, trẻ được phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng, học cách lắng nghe, sẻ chia và cảm nhận tình yêu thương của gia đình.
Văn hóa đọc tại Trường Mầm non Phú Minh không dừng lại ở phạm vi bốn bức tường lớp học. Nhà trường xác định gia đình chính là mắt xích quan trọng nhất để nuôi dưỡng tình yêu tri thức này. Thông qua các hoạt động phối hợp cùng cha mẹ học sinh – như ngày hội đọc sách, phong trào "Cùng con đọc sách mỗi tối" hay góc quyên góp và chia sẻ sách – Hy vọng thông điệp về văn hóa đọc đã vượt ra khỏi cổng trường để lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư phường Tây Tựu - Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ.


“Thay vì cho trẻ tiếp xúc sớm với màn hình điện thoại hay tivi, các cô giáo thường xuyên tổ chức hoạt động kể chuyện sáng tạo, sân khấu hóa các câu chuyện cổ tích hoặc để các con tự do "đọc" tranh kể chuyện cho nhau nghe.
Vững bước trên hành trình “ươm mầm hạnh phúc”
Với phương châm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, việc phát triển văn hóa đọc tại Trường Mầm non CLC Phú Minh không chạy theo hình thức, mà hướng đến việc bồi dưỡng nhân cách, ngôn ngữ, trí tưởng tượng và nuôi dưỡng tâm hồn nhân ái cho trẻ thơ. Mỗi cuốn sách được mở ra hôm nay là một hạt mầm gieo xuống, chuẩn bị cho các bé một hành trang vững chắc để bước vào những bậc học cao hơn. Giữa vùng đất Tây Tựu vốn nổi tiếng với những cánh đồng hoa truyền thống, Trường Mầm non CLC Phú Minh đang thầm lặng ươm mầm những đóa hoa tri thức rực rỡ nhất bằng chính sức mạnh bền bỉ và giản dị từ trang sách.

Một góc đọc sách của Lớp MGL A2.

Cô và trò chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ lưu lại dấu ấn khó quên...
Bình luận bài viết