Về theo tiếng gọi thiêng liêng…

2019-09-27 16:44:14 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chúng tôi đồng hành cùng với nhiều doanh nghiệp lên Vị Xuyên (Hà Giang), ngược Mường Phăng (Điện Biên), về Thành cổ Quảng Trị, đến với Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào (Nghệ An) hoặc nhiều địa danh thân yêu khác của quê hương mình để hiểu thêm về những mốc son lịch sử, về sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha, anh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc… Nhưng, những lần về với các gia đình liệt sỹ, hậu quả của chiến tranh vẫn như chưa nguôi…

Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ khi anh Hoàng Văn Tin nhập ngũ và vào chiến trường Tây - Nam chiến đấu, Mẹ Hòa vẫn mong được Quân khu 9 xác minh rõ về sự hy sinh của con mình, để Mẹ ra đi được thanh thản.


Anh Tín ơi! Anh ở đâu?

Mẹ Trần Thị Hòa, năm nay đã 94 tuổi, ở xóm 1 Bắc Sơn, xã Bắc Thành, tỉnh Nghệ An có 4 người con đi bộ đội. Sau chiến tranh, 1 người trở về lành lặn, 1 người là thương binh, 2 người nằm lại ở chiến trường. Đã hơn 40 năm 2 người con là Hoàng Văn Tín và Hoàng Danh Tuấn lên đường vào Nam, Mẹ Hòa vẫn đau đáu nỗi nhớ thương con. Anh Tín hy sinh không để lại hồ sơ, bị đơn vị báo tử là “Quân nhân từ trần”, mộ phần được yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ phía Nam từ khi anh ngã xuống cho đến tận bây giờ. Anh Tuấn (em anh Tín, nhập ngũ sau anh Tín 4 tháng) cũng hy sinh tại “Mặt trận Tây - Nam” nhưng không có hài cốt. Theo lời nhà ngoại cảm, gia đình nhiều lần đi tìm mộ và đã đưa được 1 bộ hài cốt từ chiến trường trở về và tin đó là Anh…


Sau khi anh Tín hy sinh, QK9 không có hồ sơ, không có người làm chứng, nhưng phòng cán bộ đã báo tử về gia đình là anh Tín đã hy sinh do “vấp mìn”


Đây là lần thứ 3 tôi về với Mẹ Hòa nhưng lần này đi cùng với 2 anh Tuệ và Quân là 2 cán bộ đại diện cho Ngân hàng TMCP Bắc Á để trao 50 triệu đồng từ quỹ “Vì Tầm vóc Việt” cho Mẹ với tâm nguyện động viên, an ủi Mẹ và gia đình được phần nào. Ngôi nhà cấp 4 của Mẹ Hòa thấp bé, chung tường với ngôi nhà người con trai út, là nơi anh Tín, anh Tuấn đã cất tiếng khóc chào đời. Chị Hà, người em gái của anh Tín, anh Tuấn vì thương Mẹ, thương 2 anh mà ở vậy không lấy chồng để có thời gian đi tìm Anh. Đã hơn 40 năm, trong ngôi nhà ấy, có 2 người phụ nữ (Mẹ và chị Hà) vẫn đau đáu mong Bộ Tư lệnh Quân khu 9 điều tra lại nguyên nhân hy sinh của anh Tín ở Campuchia để báo tử đúng công trạng. Ngần ấy năm, hàng chục lá đơn mẹ Hòa ký, điểm chỉ, được chị Hà gửi đi, vẫn đang rơi vào vô vọng…


Mẹ Hòa có 4 người con đi bộ đội và trực tiếp chiến đấu, 1 người là thương binh, 2 người nằm lại chiến trường. Theo đề xuất của Tạp chí điện tử Hòa Nhập, sau khi đọc bài: “Hơn 40 năm, Mẹ vẫn đợi Anh về”, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã trích từ quỹ “Vì Tầm vóc Việt” 50 triệu đồng để giúp Mẹ Hòa sửa lại căn nhà cấp 4 và làm thêm mái tôn chống nóng.


Đi cùng với chúng tôi về với Mẹ Hòa lần này (26/9/2019) có đại diện phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Thành (Nghệ An), lãnh đạo UBND xã Bắc Thành và Bí thư chi bộ, xóm trưởng xóm 1 Bắc Sơn. Họ cũng mong Mẹ Hòa có thêm sức khỏe để đợi ngày anh Tín được công nhận đúng với công trạng của anh. Lúc chia tay, Mẹ Hòa nắm lấy tay tôi, mẹ không còn khóc được nữa, nước mắt Mẹ giờ chỉ còn là những đốm trắng nơi khóe mắt, Mẹ nói trong hy vọng: “Con cố gắng giúp Mẹ nhé! Mẹ chỉ mong anh con được báo tử là liệt sỹ, để mẹ chết cho an lòng”…

Nơi Anh đứng, là đảo xa…

Ngày14/3/1988, đảo Gạc Ma đã trở thành hòn Đảo thiêng liêng, thấm đẫm nước mắt và lòng căm thù giặc đối với đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài khi 64 chiến sỹ đã bị kẻ thù giết hại. Trong 64 cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh Hải Quân) trên con tàu HQ 604 đã ngã xuống ngày ấy, có 8 người quê ở Nghệ An là: Cao Đình Lương, Trần Văn Minh, Nguyễn Tất Nam, Phan Huy Sơn, Đậu Xuân Tư, Lê Bác Giàng, Phan Văn Dương và Hỗ Văn Nuôi.


Liệt sỹ Phan Huy Sơn hy sinh, đã để lại cho chị Ninh 2 con nhỏ. Cháu là lớn Phan Huy Hà lớn chẳng may bị bệnh tâm thần từ nhỏ, nay đã hơn 30 tuổi.


Phóng viên Hòa Nhập đã đến thăm được 5 gia đình và xin lắng lại trước hoàn cảnh của mẹ con chị Trần Thị Ninh, vợ liệt sỹ Phan Huy Sơn (ở xóm 3 xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu). Trước khi anh Sơn hy sinh, chị Ninh đang mang thai đứa con gái thứ 2 là Phan Thị Trang. Người con trai đầu đã 4 tuổi nhưng chẳng may bị bệnh tâm thần. Chị Ninh vẫn chưa quên những chi tiết diễn ra vào sáng ngày 14/3 năm ấy. Anh Sơn - chị Ninh là bạn học từ thủa vỡ lòng cho đến lớp 10 (hệ 10 năm trước đây). Là bạn học, anh chị đã đến với nhau sau khi tốt nghiệp cấp 3. Lễ cưới được tổ chức tháng 10/1981 thì tháng 2/1982, anh Sơn lên đường nhập ngũ. Tưởng chiến tranh đã lùi xa, chồng đi bộ đội, hết nghĩa vụ sẽ trở về. Nào ngờ anh Sơn đã ra đi mãi mãi…
Anh Sơn hy sinh, chị Ninh ở chung với gia đình chồng, nuôi 2 con nhỏ. Cuộc sống nông thôn lam lũ, vất vả đủ đường. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, UBND xã Diễn Nguyên đã đề nghị UBND huyện Diễn Châu cấp cho mẹ con chị mảnh đất. Lữ đoàn 146 và một số đồng đội của anh Sơn đã chung tay giúp mẹ con chị dựng được ngôi nhà cấp 4. Nỗi đau vơi đi phần nào nhưng nỗi cô đơn của người vợ liệt sỹ nuôi 2 con nhỏ ngày ngày vẫn đeo bám chị. Cháu Hà (người con trai lớn bị tâm thần) không thể làm chỗ nương tựa cho chị khi về già. Chị đã bước qua dư luận để có thêm 1 người con thứ 3 là anh Phan Xuân Hùng. Trân trọng trước sự hy sinh của người Cha, anh Hùng đã vượt lên hoàn cảnh và hiện đã là thạc sỹ luật, làm việc cho 1 công ty tại Hà Nội.


Tiếp nhận được thông tin từ Tạp chí điện tử Hòa Nhập, quỹ “Vì Tầm vóc Việt” của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã trao 50 triệu đồng giúp chị khắc phục một phần khó khăn.


Sau khi đọc bài: “Điều ước của vợ liệt sỹ đảo Gạc Ma” đăng trên Tạp chí Hòa Nhập ngày 25/7/2019, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bắc Á đã chỉ đạo quỹ “Vì Tầm vóc Việt” hỗ trợ 50 triệu đồng để mẹ con chị Ninh làm thêm mái tôn che nắng trước nhà và trả số nợ xây lại cái cổng bị cháu Hà xô đổ trong một lần lên cơn tâm thần. Sáng 26/9, phóng viên Hòa Nhập tại Nghệ An đã cùng đại diện của quỹ “Vì Tầm vóc Việt” về gia đình chị Ninh để trao số tiền này. Cháu Hà mọi lần “nghịch như quỷ”, nhưng không hiểu sao, khi chúng tôi đến, tỏ ra ngoan ngoãn, xin được chụp ảnh cùng đoàn…


Cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã đồng hành cũng các doanh nghiệp, doanh nhân, trao tặng quà cho nhiều gia đình chính sách, người có công, người khuyết tật


Chung một tấm lòng

Một sự tình cờ thú vị và đầy ý nghĩa, sáng cùng ngày, tại huyện Yên Thành, thiếu tướng Đặng Trọng Huy (nguyên Phó Tư lệnh Cảnh vệ) cũng đã mang theo 100 triệu đồng từ Công ty Tư vấn xây lắp điện 3 (có địa chỉ tại số 32, đường Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh) về trao cho bà Phan Thị Huệ (95 tuổi) mẹ của liệt sỹ Tạ Duy Thiện (xóm 7, xã Thọ Thành) và bà Phan Thị Kính (79 tuổi) vợ liệt sỹ Thái Khắc Chuân (xóm 3, xã Lăng Thành).

Với trách nhiệm phóng viên của Hòa Nhập, chúng tôi mong được đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân đến với các gia đình chính sách, gia đình có công, những người khuyết tật đang gặp khó khăn, để kết nối, để sẻ chia và nhân lên niềm tin yêu trong cuộc sống…


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...