Trong những ngày gần đây, dư luận đang dậy sóng với những video clips tràn lan trên mạng xã hội về sự việc một người đàn ông được cho là Phó phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất có hành vi thiếu chuẩn mực, to tiếng tại quán bún bò trên đường Chương Dương, quận Ngũ Hành Sơn. Qua xác minh nhanh, người trong đoạn clip là ông Đ.C.P

Hình ảnh cắt từ video clips
Theo nội dung trên tài khoản H.Tr., do quán của anh Tr. đông và có thối cho khách khoảng 16 tuổi tầm 25.000 đồng. Vì không có tiền chẵn nên nhân viên mới thối tiền lẻ.
"Sau đó, ông bố quay lại quán ném tiền và nói tụi bây đưa rác cho con tao à và nhấn mạnh nhà tao ở đây xem chúng mày kinh doanh được bao lâu" - tài khoản này viết.
Chủ quán và nhân viên cũng tố vào chiều cùng ngày, có một nhóm người lạ mặt đến quán tìm chủ và có hành vi đe dọa.
Chỉ là một Phó phòng mà quăng tiền vào mặt dân, gọi tiền là rác, hăm doạ người dân "Tao còn ở đây thì bay khỏi làm ăn", tát một nhân viên... Chiều lại kéo người đến quán hành hung. Hành động của anh phó phòng đã vi phạm mọi chuẩn ứng xử. Và vì anh là phó phòng mà coi tiền là rác, thì những cán bộ lớn hơn anh coi tiền là gì? Việc làm của anh Phó phòng, vì vậy, không dừng lại ở ứng xử của một khách hàng với chủ quán bún bò. Người ta nhìn rộng ra và quy kết cả đội ngũ công chức, viên chức.
Toà soạn đã chuẩn bị một bài xã luận về sự hống hách của cán bộ với dân. Cho đến khi nhận được giải trình của người trong cuộc.
Anh có một đứa con tự kỷ, nhiều lần bị trêu ghẹo. Vì vậy khi con kể các nhân viên của quán đã trêu bé bằng cách dồn đưa tiền lẻ, "con không biết phải làm sao". Buổi sáng anh bức xúc quăng tiền như đoạn clip và bị tấn công, sau đó các em và cháu của anh hay tin anh bị đánh nên kéo tới quán.... Sai thì đã sai, khả năng tự điều chỉnh và kiềm chế của anh kém khi la hét và ném tiền.
Cái đó sai rõ. Kể cả anh bị đánh thật thì anh cũng phải ngăn người nhà không hành xử bộc phát, càng phải vậy vì anh đang là cán bộ. Nhưng chi tiết đứa con tự kỷ đã khiến chúng tôi phân vân và lùi lại. Nếu con cái là bầu trời của bố mẹ, thì với những cha mẹ có con phát triển không bình thường, bầu trời ấy hiếm khi xanh. Có thể, sự việc là phút giải toả những ẩn ức bị dồn nén.
Dù biết rằng hành vi của ông bố trong video clips là không đúng mực, nhưng nếu xuất phát điểm từ tình yêu thương con và mục đích muốn bênh vực, bảo về người con bị khuyết tật bẩm sinh có dấu hiệu bị bắt nạt, coi thường thì dư luận cũng cần nhìn nhận một cách khách quan, đồng cảm.