Xin hãy cứu bố em, cứu cả nhà em với…
Gặp Vương ngồi bần thần trước hành lang khoa Hồi sức cấp cứu – Viện bỏng Quốc gia, nghe giọng Nghệ tôi không khỏi tò mò khi bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng trong đôi mắt ầng ậng nước của em. Khi tôi bắt chuyện, Vương không kìm được đau thương đang dồn nén: “Tai nạn ập đến bất ngờ hôm mùng 5 Tết vừa rồi, khi bố của em vô ý để can xăng mua về đổ xe máy ở gần ngọn nến đang thắp nên phát hỏa. Lúc đó em không có nhà, em chỉ nghe người làng kể lại là có một tiếng nổ to lắm, rồi mọi người chạy đến thì nhà đã bị san phẳng, 3 người trong gia đình lúc đó đều ngất lịm trong tình trạng bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu”.
Em gái 3 tuổi của Vương bị bỏng nặng, đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An.
Nhiều người nhà bệnh nhân ở Khoa Hồi sức cấp cứu – Viện bỏng quốc gia đã kể cho chúng tôi nghe hoàn cảnh của em Trần Thiếu Vương, ngày nào cũng len lén khóc thương bố, mẹ và em gái nhưng bất lực không biết làm cách nào cả khiến chúng tôi ai cũng chạnh lòng. 20 tuổi em sớm phải nghỉ học đi làm thuê để lấy tiền nuôi chị gái hiện đang học Đại học Vinh. Khi đang làm công nhân trong miền Nam thì nghe tin báo về gia đình mình, ngay trong đêm em vội vã bắt chuyến xe trở ra để kịp chăm sóc bố.
Mẹ của Vương cũng bị bỏng nặng và đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An trong điều kiện kinh tế gia đình hết sức khó khăn.
Hoàn cảnh của gia đình Vương đầy éo le. Vương kể: “Mẹ bỏ bố và hai chị em em từ ngày em còn bé tí, một mình bố tần tảo nuôi 2 chị em nhưng cũng không đủ ăn chị ạ. Em học kém hơn chị, nên học xong cấp 3 là em đi làm luôn để cho chị em học đại học. Mẹ và em gái 3 tuổi cùng bị bỏng với bố là mẹ hai của em. Bố lấy mẹ là do em và chị gái cứ động viên và bắt bố đi bước nữa vì chúng em cũng lớn rồi chứ không bố cứ ở vậy nuôi chúng em thì tội lắm”.
Bố của Vương là anh Trần Hoài Phương bị bỏng nặng nhất, phải chuyển gấp lên Viện bỏng Quốc gia cấp cứu với bỏng diện rộng 65%, trong đó có 21% bỏng sâu độ 2,3,4. Anh Phương nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, bỏng hô hấp, mặt, thân, chi. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng sốc bỏng nhưng ở giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn máu và tổn thương phổi cấp nên phải thở máy và lọc máu liên tục với chi phí từ 8-10 triệu đồng/ngày.
Anh Trần Việt Phương (bố của Vương) bỏng diện rộng tới 65%, người nhà phải đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia sau khi xảy ra tai nạn hỏa hoạn.
“Ca bệnh của anh Phương có nhiều hi vọng sẽ giữ được mạng sống nên chúng tôi rất mong được mọi người giúp đỡ để anh sớm quay lại cuộc sống, trở về với gia đình. Anh Phương giờ là người hoàn toàn vô sản khi nhà cháy hết, vợ, con cũng đang phải nằm điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh nên vô cùng khó khăn. Cháu Vương thì hiện phải nghỉ làm công nhân để ra chăm bố nên hoàn toàn không có thu nhập, đến bữa cơm ăn hàng ngày bệnh viện cũng phải giúp đỡ để cháu được ở đây cho qua ngày” – Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia cho biết.
Các bác sĩ tại Viện bỏng Quốc gia mong muốn mọi người giúp đỡ gia đình anh Phương để anh có thể sớm trở về với gia đình.
Ở bệnh viện tuyến tỉnh, hiện mẹ và em gái vẫn trong tình trạng nặng. Vương bảo thương em gái, nó mới 3 tuổi nên đau là quấy khóc dữ lắm. Gia đình nghèo không có tiền, giờ lại cùng lúc 3 người bỏng nặng, nhà cửa chỉ còn đống tro tàn… “Em không biết làm cách nào cứu bố, cứu mẹ và em gái. Mọi khoản tiền nong đều do họ hàng, cô bác đi vay bởi họ hàng ai cũng khó khăn, thương lắm nhưng khả năng vay mượn cũng có hạn. Em rất mong mọi người giúp đỡ để bố, mẹ và em gái em có cơ hội được sống”.
Nhà Vương giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn.
Chúng tôi đã không thể kìm nén được nước mắt khi chứng kiến cảnh Vương trực trông bố bên giường bệnh, càng không thể làm ngơ khi tiếng khóc nghẹn của chàng trai hơn 20 tuổi ấy cứ bám riết lấy chúng tôi suốt cả quãng đường về.
Ước nguyện của Vương cũng là mong muốn của người viết bài này. Xin mọi người hãy chung tay giúp đỡ để cứu lấy gia đình Vương.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:
Trần Thiếu Vương – xóm Xuân Sơn, Xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An;
SĐT: 01696073799; STK: 0202000355131 – Trần Minh Tuấn (anh trai ông Phương) – Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Hà Tĩnh .
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.