Xuân về ngắm hoa đào qua mọi miền Tổ Quốc
Sapa
Trên khắp một vùng núi cao phía Bắc, không nơi đâu có thể sánh với Sapa về hoa đào. Sapa nổi tiếng với giống đào phai, bông hoa năm cánh phớt hồng. Những gốc đào cổ, thân cành rêu mốc xù xì, từ đó nảy lộc đơm hoa sưởi ấm cả núi rừng. Hoa bạt ngàn trên những triền nương, lấp ló ven đường, từ trung tâm thị trấn đến các bản làng, chân núi….
![]() |
Hoa đào Sapa bung nở mỗi độ xuân về. Ảnh: dulichhanoi. |
Đặc biệt, từ gần chục năm nay, rặng hoa anh đào Nhật Bản bung nở kiều diễm quanh hồ trung tâm thị trấn trở thành điểm nhấn ấn tượng, tạo nên một vẻ đẹp riêng có của Sapa. Những đóa mai anh đào đỏ thắm, mọc thành từng chùm rung rinh trong gió, như những ngọn lửa hồng hợp với những vệt nắng nhạt sưởi ấm thị trấn mờ sương. Tuy nhiên, bức rèm hồng anh đào chỉ rực rỡ trong khoảng 7 - 15 ngày của tháng giêng, vì thế bạn cần nhanh chân để không bỏ lỡ sắc hoa xuân diệu kì ấy.
Mộc Châu
Đã có một thời, nói về Mộc Châu là nói về những đồi chè xanh mướt mải, ngút tầm mắt, nhưng bây giờ, nói về Mộc Châu, người ta sẽ nhớ nhiều hơn, thậm chí chỉ nhớ về những mùa hoa, đặc biệt là mùa hoa mận, hoa đào. Khi tiết trời bắt đầu se lạnh vào khoảng cuối thu đầu đông, một sắc hương mới tô điểm cho đất trời Mộc Châu thêm chút ấm áp, phủ hồng mọi lối đi, đó là những bông đào Pháp.
Hoa đào Pháp có màu nhạt và ít cánh, sẽ nở rộ trong 2 đến 3 tuần. Tuy hoa đào nở sớm không có ở nhiều nơi nhưng những cánh hoa phớt hồng vẫn điểm xuyết thêm vẻ đẹp lung linh, độc đáo cho cao nguyên Mộc Châu. Và khi nàng xuân bắt đầu rải những tia nắng mật ngọt đầu tiên, là lúc những cây đào rừng trên toàn Mộc Châu đồng loạt nở hoa, khoe sắc.
Xen kẽ giữa màu trắng tinh của hoa mận, he hé sắc bích đào như nở một nụ cười duyên, quyện vào với nhau, tạo thành một tổng thể tuyệt diễm, biến Mộc Châu thành thiên đường ở giữa lưng chừng mây. Nơi có nhiều đào nhất phải kể đến những bản làng thuộc xã Lóng Luông - những bản người Mông nằm bình yên ngay trên quốc lộ 6.
![]() |
Đào Mộc Châu khoe sắc bên những khóm hoa mận,…Ảnh: Hachi8. |
Dừng chân ven đường, bạn sẽ thấy sững sờ bởi đâu đâu cũng là một sắc đào hồng thắm, từ trên núi đến dưới thung lũng, với các gốc đào san sát nhau, thấp thoáng trong sắc hồng lộng lẫy đó là những mái ngói đơn sơ ẩn hiện. Và hoa đào còn được ví như vẻ mặt ửng hồng của người dân nơi đây mỗi độ xuân về. Giữa mùa xuân, khung cảnh bình yên, đầm ấm ấy khiến người ta thấy cuộc đời này đẹp và đáng sống biết bao.
Đà Lạt
Mùa xuân về trên thành phố ngàn thông là khi những gốc anh đào nâu sần, khẳng khiu quanh khu vực hồ Xuân Hương, dọc các con đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng bắt đầu xuất hiện những nụ hồng chúm chím. Hoa mai anh đào Đà Lạt có nguồn gốc rất đặc biệt, thân thì giống cây đào miền Bắc, hoa thì lại có năm cánh giống hoa mai.
Những chùm mai anh đào đua nhau bung nở, nhuộm hồng những cung đường, góc phố, như khoác tấm áo non tơ mà hoang dại, nồng nàn cho thành phố mộng mơ. Và dù cho mùa hoa có ngắn ngủi, chỉ độ một tháng đầu xuân thì cũng đủ để làm đắm say, ngơ ngẩn bất kì ai được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Mùa xuân Đà Lạt nắng vàng như mật, đào đẹp như mơ chứa chan tình ý chờ những bước chân lãng du.
![]() |
Con đường quyến rũ nhất ở Đà Lạt. Ảnh: dulichdalat. |
Hà Nội
![]() |
Đến Hà Nội dịp xuân về, đừng quen ghé Nhật Tân ngắm hoa đào. Ảnh: Thethaovanhoa. |
Hà Giang
Những ai còn lưu luyến một mùa hoa đào Tết đã qua thì chớ vội buồn, bởi còn có Hà Giang. Cao nguyên đá với cảnh thiên nhiên đẹp lạ kì ấy cũng có một mùa hoa đào rất lạ lùng: Hoa đào tháng ba. Khi không khí mùa xuân đã đi qua phân nửa, khi không khí lễ hội cũng đã ngớt dần, những bông hoa đào e ấp trên núi đá mới bừng nở.
Ở đây, nhà nào cũng có cây đào, trên các triền núi, các con đèo, nhưng đẹp nhất thì phải nhắc đến cung đường Đồng Văn – Mèo Vạc, với một bản đồ hoa kéo dài như: Sủng Là, Phố Là, Phó Bảng, Phó Cáo, Lũng Cú, Ma Lé, Thài Phìn Tủng… hay ngay trước cửa dinh họ Vương, chợ Sà Phìn. Những thảm hoa đào khoe sắc thắm che đi vẻ trơ trọi đơn độc của những khối đá tai mèo; làm toát lên vẻ đẹp vẫn có nét hoang sơ lại thêm nhiều sự thơ mộng của vùng cao nguyên đá dịp xuân sang.
![]() |
Đào Hà Giang ra hoa thường muộn hơn các vùng khác. Ảnh: Trần Việt Anh. |
Lại một mùa hoa đào nữa đang về, những bông hoa mỏng manh mà kiêu hãnh đang mang không khí rộn vui lan tỏa khắp nẻo đường. Bạn còn chần chờ gì mà không thu xếp dạo chơi một chốn thiên viên thế ngoại, tận hưởng cảm giác ngất ngây ngọt ngào giữa một vùng hồng thắm hương xuân.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.