Xúc động tình cảm của người dân viếng Lăng Bác Hồ

2023-05-19 16:10:00 0 Bình luận
Năm nay, vào dịp sinh nhật Bác, Hà Nội phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhưng dòng người vẫn xếp hàng ngay ngắn, chậm rãi tiến vào Lăng. Trong tim mỗi người đều mang một cảm xúc bồi hồi, thiêng liêng khó tả.

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), hôm nay, tại khu vực Quảng trường Ba Đình, hàng nghìn người dân từ khắp nơi trên cả nước đã vào Lăng viếng Bác.

Năm nay, vào dịp sinh nhật Bác, Hà Nội phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhưng dòng người vẫn xếp hàng ngay ngắn, chậm rãi tiến vào Lăng. Trong tim mỗi người đều mang một cảm xúc bồi hồi, thiêng liêng khó tả.

Những chiến sĩ cảnh vệ trong ca trực của mình những ngày gần đây bận rộn hơn ngày thường. 7h sáng, rất đông đoàn xếp hàng đợi vào Lăng viếng. Trật tự và lặng lẽ, dưới sự điều phối của các anh, từng đoàn người lần lượt vào thăm viếng Bác. Từ các em nhỏ của rất nhiều trường mầm non đến những đoàn cựu chiến binh của các địa phương; từ miền đất cực Bắc của Tổ quốc đến các đoàn người của vùng đất mũi Cà Mau - những người từng tham gia kháng chiến rồi đến thời bình tiếp tục cùng bà con xây dựng kinh tế ở địa phương... Tất cả mọi người đều mong mỏi đến giờ phút được vào trong Lăng viếng Bác.

 

Dù thời tiết oi nóng nhưng dòng người vẫn xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi để được vào Lăng viếng Bác.

Ông Trương Văn Nam (70 tuổi, Quảng Bình) - một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị -  lần đầu được ra thăm Lăng Bác chia sẻ: “Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi đã có nguyện vọng ra thăm Bác nhưng đến nay mới thực hiện được. Lần này đến Lăng vào đúng dịp sinh nhật của Bác khiến tôi càng thêm xúc động, bồi hồi. Đây vừa là niềm vinh dự và cũng là niềm tự hào của tôi”.

Ông Nam cùng những người đồng chí, đồng đội cũ của mình đã xuất phát từ Quảng Bình từ tối hôm trước. Dù thời tiết có oi nóng nhưng đối với các ông bà, đây là một chuyến đi rất đặc biệt và ý nghĩa, mọi người đều vui vẻ và mãn nguyện vì mong muốn bấy lâu đã thành hiện thực.

Được ra thăm lăng Bác là niềm hạnh phúc của ông Trương Văn Nam và những người đồng đội cũ của mình. 

Đối với thế hệ trẻ, đây cũng là dịp để các bạn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Đôi bạn thân Ánh Hồng và Hương Giang (19 tuổi, Nam Định) tâm sự: “Đã từ rất lâu rồi chúng em chưa có dịp vào thăm Lăng Bác. Lần gần nhất bọn em vào Lăng viếng Bác là khi còn học tiểu học. Lần này ra Hà Nội học tập và sinh sống, chúng em đã có cơ hội được quay trở lại Lăng đúng dịp kỷ niệm 133 năm sinh nhật Bác. Nhìn đường phố Hà Nội những ngày này trang hoàng cờ hoa, em càng cảm thấy phấn khởi và háo hức. Chuyến thăm ngày hôm nay nhắc nhở thế hệ trẻ chúng em thêm kính yêu và biết ơn Bác”.

Nhiều trường học trên cả nước cũng tổ chức cho học sinh tham quan Lăng Bác trong những ngày này. Học sinh và phụ huynh đều tỏ ra vui vẻ, háo hức trong suốt chuyến đi.

“5h sáng xe đưa các con từ Hải Phòng xuống Hà Nội. Tôi may mắn là một trong số các phụ huynh tham gia cùng các con trong chuyến thăm Lăng Bác này. Tôi mong muốn được vào viếng Bác từ rất lâu rồi, hôm nay được đi cùng con, tôi rất vui mừng. Từ tối qua, tôi hồi hộp, cứ trằn trọc mãi, chỉ mong nhanh đến giờ được cùng các con xuống Hà Nội. Được thăm Bác nhân một ngày ý nghĩa như vậy, tôi vô cùng tự hào. Suốt chuyến tham quan, tôi luôn nói với con về những chiến thắng vang dội của đất nước để giúp con tìm hiểu và thêm kính yêu, biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.” - Chị Bích Loan (37 tuổi, Hải Phòng) xúc động chia sẻ.

Ánh Hồng và Hương Giang có kỷ niệm đáng nhớ trong lần thứ hai vào thăm lăng Bác.

Không chỉ người dân các tỉnh, người dân Thủ đô trong những ngày này cũng sắp xếp thời gian vào Lăng viếng Bác. Đây cũng là dịp thích hợp vừa tham quan, khám phá vừa lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên bạn bè, người thân.

Cô Hoàng Thị Thảo (56 tuổi, Hà Nội) - Tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) xúc động: “Hôm nay là ngày sinh nhật Bác, cô cùng các chị em trong phường thuê áo dài và ô tô đến đây. Trước hết là để vào Lăng viếng Bác dâng lên Bác vòng hoa tươi thắm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, sau là để mọi người chụp ảnh lưu giữ lại những bức hình đẹp nhân ngày lễ thiêng liêng này. Dù các cô tuổi cao và bận rộn công việc, nhưng khi cô tổ chức chuyến tham quan này, tất cả mọi người đều hào hứng hưởng ứng và sắp xếp thời gian để tham gia.”

Thời tiết càng về trưa càng nắng gắt nhưng không một ai dừng chân. Tất cả đến đây với một lòng yêu nước, một lòng thành kính và lòng biết ơn vô vàn đối với Người.

Dù lượng khách đến Lăng Bác những ngày này tăng cao nhưng công tác kiểm tra vẫn diễn ra nghiêm ngặt, không có hiện tượng chen lấn khi xếp hàng. Ngoài ra, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức phục vụ bánh ngọt, nước uống miễn phí cho đồng bào và khách quốc tế vào lăng viếng Bác. Đây là hoạt động được Ban Quản lý Lăng tổ chức thường xuyên vào các dịp kỷ niệm đặc biệt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thương binh kể về cuộc vượt sông phá hàng rào vĩ tuyến 17

Người thương binh năm nay gần 70 tuổi kể về ký ức nửa thế kỷ trước, những ngày tháng khi tuổi mười tám đôi mươi lặng lẽ bơi qua sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 để đánh phá hàng rào phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
2024-07-27 07:00:00

Bài 1: Ngày 5/8/1964, trận kinh điển đất đối không của Việt Nam

Năm nay nước ta kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng trận đầu chống quân Mỹ không kích Miền Bắc (5/8/1964-5/8/2024); và là ngày truyền thống của bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng không quân Mỹ. Những CCB trực tiếp chiến đấu trận ấy bảo, đây là trận chiến kinh điển đất đối không của Việt Nam.
2024-07-26 21:53:00

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, con người Việt Nam văn hiến và anh hùng.
2024-07-26 20:00:00

Giám đốc Công an TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Công an Thành phố Hồ Chí Minh kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2024-07-26 15:05:00

“Cuộc đua kỳ thú – phiên bản Mega 2024”: Sự kiện trải nghiệm lý thú nhất mùa hè dành cho trẻ em tại Nghệ An

“Cuộc đua kỳ thú mùa 5 – phiên bản Mega 2024” là cuộc đua vượt chướng ngại vật dành riêng cho trẻ em từ 6 -12 tuổi được tổ chức tại Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái Mường Thanh Green Land Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) vào ngày 27/7/2024.
2024-07-26 13:42:05

[Truyền hình trực tiếp]: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
2024-07-26 13:21:43
Đang tải...