Hà Nội
Thứ 5, 05/02/2026
Nhiều mây
24°C

Ý thức kém của một số dân phượt

3:12
Phượt không phải là cái gì vĩ đại hay to tát. Phượt đơn giản chỉ là lên đường để trải nghiệm thiên nhiên và cuộc sống, cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, sung sướng hay nhọc nhằn.

Những ngày qua, câu chuyện buồn mang tên tam giác mạch ở Hà Giang đã làm xôn xao các diễn đàn mạng và các trang báo điện tử. Một số hình ảnh không đẹp đã được chia sẻ, cần phải cảnh báo và lên án một bộ phận dân đi đang làm xấu hình ảnh của những con người đam mê du lịch, dù vô tình hay cố ý. Mong chúng ta sẽ nhìn vào những bài học đó để rút ra kinh nghiệm cho bản thân, nâng cao ý thức cá nhân, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng.


Ảnh báo tiền phong

Khi mà phong  trào đi “phượt” đang trở nên rầm rộ và như một thứ “mốt” mà giới trẻ đang lao theo, trước khi lên đường chỉ mong các bạn dành vài phút đằm mình xuống, hãy đọc những chia sẻ của những người đi trước, để biết cuộc sống có quá nhiều bất ngờ và những tai nạn bất ngờ. Những kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm, trải nghiệm là không bao giờ thừa.

Hãy bảo vệ thiên nhiên và văn hóa bản địa nơi bạn đến. Đừng ào ào tới để thỏa mãn bản thân rồi ra đi bỏ lại rác rưởi, dấu tích tàn phá hoa màu và sự tức giận, khó chịu của người dân. Đừng để những chuyến đi sau sẽ phải gánh hậu quả của sự xua đuổi hay những phản ứng tiêu cực của đồng bào.


Nguồn ảnh internet

Tôn trọng lịch sử, tôn trọng dấu tích văn hóa cũng chính là tôn trọng mình.  

 Hãy biến những chuyến đi phượt  thành những trải nghiệm có ý nghĩa, thành những kỷ niệm đẹp, … hãy chỉ chụp những bức ảnh long lanh nhất, hãy trân trọng những cành hoa vô thức và hãy để nó được sống với thiên nhiên thêm vài ngày bung nở và hãy yêu lấy thiên nhiên nơi mà các bạn đang và sẽ đặt chân tới.


Ảnh Infonet


Ảnh internet

 

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...