Cám cảnh chồng bại liệt nằm một chỗ, vợ ung thư nằm viện
Chị Bùi Thị Hoa (37 tuổi, sống ở bản Tà Phù, xã Liên Hoà, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Năm 2016, chồng chị - anh Hoàng gặp tai nạn, sống cảnh tàn tật: bị liệt tủy dẫn tới teo hai chân do chấn thương quá nặng.
Tưởng chừng xui xẻo chỉ dừng đến đó, thì tháng chị Hoa sốc nặng khi biết mình mắc ung thư vú. Vì không có điều kiện, chị Hoa đành về nhà tìm thuốc nam, tự điều trị mong căn bệnh có thể thuyên giảm. Tuy nhiên, bệnh càng ngày càng nặng hơn, 4/2021, chị vay mượn được ít tiền xuống Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Hiện nay, sức khoẻ của chị yếu dần, chẳng có ai ở bên chăm sóc.Việc ăn uống chị đành nhờ những người xung quanh mua hộ hoặc xin những xuất cơm từ thiện. Mỗi khi đi đóng viện phí cũng một mình chị lê từng bước khó nhọc.
Nghĩ gia cảnh ở nhà, chồng tàn tật nằm một chỗ, mẹ chồng già yếu và các con còn nhỏ, người phụ nữ rơi nước mắt tủi thân. Bên cạnh đó, khoản nợ 50 triệu vay mượn để chữa bệnh tới nay chưa có cách nào để trả. Mỗi đợt vào viện điều trị, dù có bảo hiểm chị Hoa vẫn phải trả tiền ngoài thuốc bảo hiểm khoảng 2 triệu đồng. Thời gian dịch bệnh chị càng khó khăn hơn.
Do hết sạch tiền điều trị, chị đành xin lưu trú miễn phí trong một trường mầm non trên địa bàn quận Hoàng Mai do một số nhà hảo tâm giúp đỡ sau mỗi đợt truyền. Những đợt hoá trị tiếp theo cũng là điều khiến chị lo sợ.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.