Con trai bại liệt chăm sóc cha già đột quỵ: Ngày 3 bữa nấu cơm, quán xuyến việc nhà
Anh Trương Hiểu Đông (SN 1984), ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Bản thân anh vốn mắc bệnh viêm cột sống dính khớp vào năm 2008, cơ thể căng cứng và chỉ có thể cử động hai tay. Thế nhưng, anh Đông đang phải chăm sóc người cha già 62 tuổi đang nằm bất động trên giường.
Theo anh Trương kể, cha mẹ anh ly hôn khi anh còn nhỏ. Khi anh bị bại liệt, mẹ anh chăm sóc anh được vài năm thì qua đời vì bệnh ung thư. Cha anh cũng bị đột quỵ cách đây vài năm và bị liệt, phải nằm trên giường. Trước đây, cha con anh còn có bà một người bà con chăm sóc, nhưng tháng 3/2021, anh đã quyết định dời ra ngoài ở để giảm áp lực về kinh tế và tinh thần cho người thân.
Khi chỉ có một mình, anh phải tự mình cáng đáng và vượt qua những cản trở trong vấn đề di chuyển, để chăm sóc người cha già. Anh phải tự ngồi vào xe lăn, mang giày, nấu ăn, chăm sóc cho cha, dọn dẹp nhà cửa...
"Với bản thân tôi, để từ bỏ tất cả thật dễ dàng, nhưng tôi còn có cha... Tôi không thể để cha một mình. Tôi phải thực hiện trách nhiệm của mình và tiếp tục cố gắng", anh Trương chia sẻ.
Mỗi ngày, Trương Hiểu Đông dậy từ 5h sáng, chuẩn bị thức ăn đến 6h sáng, cho bố ăn, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Ngày ba bữa, việc giặt giũ, trở mình, lau người cho bố… anh đều tự tay làm. Nhiều lần người cha thương con mà rơi nước mắt, anh Trường lại động viên: "Đời là một mớ bòng bong mà, nhưng con không muốn sống trong mớ hỗn độn đó".
Vì cơ thể bị gò bó, cổ không cử động được nên anh phải dùng một chiếc móc áo dài để mặc quần áo. Tỉnh dậy, do không giũ được chiếc chăn bông nên Trương cuộn mình ngay trên người. Lần nào nấu nướng, anh cũng ngửa cổ nhìn thành bếp, nơi có thức ăn cần sơ chế trước khi cho vào nồi.
Để trả tiền thuê nhà, Trương nhận chăm sóc một bệnh nhân tâm thần khác. Cha mẹ của người này đã qua đời và anh ta sống nhờ trợ cấp xã hội. Trương Hiểu Đông cung cấp chỗ ở cho người này và tiền trợ cấp của bệnh nhân sẽ được dùng để trả tiền thuê nhà.
Mỗi tháng anh Trương nhận được tiền trợ cấp 700 nhân dân tệ (110 USD) từ chính phủ. Do đó, anh không đủ tiền để thuê người chăm sóc. Dù cuộc sống lắm khó khăn, nhưng anh không từ bỏ hy vọng.
Gần đây, Trương bắt đầu chia sẻ các video về cuộc sống hằng ngày của cha con anh trên các nền tảng mạng xã hội để kiếm tiền phẫu thuật, với hy vọng giúp anh đi lại bình thường. Nhiều tình nguyện viên đã đến thăm cha con Trương kể từ đó.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.