Lời thỉnh cầu của thương binh và trách nhiệm "đền ơn đáp nghĩa" thời hiện đại
Theo số liệu từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó hàng trăm nghìn thương binh, bệnh binh đang sống với những di chứng nặng nề từ chiến tranh. Nhiều người trong số họ đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, như tác giả bức thư chia sẻ, “đa số đời đều là 70 trở lên, sống chẳng được bao nhiêu”.
Phải khẳng định rằng, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây". Hệ thống chính sách ưu đãi người có công đã không ngừng được hoàn thiện. Gần đây nhất, theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đã tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng, tăng 26,54%. Đây là một bước tiến thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước.
Bên cạnh trợ cấp hàng tháng, thương bệnh binh còn được hỗ trợ bảo hiểm y tế 100%, cải thiện nhà ở, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, và ưu đãi trong giáo dục – đào tạo cho con em.
Tuy nhiên, những con số, dù được cập nhật, vẫn không thể phản ánh trọn vẹn nỗi lòng của những người đã trải qua chiến tranh khốc liệt. Điều đó đã được thể hiện một cách đầy xúc động qua lá thư của cựu chiến binh – doanh nhân thương binh Tạ Quang Uẩn – gửi đến các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, “nở hoa kết trái” như lời người cựu chiến binh trong thư. Những chủ trương lớn như sáp nhập đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thế nhưng, giữa niềm vui chung ấy, vẫn còn đó những trăn trở của những người lính năm xưa, nay tuổi đã xế chiều, sức khỏe suy kiệt vì bom đạn chiến tranh.
Bức thư của Thương binh Tạ Quang Uẩn
Lá thư được gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội và Bộ Nội vụ là một lời thỉnh cầu chân thành:
“Chỉ có những người thương binh chúng tôi mới là chịu khổ, tiền ít, sức khỏe mỗi ngày một yếu… Vậy chúng tôi kính xin lãnh đạo Trung ương và Bộ Nội vụ hãy quan tâm, tăng mức tiền cho mỗi % thương tật để được tương đối, cho cuộc sống chung của người có công đỡ ân hận vì đã mất mát quá nhiều sức lực, xương máu trong chiến tranh.”
Dẫu chính sách đã có nhiều cải thiện, lời tâm sự của cựu chiến binh cho thấy khoảng cách giữa chính sách và đời sống thực tế vẫn còn tồn tại. Lời so sánh:
“Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi nhiều tiền quá, sau vẫn được chế độ hưu lâu dài… làm cán bộ quá sướng”,
có thể gây tranh luận, nhưng nó phản ánh sự chênh lệch trong thụ hưởng. Nhất là khi đặt cạnh những hy sinh và thiệt thòi của người lính trận trở về với thương tật vĩnh viễn.
Chi phí y tế cho các di chứng cũ, các bệnh tuổi già và sinh hoạt hàng ngày là gánh nặng thực sự. Mức trợ cấp hiện nay, trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao, đôi khi vẫn "chưa đủ để sống an yên" – như chính họ cảm nhận. Điều họ cần không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng hơn nữa.
Người viết bức thư – doanh nhân thương binh Tạ Quang Uẩn – là một trong những tấm gương sáng về nghị lực sống và cống hiến. Từng là chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, ông mang trên mình thương tật hạng 3/4. Sau khi rời quân ngũ, ông trở thành một doanh nhân thành đạt, tích cực làm từ thiện và hỗ trợ các thương binh khác vươn lên.
Câu chuyện của ông không chỉ là tiếng nói cá nhân, mà là đại diện cho một thế hệ đã lặng thầm hy sinh và đang tiếp tục sống cống hiến.
Doanh nhân thương binh Tạ Quang Uẩn
Bức thư của cựu chiến binh Tạ Quang Uẩn là một lời nhắc nhở đầy cảm xúc: "Đền ơn đáp nghĩa" không thể là lời nói suông. Đó là một cam kết lâu dài, một chuẩn mực của văn minh và lòng nhân ái.
Lời thỉnh cầu tăng mức trợ cấp cho mỗi phần trăm thương tật là một kiến nghị đáng để các cơ quan chức năng lắng nghe. Việc này không đơn thuần là ngân sách, mà là sự thể hiện văn hóa ứng xử của một đất nước với chính lịch sử của mình.
Cần lắm những hành động cụ thể:
-
Rà soát, điều chỉnh chính sách: Đánh giá định kỳ hiệu quả và tính phù hợp của các chính sách hiện hành, đặc biệt là mức trợ cấp trong bối cảnh kinh tế mới.
-
Tăng cường chất lượng chăm sóc y tế: Đầu tư cho hệ thống điều dưỡng, phục hồi chức năng và điều trị chuyên biệt cho thương bệnh binh.
-
Xã hội hóa trách nhiệm: Khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội cùng tham gia các chương trình tri ân một cách thiết thực hơn.
-
Mở rộng đối thoại: Thiết lập các kênh tiếp nhận phản hồi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người có công để điều chỉnh chính sách sát thực tiễn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trò chuyện với ông Tạ Quang Uẩn và các thương binh Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam trong một lần đi viếng Nghĩa trang Trường Sơn
Bức thư của người cựu chiến binh là một lời nhắc nhở, một sự thúc giục. "Đền ơn đáp nghĩa" không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Thương bệnh binh là những người đã hy sinh một phần thân thể và sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm nên hòa bình hôm nay. Việc chăm lo cho họ không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Những chính sách ưu đãi hiện hành đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhưng vẫn cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế và đáp ứng mong mỏi của người có công. Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, chúng ta tin rằng các cấp lãnh đạo, từ Trung ương đến địa phương, sẽ tiếp tục lắng nghe và hành động để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho thương bệnh binh và gia đình họ. Mong rằng, tiếng lòng của họ sẽ tiếp tục được lắng nghe và chuyển hóa thành những chính sách, hành động thiết thực hơn nữa trong tương lai.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.