Ước mơ làm báo mãnh liệt của cô bé khiếm thị - Vũ Thị Hải Anh
Sinh năm 2000 trong một gia đình nghèo ở Nam Định, Vũ Thị Hải Anh là một cô bé thiệt thòi rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa vì từ nhỏ đã không nhìn thấy ánh sáng, bố mẹ em bị ảnh hưởng nhẹ bởi chất độc màu da cam, còn anh trai sinh ra cũng mang trong mình căn bệnh quái ác. Sinh ra và lớn lên với đầy rẫy những khó khăn nhưng không vì thế mà cô bé này ngừng ước mơ, hy vọng và nỗ lực.
Với khao khát cháy bỏng trở thành một nhà báo, biên tập viên và MC, Hải Anh đã không ngừng trau dồi bản thân và tìm kiếm cơ hội cho mình. Hiện tại, em vẫn đang là một học sinh thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, đồng thời tham gia thêm các lớp học kỹ năng về MC… Ngoài đi học em cũng cố gắng đi làm thêm để trang trải được chi phí sinh hoạt cho cuộc sống và cũng đang tiến gần với ước mơ là một nhà báo của mình khi đang làm Cộng tác viên cho đài tiếng nói Việt Nam VOV.
Vũ Thị Hải Anh với ước mơ mãnh liệt trở thành nhà báo, MC, biên tập viên.
Nhìn vào bảng thành tích dày đặc của cô gái khiếm thị mới hơn 20 tuổi có lẽ ai cũng bất ngờ vì sự cố gắng và kiên trì của em. Một vài thành tích tiêu biểu có thể kể đến như: Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019; giải Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô năm 2019; Giải Khuyến khích cuộc thi “Gia đình đọc sách gắn kết yêu thương” do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Giải Ba cuộc thi “Cùng bạn đọc sách Chung tay chống dịch” do Trung tâm Phát triển Văn hóa học và Học tập suốt đời tổ chức; Giải Khuyến khích cuộc thi tìm kiếm tài năng công nghệ thông tin do Hội Người mù Việt Nam tổ chức năm 2020; được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao bằng khen và học bổng; nhận được học bổng của dự án năm 2021 The Light From Within; được giải nhất cuộc thi ảnh “thật tự hào tôi cùng bạn vượt rào” được tổ chức bởi Liên Hợp Quốc UNDP…
Vũ Thị Hải Anh được Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng Giấy khen kèm học bổng Học không bao giờ cùng năm 2020
Trải qua rất nhiều khó khăn với những thành tích đạt được, Hải Anh chia sẻ: “đối với em, một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, cho dù chúng ta không thể quán sát mọi thứ bằng ánh mắt nhưng chúng ta có thể cảm nhận bằng con tim, hãy luôn tiến lên phía trước vì một tương lai tươi sáng hơn và hãy cố gắng vươn lên để thực hiện được ước mơ của mình”.
Từ những nỗ lực và kết quả ban đầu đạt được, chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ sớm nhìn thấy Vũ Thị Hải Anh trong vai trò là một nhà báo, MC hay biên tập viên như ước mơ của mình. Những điều mà em đã làm được vừa là trái ngọt cho cả quá trình cố gắng cũng vừa là năng lượng tích cực để em lan toả trong cộng đồng người khuyết tật tại Việt Nam. Chúc Hải Anh sớm đạt được ước mơ, luôn lạc quan và mãi là một hạt nhân tích cực trong cộng đồng!
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.