46 năm - nhớ về một trận đánh

2021-05-28 13:16:01 0 Bình luận
Ngày còn bé, tôi rất ít được gặp ba vì ba tôi đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam nên suốt thời thơ ấu, tôi không được ba ẵm bồng như những đứa trẻ khác. Sau này lớn lên, tôi mới để ý trên trán của ba có vật gì đó lồi ra. Hỏi thì mới biết đó là mảnh đạn khi ba tham gia chiến đấu ở chiến trường Bình Định đầu năm 1975. Ba tôi bảo, lúc bị thương không gắp ra được nên giờ nó ở luôn trong phần xương trán.

Ba tôi là Vũ Tiến Dũng, sinh ngày 2-9-1953 ở xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hiện đang nghỉ hưu ở số nhà 124, đường Trường Sơn, tổ 10, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước đang còn chiến tranh, cũng như bao lớp thanh niên thời ấy, ba tôi luôn nung nấu ý chí sẽ được lên đường ra trận. Tháng 12-1972, ba tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua một thời gian huấn luyện tại địa phương, tháng 3-1974, ba tôi được đi chiến trường B, vào Nam chiến đấu cùng đơn vị. Sau hơn một tháng ròng rã hành quân , tháng 4-1974, ba tôi vinh dự được tham gia chiến dịch giải phóng 5 xã: Mỹ Chánh, Mỹ Tài, Mỹ Cát, Cát Tài, Cát Minh của huyện Phù Mỹ và Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Ông Vũ Tiến Dũng kể chuyện với cháu ngoại về những trận đánh trong cuộc đời quân ngũ.

Ba tôi được tiếp nhận vào Tỉnh đội Bình Định, trực tiếp huấn luyện và chiến đấu tại Đại đội Đặc công Đ10 (gọi tắt là Đ10) thuộc Ban Chỉ huy Tỉnh đội Bình Định (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) được thành lập tháng 9-1960 tại xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân (Đơn vị sau đó được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 17-7-2015). Tại đây, ba tôi phải qua một tuần huấn luyện theo mô hình mô phỏng mục tiêu căn cứ của địch đóng quân tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trận đánh khiến ba tôi không bao giờ quên trong cuộc đời quân ngũ của mình tại xã Cát Tài là trận đánh mà ba được khen thưởng vì đã tiêu diệt và bắt sống 5 tên địch.

Ba tôi kể rằng, đó là vào một đêm cuối tháng 2 âm lịch năm 1975; trời rất tối, không trăng, không sao, là thời điểm thuận lợi cho việc di chuyển, tiếp cận, xâm nhập và đánh chiếm mục tiêu. Để không bị địch phát hiện, thì việc ngụy trang là rất quan trọng; phải làm sao cho toàn thân của mình đen đi để chìm vào màn đêm thì địch mới không phát hiện được. Vậy là sau bữa cơm chiều, ba cùng các đồng đội của mình đi chuẩn bị vũ khí và nguyên vật liệu để ngụy trang. Cách ngụy trang thông minh và tiện lợi nhất lúc bấy giờ là giã than ra trộn chung với nhớt trở thành một hỗn hợp sền sệt như kem dưỡng da rồi bôi lên toàn bộ mặt và cơ thể. Đi chiến đấu nhưng mỗi người chỉ mặc một cái quần đùi vì toàn bộ cơ thể phải được bôi đen hoàn toàn.

Đêm hốm ấy, trời rất tối. Sau khi làm lễ tuyên thệ chiến đấu, ba tôi cùng các đồng đội hành quân xuống núi, tiến thẳng về hướng mục tiêu. Chờ đến khoảng 22 giờ, toàn đơn vị đã tiến sát đến gần căn cứ địch. Ba tôi và đồng đội nghe rõ tiếng binh lính địch gọi nhau đổi gác, chúng lùng sục, soi rọi khắp mọi nơi xem có quân ta rình rập hay không. Lúc này, đơn vị được chia làm hai hướng tấn công, một hướng chính  do đồng chí Đại đội trưởng chỉ huy; hướng thứ hai do đồng chí Chính trị viên chỉ huy với quân số ít hơn. Ba tôi đi theo hướng thứ hai, gồm 4 chiến sỹ nằm ngoài hàng rào và tổ xung kích gồm 3 chiến sỹ.

Vào tới nơi, tổ xung kích bắt đầu gỡ mìn, cắt gỡ hàng rào kẽm gai để bò vào. Khi ba tôi bò qua hai lớp hàng rào kẽm gai vào sát sào huyệt của địch thì giờ nổ súng cũng đã đến. Ngay lập tức, đồng loạt đạn B40, B41 nổ xối xả vào căn cứ của địch… Bị tấn công bất ngờ, địch bắt đầu nổ súng phản công trở lại. Ba tôi và 2 đồng đội đang nằm sát hàng rào trong cùng thì ba bị một tên lính từ trong hàng rào đạp lên lưng chạy ra nhưng lại mắc hàng rào nên phải cố trèo ra; ngay lập tức, đồng đội của ba đã dùng súng AK bắn liên tiếp vào tên địch và hắn ngã lăn ra. Vì nổ súng nên địch từ trong căn cứ phát hiện ra hướng tấn công của ta, chúng bắt đầu bắn xối xả về hướng ta vừa nổ súng, một đồng đội của ba bị đạn bắn xuyên qua mông. Trong tình huống khó khăn và vô cùng nguy hiểm ấy, ba tôi được chỉ huy giao nhiệm vụ tiếp tục bò sâu vào trong căn cứ của địch, đồng đội còn lại sẽ ở ngoài bắn yểm trợ. Ba gỡ lớp hàng rào trong cùng để bò vào, lúc này, địch vẫn nổ súng xối xả ra bên ngoài nhưng do trời tối và ngụy trang kỹ nên chúng không phát hiện ra ba tôi.

Ba tôi ném một quả lựu đạn vào lô cốt địch, lựu đạn nổ xong lại tiếp tục bò vào, vào trong lô cốt nhặt được 2 khẩu súng của địch bỏ lại, một mình ba lọt thỏm trong căn cứ địch. Ba tiếp tục đi theo giao thông hào, lại thấy một xác địch nằm ở phía trước một lô cốt to và đen ngòm được xây đắp bằng phi sắt và bao cát. Ba bò tới, ném một quả bộc phá vào miệng lô cốt và xoay người trở ra, bộc phá nổ, ba nằm xuống, nghe mang máng tiếng đồng đội hét: “Thằng Dũng chết rồi”… Thế rồi, một lúc sau tỉnh lại, ba thấy mình vẫn còn sống và trận địa đã không còn tiếng súng, ba tôi vui mừng hét to: “Vào đi, thằng Dũng chưa chết đâu”. Vậy là, ba tôi và đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đánh chiếm được 2 lô cốt, tiêu diệt được 3 tên, bắt sống được 2 tên địch. Cùng lúc đó, bên hướng do Đại đội trưởng chỉ huy cũng hoàn toàn làm chủ được căn cứ. Ba tôi và đồng đội gặp nhau giữa chiến hào vừa thắng giặc, tất cả ôm lấy nhau, vui mừng khôn xiết...

Giấy khen của ông Vũ Tiến Dũng trong chiến dịch mùa xuân năm 1975.

Sau trận chiến đấu này, ba tôi được tặng bằng khen vì đã dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu. Mỗi khi nhắc nhớ lại thời chiến trận, ba nói với tôi rằng, đời một người lính trong hoàn cảnh đất nước đang còn chiến tranh, mong ước lớn nhất là được ra chiến trường, xông vào trận địa, không nghĩ đến tính mạng của mình vì lúc đó, ý chí và tinh thần yêu nước là thiêng liêng hơn tất cả.

Câu chuyện trên đây là một trong muôn vàn câu chuyện của những người lính trên chiến trường khi giáp mặt với quân thù. Đó là những câu chuyện của lớp lớp thế hệ thanh niên với khát khao chiến đấu, sẵn sàng dấn thân, hy sinh cho Tổ quốc; giúp cho thế hệ hôm nay mãi mãi khắc ghi một thời đấu tranh gian khổ mà oanh liệt của ông cha, những năm tháng không thể nào quên, thấy được giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Để AI trở thành trợ thủ đắc lực cho báo chí

Mặc dù tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến vấn đề bản quyền và sai lệch thông tin. ứng dụng AI trong báo chí là xu thế không thể đảo ngược trong thời đại công nghệ hiện nay. Vì vậy các cơ quan báo chí cần có kế hoạch ứng dụng AI sao cho phù hợp cũng như đảm bảo các yếu tố đạo đức, bản quyền.
2025-06-06 10:11:48

Mặt trái của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí

Các tòa soạn trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng ngày càng chú trọng đẩy mạnh khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất tin tức. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc sử dụng AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến vấn đề bản quyền và sai lệch thông tin.
2025-06-06 09:46:12

Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những xu hướng nổi bật trong thế kỷ 21. AI tác động vào nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội, trong đó có ngành báo chí. Với sự hỗ trợ của AI, nhà báo có thể xử lý hiệu quả một lượng dữ liệu lớn, từ đó tập trung hơn vào những công việc đòi hỏi cảm xúc và tư duy sáng tạo cao.
2025-06-06 09:36:17

“Thành phố xanh – Đẹp như trong tranh”: Khi nghệ thuật chạm vào trái tim môi trường

TP.HCM, ngày 5/6/2025 – Nhân Ngày Môi trường Thế giới, triển lãm tranh thiếu nhi “Thành phố xanh – Đẹp như trong tranh” đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là điểm nhấn quan trọng nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi vẽ tranh cùng tên, với sự đồng hành đầy cảm hứng của Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà.
2025-06-05 17:02:36

Tận hưởng Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng trọn vẹn cùng NCB iziMobile và NCB Visa

Không khí lễ hội đã tưng bừng tại Đà Nẵng với sự tái xuất của DIFF - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Đây là vài bí kíp giúp bạn khéo léo tận dụng ưu đãi từ các kênh thanh toán số, thẻ tín dụng để tận hưởng lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng với chi phí tối ưu.
2025-06-05 14:43:30

Lộ diện nhà tài trợ kim cương cho VPBank Hanoi International Marathon 2025

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức công bố lễ ký kết hợp tác cùng Coolmate - thương hiệu thời trang tiện ích dẫn đầu phong cách sống năng động tại Việt Nam với vai trò Nhà tài trợ Kim cương cho giải VPBank Hanoi International Marathon 2025.
2025-06-05 10:48:55
Đang tải...