Bao giờ ông Nguyễn Quang Hường được thụ hưởng chế độ thương binh ..?

2020-01-09 10:13:50 0 Bình luận
Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Giải trình (kèm theo hồ sơ) đề ngày 02/01/2020 của ông Nguyễn Quang Hường (sinh năm 1952), quê quán Hải Phòng, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (nay là Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt). Hiện thường trú tại 350 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

Trong đơn ông Nguyễn Quang Hường đã viết: “Hơn 20 năm qua, tôi đã phải theo đuổi vụ khiếu nại, hết thư đi, thư lại, cũng như phải chịu cảnh đau đớn giày vò thân xác vì vết thương cũ của viên đạn còn găm trong người hơn 40 năm nay, nhưng tất cả đổi lại chỉ là con số không vì các chính sách của Bộ Công An.

Hồ sơ của ông Nguyễn Quang Hường gửi đến tòa soạn

Tôi xin được tóm lược hành trình có liên quan tới việc bị thương, và việc giải quyết chính sách người có công với Cách Mạng của các cơ quan có thẩm quyền liên quan tới vụ việc của tôi như sau:

Tháng 8 năm 1970, Tôi lên đường nhập ngũ tại Tiểu Đoàn 529 Sư Đoàn 350 Quân Khu 3, TP.Hải Phòng. Năm 1971 Tiểu Đoàn tôi được lệnh vượt Trường Sơn vào Nam chi viện cho Chiến Trường Miền Đông Nam Bộ thuộc hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Tôi đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh như : Bưng Còng Rạch Bắp, Lai Khê- Bến Cát - Bình Long - Lộc Ninh.

Năm 1975 tôi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn 30-04. Sau đó tôi được chuyển sang ngành Công An thuộc đội 19 Phòng cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1977 trong một lần đi công tác đổi biển số xe của chế độ cũ sang biển số xe mới theo quy định của Nhà nước. Lúc đó, tổ công tác của chúng tôi được dân báo có bọn cướp đang cướp ở trong một căn nhà.

Trong lúc kiểm tra, bọn cướp đã bắn trả để tẩu thoát, tôi bị trúng 04 viên đạn vào người, may mắn thoát chết. Nhưng hiện vẫn còn một viên đạn nằm trong xương ống cánh tay trái , đau nhức thường xuyên không lao động được.

Năm 1982, Công An TP-Hồ Chí Minh cho tôi đi giám định tại Hội Đồng giám định y khoa Khu vực 2  -Bộ công an (Bệnh viện 30-4) hiện nay.

Năm 1983 tôi nhận được quyết định thương tật đạt 16% sức khỏe, hưởng trợ cấp 1 lần bằng 03 tháng lương 51 đồng, tổng được 153 đồng. (Đây là tiền cũ chưa đổi, năm 1985 mới đổi tiền mới).

Tôi choáng váng không tin đó là sự thật, 04 viên đạn vào người được hưởng 153 đồng, vậy chi mỗi viên đạn được hưởng có 38 đồng., có ai chọn thời điểm bị thương như tôi không.

Tôi cũng không hiểu Hội đồng giám định kiểu gì, mà chỉ có  1 người, và không biết họ có phải là bác sỹ hay không ? Trong quá trình khám, họ bảo tôi cởi áo nằm lên giường đẩy có 04 bánh xe, sau đó họ  coi cánh tay, ngón tay và trên cổ. Mọi thứ diễn ra chưa tới 10 phút và bảo tôi về đợi kết quả.

Hội đồng giám định gì mà kỳ vậy? Theo tôi nghĩ Hội đồng phải có nhiều thành viên tham gia đánh giá mới chính xác và gọi là Hội đồng chứ ! Chính vì vậy, tôi đã không nhận Quyết định với số tiền phụ cấp là 153 đồng.

Tôi bắt đầu làm đơn gửi đi khiếu nại khắp nơi. Mãi cho tới năm 2005, Tổ chức Công An TP. Hồ Chí Minh cho tôi đi giám định lại, lần này  tôi đạt 21% đủ điều kiện hưởng chế độ thương binh, Nhưng Cục Chính Sách lại hành hạ tôi đến hơn 10 năm nữa, với nhiều lý do mặc dù tôi đã bổ sung hoàn chỉnh, như ngày bị thượng sai so với bản khai do nhầm lẫn ngày ra viện và ngày bị thương, nên tôi đã trích lục hồ sơ Đảng viên, Giấy chứng nhận ra viện của Bệnh viện Chợ Rẫy và bổ sung ngay sau đó, nhưng mãi vẫn không được giải quyết.

Tôi thiết nghĩ, việc làm của họ như vậy là có tội với đất nước, có tội với những người đã đổ xương đổ máu để giữ gìn an ninh trật tự của thành phố mang tên Bác lúc mới giải phóng. Họ đừng có viện bất kỳ  một điều khoản gì  đối với thương binh, phải thể hiện hết trách nhiệm của mình để làm chính sách, chế độ cho anh em.

Quá bất xúc và không chịu đựng được, năm 2014 tôi lại làm đơn gửi đến Bộ trưởng Trần Đại Quang, ông đã có bút phê “Kỷ luật tất cả những đồng chí có liên quan đến việc làm hồ sơ này”, nhưng sau đó họ chẳng bị gì cả, vẫn thăng quan tiến chức, câu nói này là do một cán bộ Cục chính sách  phía nam nói với tôi sau khi tôi trình bày là đã có bút phê của Bộ trưởng.

Hồ sơ của tôi Cục chính sách “Ngâm” mấy chục năm và có ý định triệt tiêu. Sau khi có ý kiến của Bộ trưởng, họ lại cho tôi đi giám định lại , và lần này thì tôi đạt tỷ lệ mất sức 55% . Từ  kết quả này, tôi đem so sánh với kết quả khám lần đầu (16%), cũng đủ để nói lên rằng Hội đồng giám định lần đầu là không có chuyên môn, không đủ thành viên tham gia giám định, kết luận mơ hồ và qua loa, thiếu tính nhân văn, ác ý trù dập.”.

 Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 08/01/2020, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 07/2020/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Quang Hường đến Đại Tướng Tố Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Nguyễn Quang Hường được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Herbalife Vietnam đồng hành cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tổ chức buổi đào tạo về dinh dưỡng thể thao nâng cao

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2025 – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức buổi đào tạo “Tối ưu Hiệu suất và Phục hồi cho Cầu thủ thông qua Dinh dưỡng Thể thao” cho các huấn luyện viên bóng đá và chuyên gia thể lực. Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife Việt Nam và LĐBĐVN từ năm 2021 với mục tiêu nâng cao thể lực, sức bền và khả năng phục hồi cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam thông qua tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và chia sẻ kiến ​​thức dinh dưỡng và hiệu suất thể thao.
2025-11-17 16:52:56

Nghị định 126/2024/ NĐ – CP – Đòn bẩy minh bạch cho doanh nghiệp thương binh, người khuyết tật

Nghị định 126/2024/NĐ-CP khẳng định quyền lập hội, siết chặt trách nhiệm tài chính và quản lý, mở ra cơ hội lớn cho Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam phát triển bền vững, đúng định hướng Đảng và Nhà nước.
2025-11-17 11:00:00

Ý kiến của Nhân dân trong kỷ nguyên số

Việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID không chỉ đổi mới phương thức tham gia của người dân, mà còn thể hiện rõ tinh thần dân chủ, hiện đại trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
2025-11-17 10:31:15

Tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031

Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031 được triển khai theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Các bước hiệp thương, cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử được quy định chặt chẽ, tạo nền tảng cho việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
2025-11-17 09:00:00

Vững vàng vượt khó, khẳng định vị thế và hướng tới tương lai bền vững

Chiều 15/11/2025, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
2025-11-16 18:45:31

VAIDE tổng kết năm 2025: Vững vàng vượt khó, khẳng định vị thế và hướng tới tương lai bền vững

Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2025, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAVIDE) đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
2025-11-15 13:06:27
Đang tải...