Hà Nội
Thứ 3, 09/12/2025
Nhiều mây
24°C

Bốn lần dũng sỹ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới

3:12
Vào giữa năm Mậu Thân 1968, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Hiện vừa tròn 18 tuổi, quê ở xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xung phong lên đường nhập ngũ với ước mơ được trực tiếp cầm súng chiến đấu chống quân thù. Nguyễn Xuân Hiện cùng bao đồng đội háo hức mang ba lô, khẩu súng trên vai vượt Trường Sơn vào chiến trường cùng quân và dân chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã qua đi, người chiến sĩ 4 lần đạt danh hiệu "Dũng sỹ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới" vẫn còn nhớ như in những gì mà ông và đồng đội đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh và chiến thắng.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hiện (ngồi giữa) kể về những năm tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà ba gian đã xuống cấp, ông Nguyễn Xuân Hiện bồi hồi kể lại: "Được vào miền Nam chiến đấu, chúng tôi mừng khôn xiết, ai cũng thích được xung trận mà không sợ gian khổ, hy sinh. Năm 1972, khi cục diện chiến trường đang có những đổi thay, chúng tôi được điều về mặt trận B5, tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Tôi được giao quyền Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 15, Trung đoàn 4 với nhiệm vụ rất nặng nề, chỉ huy anh em vượt sông Thạch Hãn vào Đông Hà (Quảng Trị), kẻ địch ngăn chặn quân ta vượt sông, bom rơi, đạn nổ từ các phía, chúng tôi quyết bám chặt lấy nhau vượt sông, cứ đồng chí nào hy sinh thì ý chí quyết tâm trả thù lại bốc cao hừng hực, gần hết một đêm cả đơn vị mới sang hết được. Chiến đấu giữ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm, thật gian khổ và quyết liệt có lúc 2, 3 ngày thiếu cơm, thiếu nước nhưng ý chí quyết tâm vẫn vững vàng không nản, đại đội tôi luôn được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ hướng chủ yếu. Là Đại đội trưởng, tôi thường đi cùng anh em hướng mũi nhọn chính diện, tìm cách đánh tốt nhất để không bị tiêu hao lực lượng mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị, đại đội tôi cùng các đơn vị bạn luôn hiệp đồng chặt chẽ, đánh trả địch quyết liệt và giành chiến thắng. Đến đầu tháng 4 năm 1972, Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng. Chiến công đó có một phần công lao của Đại đội 7".

Trầm ngâm một hồi ông kể tiếp về một kỷ niệm khó phai cũng là kỷ niệm vượt sông trong chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng năm 1975: Ngày 22/3/1975, đơn vị tôi nhận lệnh vượt sông Ô Lâu vào giải phóng Huế. Lại một lần nữa cả đơn vị vượt sông dưới làn mưa đạn của kẻ thù, chúng tôi vượt sông từ tối đến sáng hôm sau, sang sông là bước vào chiến đấu, đây là trận chiến đấu đầy cam go, quyết liệt, theo lệnh cấp trên phải phá được tuyến phòng ngự được địch bố trí vô cùng vững chắc, địch chia làm 3 tuyến phòng ngự, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ hướng chủ yếu, phá tan tuyến phòng ngự của địch để cùng các hướng tấn công vào giải phóng Huế, cuộc chiến đấu ban đêm địch chống trả quyết liệt, pháo đạn bắn không ngớt, là chiến sĩ bộ binh đối mặt với kẻ thù, tôi được giao súng chống tăng, súng tiểu liên AK, trước làn đạn kẻ thù tôi cùng anh em quyết tâm chiến đấu dù có phải hy sinh cũng quyết không lùi bước, tôi và một số anh em đánh mũi thọc sâu, người trước ngã, người sau quyết xông lên, suốt một đêm vừa vượt sông vừa chiến đấu, hàng chục chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại phía sau, cả đơn vị vẫn quyết chiến và quyết thắng, đơn vị tôi đã phá tan 3 tuyến phòng ngự kiên cố của địch, cùng các đơn vị bạn tiến vào giải phóng Huế đúng ngày 23/6/1975. Trên đà chiến thắng chúng tôi cùng đơn vị bạn "thần tốc" đánh xuống Thuận An, trận chiến đấu giải phóng Huế, tôi được tặng Huân chương chiến công Hạng Nhất. Sau chiến thắng 30/4/1975, tôi được luân chuyển sang một số đơn vị khác, do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe, tháng 8 năm 1978, tôi được nghỉ hưu với quân hàm Đại úy".

Hơn 20 năm phục vụ trong quân đội, với những chiến công, thành tích đạt được, Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hiện đã 4 lần được tặng danh hiệu "Dũng sỹ diệt Mỹ"; "Dũng sỹ diệt xe cơ giới", 5 huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba; 02 Huân chương chiến sĩ giải phóng, huân chương chiến công bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và nhiều bằng, giấy khen khác.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...