Hà Nội
Thứ 6, 17/04/2026
Nhiều mây
24°C

Cảm phục người cha liệt 2 chân nuôi dưỡng 5 người con hiếu học

17/04/2026 10:35
3:12
Anh Nguyễn Văn Sinh (57 tuổi), ở thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (nay là xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), dù bị liệt 2 chân từ nhỏ, nhưng anh không cam chịu cái “tàn”, anh quyết chí đi tìm những việc làm phù hợp để mình không bị “phế”. Đồng thời nuôi dưỡng 5 người con chăm ngoan, học giỏi, trong đó có 4 người con học đại học và cao đẳng tại các trường ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Quyết tâm học để làm người “không phế”.

Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà cấp 4 rộng và thoáng mát của gia đình anh Sinh, ngoài hiên và trong nhà dựng kín xe máy, xe đạp điện…phần nhiều là của các em học sinh mang tới và hối thúc anh sửa ngay để các em còn kịp đến trường. Hầu như đôi tay anh không ngưng nghỉ, liên tục tháo, ráp, đo điện…anh vừa làm vừa chia sẻ: Mẹ tôi bảo khi sinh ra tôi cũng lành lặn như bao đứa trẻ bình thường khác, được 3 tuổi bị sốt, hậu quả là đôi chân bị liệt hoàn toàn từ đó. Tôi cố gắng đi học hết lớp 9 trường làng, vào lớp 10 khá xa, việc đi lại rất khó khăn nên đành nghỉ. Không lẽ mình cứ lê lết mãi trong nhà sao? Nhiều câu hỏi đặt ra, cũng đã làm  nhiều việc như nghề mộc, nuôi heo, gà…trong đó cháy bỏng một ước mơ sẽ học nghề nào đó có thể làm việc ở nhà cũng làm được. Tôi liền xin cha mẹ ra Nha Trang học nghề điện tử, do ông Phan Tất Hoa mới mở ở đường Ngô Gia Tự.

Sau thời gian miệt mài lắng nghe thày dạy, học hỏi bạn, tôi vững tin trở về quê hành nghề. Thời điểm 1995 quê tôi còn chưa có điện, nên khi sửa chữa và hàn các thiết bị điện phải dùng lửa than rất mất thời gian. Sau này có điện rồi người dân bắt đầu mua ti vi, Radio, máy hát băng, đĩa các loại…nói chung trong thôn, trong xã có ai cần sửa chữa đồ điện, điện tử...là tôi làm tuốt. 

Chị Cao Thị Phương Thảo (58 tuổi), người vợ hiền luôn hỗ trợ đắc lực bên anh bộc bạch: Chúng tôi xây dựng gia đình với nhau cũng “gai góc” lắm, trong gia đình tôi có anh cả cũng bị khuyết tật (liệt một chân) và lấy vợ bình thường, em rể tôi cũng khuyết tật. Thế nhưng khi tôi thương yêu một người khuyết tật như anh Sinh lại bị các cụ, nhất là phía gia đình tôi ngăn cản khá quyết liệt…giờ nghĩ lại các cụ có thương con, nên mới mong muốn con gái mình lấy được người lành lặn. Tuy nhiên, cũng từ sự lo lắng, ngăn cản của cha mẹ, vợ chồng tôi càng quyết tâm lao động, sinh con và nuôi dưỡng các con bằng tất cả khả năng có thể. Cái nghề của cồng tôi thời đó mới mẻ và khá bận rộn, vất vả nhất là phải leo lên cao cân chỉnh ăng ten ti vi cho người dân. Nếu người lành lặn lên chiếc thang bình thường, thì chồng tôi leo lên rất khó khăn, anh phải dùng lực đôi tay kéo lê toàn thân người, nhất là đôi chân đã liệt trên chiếc thang rất vướng, cuối cùng anh tìm cách leo lên thang từ phía sau, như thể đu xà đơn mà lên…Bây giờ công nghệ mạng tiên tiến rồi, không phải trèo leo trên chiếc thang, chỉ cần ngồi một nơi là có thể điều khiển được, nhưng nghĩ lại ngày chồng tôi vất vả leo thang vẫn thấy toát mồ hôi…

Cảm phục người cha liệt 2 chân nuôi dưỡng 5 người con hiếu học
Cảm phục người cha liệt 2 chân nuôi dưỡng 5 người con hiếu học

Người vợ luôn bên anh giúp nhau trong công việc

Cảm phục một gia đình hiếu học

Chúng tôi thực sự bất ngờ và khâm phục những đứa con của gia đình anh chị. Bất ngờ vì anh chị sinh tới 5 người con (bốn con trai, một gái). Trong đó người anh cả là Nguyễn Công Minh (sinh 1999), anh cả này đã thể hiện đúng bản lĩnh là “đầu tàu”. Trong suốt mấy năm học ở Trường Đại học Sư phạm kỹ thật TP.HCM (chuyên ngành Điện - Điện tử), Minh luôn phấn đấu là sinh viên học giỏi để bớt “gánh nặng học phí” cho cha mẹ, ra trường với tấm bằng loại giỏi, thủ khoa. Qua đó tấm gương xuất sắc này làm “đầu tàu” kéo những đứa em sau tiếp bước vào TP. HCM thuê ở chung một nhà, hiện đang theo học các trường đại học, cao đẳng nghề và thường xuyên bảo ban nhau noi gương cha, anh cả mà ra sức học tập tốt…ở nhà hiện chỉ còn em út Nguyễn Văn Phước (sinh 2007) đang học phổ thông sẵn sang tiếp bước anh chị. 

Cảm phục người cha liệt 2 chân nuôi dưỡng 5 người con hiếu học

Gia đình có những người con học giỏi

Em Nguyễn Thị Thủy Tiên, là con gái duy nhất, hiện đang làm trong ngành Du lịch tại TP.HCM nghẹn ngào chia sẻ: 4 anh em con đang làm việc và học tập tại đây luôn thương yêu, bảo ban nhau học tốt, lao động hăng say…đây chính là động lực mạnh mẽ nhất mà cha mẹ luôn truyền cảm hứng cho chúng con. Tuy cha là người khuyến khuyết về thể hình, nhưng cha luôn dành hết thảy tình thương cho chúng con, nhất là về sự học tập. Vâng lời cha, anh em chúng con càng tự tin học hành, học được càng cao càng tốt…Chúng con luôn tự hào về một gia đình sống chan hòa ấm áp, đong đầy tình yêu thương và hạnh phúc. Mong sao cha mẹ vui khỏe, mãi là gương sáng cho chúng con noi theo và phấn đấu học làm người tử tế như cha mẹ. 

Cảm phục người cha liệt 2 chân nuôi dưỡng 5 người con hiếu học

Một gia đình hạnh phúc

Lương y Nguyễn Xuân Long, người hàng xóm tâm đắc nói: Anh Sinh là một tấm gương sáng không chỉ trong cộng đồng người khuyết tật, người yếu thế, mà cả cho nhiều gia đình bình thường khác ở quê hương chúng tôi trân trọng. Anh đã vượt lên số phận của mình bằng nghị lực phi thường, chọn nghề phù hợp. Đặc biệt là sự ham học hỏi của bản thân, qua đó dốc toàn tâm, toàn lực, tài chính “đầu tư” cho các con ăn học thành tài và chắc chắn đây chính là cách đầu tư thông minh nhất, gia đình tôi cũng như đông đảo người dân quê tôi rất cảm phục anh.

Nhân đây anh Nguyễn Văn Sinh cũng nhắn gửi tới những người cùng cảnh ngộ: Tôi biết trong xã hội ta có rất nhiều người khuyết tật không cam chịu yếu thế, họ cũng như tôi đã nỗ lực vượt lên chính mình, nhưng cũng còn có người mặc cảm, chưa tự tin…Vì vậy tôi mong những người khuyết tật nói chung, đặc biệt có hoàn cảnh như tôi hãy luôn vui tươi, cởi mở, chọn cho mình nghề phù hợp với hoàn cảnh của bản thân và gia đình, không nên tự ti mà hãy tự tin vợt lên chính mình.

Tin liên quan

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...