Cảm xúc của tôi khi viết bài hát “Hà Nội nơi ấm áp ân tình”

2024-10-02 09:59:03 0 Bình luận
Tôi đã bước sang tuổi 69 với đầy vơi của người thương binh với bao kỷ niệm trên 50 năm ngày nhập ngũ. Trải qua 3 chiến trường nóng bỏng (1973-1975 GPMN; 1977-1979 tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và quân tình nguyện ở CPC; Tháng 4.1979-T4/1983 được điều ra QK2 F314 bảo vệ biên giới ở Hà Tuyên. Là thương binh hạng 4/4 nên tôi được đi an dưỡng nhiều nơi, nhưng đặc biệt từ 2023, 2024 tôi được đi an dưỡng ở 2 “trung tâm” TTND&ĐD NCC của Hà Nội. Tôi cùng đồng đội và những thân nhân gia đình liệt sỹ được trung tâm đón về sinh hoạt chung trong mái ấm đầy ân tình và yêu thương này.

Chúng tôi được cán bộ của các trung tâm đón tiếp như đón người thân yêu, từ ánh mắt nụ cười, cử chỉ tận tình chu đáo của họ đã làm chúng tôi cảm động,  và tôi sau khi hết đợt điều dưỡng tôi đã chủ động gặp và giao lưu với ban giám đốc ở những TT mà tôi đã đến, lắng nghe họ kể về những nỗi vất vả của mọi người khi nhận nhiệm vụ vinh quang nhưng đòi hỏi nhiều đức tính kiên trì, nhẫn nại và yêu thương chân thành đối với người có công đang được hưởng các chế độ nhà nước ưu đãi. Từ đó tôi đã thầm hứa với họ là mình sẽ viết về họ bằng một ca khúc mà ca khúc này tôi sẽ lấy chính chất liệu từ những ngày an dưỡng ở đây để sáng tác nên.

Thương binh Nguyễn Hữu Minh

Được nâng niu chăm sóc, được hào hứng ôn lại những gian khổ hy sinh khi còn ở chiến trường và trong quân ngũ, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn và gia cảnh. Tôi nhớ đêm giao lưu văn nghệ, có  cụ bà đã trên 90 tuổi được cán bộ TT đỡ lên sân khấu, những vần thơ yêu thương chan chứa của cụ, khiến cả hội trường lặng đi tán thưởng bằng tràng pháo tay dài khích lệ, các bài ca đi cùng năm tháng, các làn điệu chèo, dân ca ba miền được chính người có công hát vang trên sân khấu. Tôi cảm nhận trong trái tim mình nơi đây đúng là nơi Ấm áp ân tình.

 Hôm nay, sống trong niềm vui hạnh phúc của đất nước hoà bình, nhưng vẫn còn nhiều anh hùng liệt sỹ  nằm lại ở chiến trường xưa mà chưa được qui tập về với quê hương, nhìn những người mẹ, người vợ mang nỗi đau mất mát ấy, nhưng trong ánh mắt của họ ngời lên niềm tự hào về người thân của họ đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc được độc lập tự do, và các liệt sỹ ấy đã kết thành đài hoa bất tử trong trái tim người thân yêu và toả sáng trên các đài tưởng niệm của thủ đô Hà Nội.

 Với tình cảm ấp ủ trong  thời gian được đón về TTND & ĐDNCC Hà Nội. tôi đã viết xong ca khúc này trước ngày 27/7/2024 để nói thay tấm lòng của những người có công được an dưỡng và điều dưỡng ở những trung tâm nuôi dưỡng của Hà Nội, để bày tỏ lòng cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và các ban ngành của thành phố Hà Nội nói riêng và của Đảng, Nhà nước cùng các Bộ, các Ban ngành Đoàn thể trên trung ương; đã luôn dành cho NCC được chăm sóc cả về vật chất và tinh thần hàng ngày ở gia đình, mà đặc biệt ở những TTND & Điều Dưỡng NCC Hà Nội!

Bài hát "Hà Nội nơi ấm áp ân tình"

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35

OPES thắng lớn với bộ đôi giải thưởng danh giá tại Insurance Asia Awards 2025

Ngày 8/7/2025 tại Singapore, OPES vinh dự được trao tặng 2 giải thưởng danh giá là “Sáng kiến ứng dụng AI của năm” và “Nhà bảo hiểm số của năm” tại lễ trao giải Insurance Asia Awards 2025. Trước đó, OPES cũng vinh dự lọt “Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín năm 2025” do tổ chức xếp hạng uy tín Vietnam Report công bố.
2025-07-09 16:53:39
Đang tải...