Cậu bé 11 tuổi một mình vượt 1.000km đi sơ tán trong đêm
Mộc cậu bé 11 tuổi, từ thành phố Zaporizhzhia thuộc miền đông nam Ukraine vừa được giới chức Slovakia khen là “người hùng của bóng tối”, sau khi tự mình vượt qua biên giới Ukraine để vào Slovakia.
Theo Bộ Nội vụ Slovakia, cậu bé mang theo một chiếc ba lô, một túi nhựa và hộ chiếu, với số điện thoại viết trên tay.
Cậu bé được người thân đón từ khỏi khu tị nạn sau khi đến Slovakia (Ảnh: Bộ Nội vụ Slovakia).
Được biết, người mẹ đã đưa cậu lên chuyến tàu hỏa từ quê nhà để đi Slovakia. Mẹ cậu không thể đi cùng vì phải ở lại nhà chăm sóc cho người mẹ bị khuyết tật. Còn cha cậu, theo lệnh tổng động viên, không thể đi cùng để bảo vệ con trai.
Sau đó, cậu bé được các tình nguyện viên hỗ trợ, đưa cậu bé đến nơi ấm áp và cho cậu ăn uống. Nhờ thông tin được viết trên tay cậu bé và một mảnh giấy kẹp trong hộ chiếu, các nhân viên ở biên giới đã liên lạc được với người thân cậu bé ở Slovakia để họ đến đón cậu bé về nhà ở thủ đô Bratislava.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 3/3, hơn 1,2 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2. Trong số này, hơn 53,7% sơ tán tới Ba Lan. Những người khác đã đến các nước như Hungary, Slovakia, Moldova và Romania.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.