Chất lượng “có vấn đề”, Bệnh viện đa khoa Sông Mã nứt hàng loạt tòa nhà
Công trình Bệnh viện đa khoa Sông Mã mới bàn giao hơn 1 năm nhưng đã bộc lộ nhiều vấn đề về chất lượng.
Thất vọng về dự án
Trao đổi với phóng viên, anh Tòng Văn Dũng, trú tại xã Nậm Ty, một người đưa vợ xuống bệnh viện khám chữa bệnh bức xúc cho biết: “Công trình nứt như vậy gây tâm lý hoang mang cho chúng tôi. Đi khám chữa bệnh đã quá vất vả rồi mà lại lo sợ nhà sập nữa thì đúng là không ổn”. Minh chứng cho những bất cập ở đây, anh Dũng còn tận tình dẫn phóng viên đi xem các vết nứt quanh bệnh viện để phóng viên quan sát và chụp lại những vết nứt này. Đúng là những phản ánh và tố cáo của nhân dân là có thật. Khu khám chữa bệnh (nhà A), khu vực khoa Nhi... đều nứt cả. Móng hở toác ra. Khu nhà đốt rác thải thì khóa chặt. Để giải quyết nạn rác thải y tế, phía bệnh viện để mặc cho những người lao công tự đốt bên ngoài. Khói ô nhiễm bốc lên mù mịt như hun chuột...
Anh Dũng chỉ ra hàng loạt vết nứt ở công trình, có chỗ nứt lớn thò được cả bàn tay vào.
Cùng quan điểm với anh Dũng, chị Mai Lan, nhà gần bệnh viện cho biết: thỉnh thoảng chị có vào đây để thăm nom người bệnh, đúng là chất lượng công trình có vấn đề. Bệnh viện thì bừa bộn, bẩn. Nhà vệ sinh thì “nồng nặc”, rác thì đốt ở ngoài, khói mù mịt, cây cối thì trồng quá ít. Phía mặt tiền có ít hàng cây thì không hiểu sao Ban giám đốc Bệnh viện lại cho chặt đi. Nhiều y tá còn có những phát ngôn chưa chuẩn. Hậu quả thì chỉ có người đi viện là gánh đủ. Cái lo lắng nhất của nhân dân là những vết nứt ở các khu nhà A, khu khoa Nhi... Tại sao lại có nhiều vết nứt đến như vậy? Liệu có ảnh hưởng đến tòa nhà hay không,...?
Đầu tư nhà chứa rác hàng tỉ đồng nhưng cửa luôn khóa chặt...
...rác thì đốt ở bên ngoài, khói bay mù mịt, ô nhiễm môi trường.
Giám đốc Bệnh viện “mơ màng”, BQL thì hết trách nhiệm
Liên hệ với bà Lê Thị Yến, chủ tịch UBND huyện Sông Mã về những bất cập trong hàng loạt các vấn đề “nóng” đang diễn ra trên địa bàn huyện Sông Mã như: chuyện “cát tặc” công khai hoạt động, ăn cắp khoáng sản trên địa bàn huyện, điển hình như ở xã Nà Nghịu, TT Sông Mã, xã Chiềng Khoong, Chiềng Cang, Chiềng Khương, Mường Hung... Các đối tượng này có dấu hiệu “ăn dơ” với cán bộ địa phương để “ngó lơ” cho cát tặc hoạt động; rồi chuyện Bệnh viện đa khoa Sông Mã mới đi vào hoạt động mà một số tòa nhà đã nứt... Trách nhiệm thuộc về ai? Rất tiếc, sau khi liên lạc, bà Yến cho biết, hiện bà đang trên đường đi... họp vắng, hẹn lúc khác. Còn chuyện khai thác cát thì người cấp phó của bà là Cầm Thị Ngọc Yến cũng bận vì gia đình có chút công việc. Vậy nên bà Yến hẹn nhà báo vào dịp khác.
Liên hệ với ông Hoàng Văn Thuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Sông Mã về những dự án bất cập trên địa bàn như dự án đường Nà Nghịu – Mường Lầm làm ì ạch quá lâu, dự án Bệnh viện đa khoa xuống cấp trầm trọng, ông này lấy lý do mình đang đi dự lễ khánh thành, chúc mừng gì đó của Sở Xây dựng Sơn La nên cũng đang đi ra... TP Sơn La, không có mặt ở huyện. Có gì cứ đến gặp cấp phó ở Ban.
Nhà báo Phạm Đức Hải tại công trình Bệnh viên đa khoa Sông Mã – nơi có những vết nứt thò được cả bàn tay vào. Ai “dám” đảm bảo chất lượng, sự an toàn cho công trình này?
Làm việc với một vị phó giám đốc Ban quản lý dự án, ông này thừa nhận, ban đầu, dự án có dự toán là 48 tỷ đồng. Có 3 nhà thầu là công ty Vĩnh Phúc, Công ty 565 và sau này là công ty Việt Dũng (Sơn La) thi công. Sau này, dự án bị “trượt” lên khoảng 78 tỷ đồng. Đến tháng 11/2014, Ban Quản lý dự án huyện Sông Mã mới chính thức bàn giao cho phía Bệnh viện toàn bộ các hạng mục để đưa vào sử dụng. Khi hỏi đến việc bệnh viện bị “nứt”, vị phó giám đốc này khá bối rối và cho biết, cái này có thể do lúc trước, nhà thầu đầm hơi kém, nền đất yếu nên bị vậy. Vị phó cũng cho biết thêm, bây giờ, muốn sửa chữa thì Bệnh viện tự bỏ kinh phí ra để xử lý chứ trách nhiệm của Ban như vậy là xong rồi.
Mang những bức xúc của người dân đến với Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Sông Mã, liên hệ với ông Đoàn Vũ Hưng, Giám đốc Bệnh viện về những “vết nứt” đang xảy ra với các tòa nhà do chính ông quản lý, ông này “ngạc nhiên” trước những câu hỏi của phóng viên về chuyện đó. Khi hỏi đến tổng mức đầu tư, các hạng mục, giá tiền đầu tư,... ông này cũng thoái thác, cho rằng mình không nhớ gì hết. Nếu cần thì lên Ban Quản lý dự án hoặc UBND huyện Sông Mã mà hỏi. Ông này cũng nhấn mạnh, chủ đầu tư là UBND huyện Sông Mã, còn phía đơn vị chỉ là nơi tiếp nhận dự án, lúc trước bệnh viện từ chỗ khác chuyển về đây.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.