Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Chuyện hy hữu: Người thắp hương trên bia mộ mình

30/03/2020 14:30
3:12
Trong buổi họp mặt truyền thống của Sư đoàn 1 anh hùng, tình cờ tôi gặp một liệt sĩ hy sinh ngày 17/11/1969, nhưng còn sống là anh Nguyễn Quang Bông (chiến sĩ phiên dịch tiếng Anh của ban địch vận sư đoàn 1, bổ sung cho E20) và gặp người đã khắc bia mộ của anh trong hang đá Ma Thiên Lãnh (Ô tà sóc – Bảy Núi - An Giang) anh Đặng Thanh Hải (Ban Chính trị E20) và người làm thủ tục báo tử gửi gia đình anh Nguyễn Quang Bông (năm 1971) là anh Nguyễn Tiến Huỳnh (Trợ lý chính trị Sư đoàn 1)…

CCB Nguyễn Quang Bông "Liệt sĩ” (Người đứng bên phải và CCB Nguyễn Tiến Huỳnh, nguyên Ban Chính trị Sư đoàn 1

Anh Huỳnh đã lấy quyển sổ ghi danh sách thương binh liệt sĩ của Sư đoàn 1 (mà anh vẫn giữ được, nay đã giao lại cho Bảo tàng quân đội) giở đúng có tên anh Bông để anh Bông xem …

Chuyện là thế này: Ngày 17/11/1969, Anh Bông bị bom ném hất ra khỏi cửa hang đá, bị thương ở vai và nằm bất động không còn thở … Trong hang đất đá rắn chắc không đào được huyệt nên anh em đã đặt thi hài đồng đội vào chỗ lõm rồi lấy đá quây quanh… Anh Hải dùng lưỡi lê khắc lên phiến đá bên cạnh làm bia mộ cho bạn… Rồi tình hình thương vong đã được báo cáo ngay lên Sư đoàn 1.

CCB Đặng Thanh Hải (người mặc quân phục đang hát)- Người khắc bia mộ cho “Liệt sĩ” Bông trong hang đá  

Song, đến khi làm lễ truy điệu, anh Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn yêu cầu đưa xác anh Bông lên khỏi huyệt mộ để làm lễ truy điệu (lúc đó vẫn chưa lấy đá lấp huyệt), thì cái xác bỗng cựa quậy và sống lại …

Năm 1976 khi về phép, anh Bông đã thấy bằng TỎ QUỐC GHI CÔNG mang tên anh từ 1971. Ngày 20/04/2017, đoàn CCB Sư đoàn 1 đã trở lại hang đá Ma Thiên Lãnh, anh Hải đã dẫn anh Bông đến BIA MỘ. Sau gần 50 năm mà những dòng chữ khắc nguệch ngoặc trên phiến đá vẫn còn… Anh Bông đã lặng lẽ thắp hương bên cạnh bia mộ của mình...

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang