Chuyện về Anh hùng liệt sĩ Trần Ngọc Chung

2020-01-13 10:17:01 0 Bình luận
Anh hùng, liệt sĩ Trần Ngọc Chung sinh năm 1930, quê ở xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Nhập ngũ tháng 10/1950, hy sinh tháng 3/1979 khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia.

Trưởng thành từ chiến sĩ trong kháng chiến chống Pháp lên đến cán bộ chỉ huy Sư đoàn, đồng chí luôn thể hiện ý chí quyết tâm cao, chỉ huy mưu trí, linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán, trước những diễn biến phức tạp, các tình huống bất ngờ, tạo hiệu suất chiến đấu cao, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, được giao nhiệm vụ chiến đấu trên Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị. Ngày 24/01/1968, Tiểu đoàn 7 được nhận nhiệm vụ đánh trận mở đầu phục kích cắt giao thông Đường 9 ở khu vực dãy núi Động Mã - cầu Thiện Xuân (Quảng Trị). Cùng các đơn vị hiệp đồng tác chiến, dưới sự chỉ huy mưu trí, dũng cảm, linh hoạt của Tiểu đoàn trưởng Trần Ngọc Chung, Tiểu đoàn 7 đã lập chiến công xuất sắc, đánh liền hai trận phục kích thắng giòn giã, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 tên lính Mỹ, phá hủy 8 xe ô tô và 2 xe tăng. Chiến thắng trận Động Mã đã có sức lan tỏa, cổ vũ to lớn đến các đơn vị trong Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, làm cho bộ đội càng thêm phấn khởi, tin tưởng vào khả năng đánh Mỹ và thắng Mỹ. Trận đánh này đã góp phần cắt đứt Đường 9, tạo điều kiện cho Sư đoàn 304 và Sư đoàn 325 trên hướng chính của chiến dịch xiết chặt thêm vòng vây quanh Khe Sanh.

 

Di ảnh Anh hùng, liệt sĩ Trần Ngọc Chung

Chấp hành mệnh lệnh của trên, dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Trần Ngọc Chung, Tiểu đoàn 7 tiếp tục tích cực chuẩn bị về mọi mặt, củng cố công sự trận địa, bổ sung phương án, thống nhất hiệp đồng sẵn sàng tiêu diệt địch. Nắm chắc diễn biến tình hình địch, chỉ huy Trung đoàn 64 quyết định dùng Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 8 tập kích tiêu diệt địch ở điểm cao 105 phía bắc Đường 9. Sau nhiều giờ luồn rừng lội suối, 4 giờ sáng ngày 27/01/1968, Tiểu đoàn 7 vào vị trí tạm dừng và tổ chức nắm địch. Riêng Tiểu đoàn 8 gặp khó khăn nên đến chậm. Sau khi trực tiếp bò vào trận địa địch, thấy chúng bỏ dở công sự đang đào trên đỉnh đồi, căng bạt nằm ngủ ngổn ngang dưới khe, canh gác sơ sài, Tiểu đoàn trưởng Trần Ngọc Chung nhận thấy đây là thời cơ rất tốt để tiêu diệt địch, nếu chờ Tiểu đoàn 8 sẽ muộn. Hội ý chớp nhoáng thống nhất cho đơn vị tập kích ngay với Chính trị viên Tiểu đoàn Nguyễn Văn Đức, Tiểu đoàn trưởng Chung lệnh cho các phân đội tiếp cận mục tiêu, triển khai đội hình tiến công… Bị đánh dồn dập vào lúc còn đang ngủ, nên quân Mỹ không kịp trở tay, bị chết phần lớn từ những phút đầu… Trước sức tiến công dũng mãnh của ta, hầu hết địch ở điểm cao 105 bị tiêu diệt, chỉ còn một số tên liều mạng chạy thoát, quay súng bắn tứ tung. Sau gần 20 phút nổ súng, hơn 100 tên Mỹ bị tiêu diệt, âm mưu chốt điểm cao lập bàn đạp giải tỏa Đường 9 của Mỹ bị thất bại. Khi pháo địch bắn dồn dập vào điểm cao 105 thì Tiểu đoàn 7 đã về đến vị trí tập kết an toàn. Đây là trận đánh táo bạo, kiên cường, dũng cảm của các chiến sỹ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, góp phần quan trọng cho chiến dịch tiếp tục phát triển, nhất là hướng tiến công chủ yếu Khe Sanh.

Trong trận tiến công cứ điểm Chư Nghé (tháng 9/1973), trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, đồng chí đã cùng Ban Chỉ huy Trung đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, ý nghĩa trận đánh, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu tốt, đoàn kết chặt chẽ, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo: vây chặt, đột phá mạnh, kiên quyết thọc sâu chia cắt, phát huy sức mạnh hiệp đồng binh chủng, đánh trúng các mục tiêu chủ yếu ngay từ đầu, đánh nhanh, giải quyết nhanh. Sau hơn 3 giờ chiến đấu, Trung đoàn 48 đã xóa sổ tiểu đoàn 80, diệt 87 tên, bắt 204 tên, thu 205 súng các loại, 13 máy PRC25, 2 máy 15W, 50 tấn đạn và nhiều quân trang, quân dụng.

Trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Cam-pu-chia (từ tháng 1 đến tháng 6/1979), Sư đoàn 320 phối thuộc với Quân khu 9 truy quét tàn quân địch ở phía Nam thủ đô Phnôm Pênh, Sư đoàn đã đánh hàng trăm trận, phá tan nhiều hang ổ, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu và phá hủy nhiều vũ khí phương tiện chiến tranh của tàn quân 4 sư đoàn địch (210, 250, 270, 805) thuộc quân khu Tây Nam do tên đao phủ Tà Mốc cầm đầu; góp phần bảo vệ thị xã Tà Keo, khai thông các tuyến đường số 3, 33, 42; giúp bạn xây dựng chính quyền cách mạng cơ sở và lực lượng vũ trang địa phương. Trong đợt chiến đấu này, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 320 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, trong đó có Thượng tá, Phó Sư đoàn trưởng Trần Ngọc Chung.

Với những thành tích xuất sắc, đồng chí Trần Ngọc Chung đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy chương Chiến thắng hạng Nhất, 03 Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều bằng, giấy khen trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đặc biệt, ngày 26/4/2018, Thượng tá, liệt sĩ Trần Ngọc Chung đã được Chủ tịch nước ký Quyết định số 622/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Bí thư Trần Hồng Quảng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã đề ra

Chiều ngày 18/11, Chi bộ khối văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tại trụ sở Hiệp hội nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 11 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
2025-11-19 14:04:36

Trường THCS Trần Huy Liệu (Ninh Bình) xứng danh cơ sở giáo dục trọng điểm chất lượng cao

Trường THCS Trần Huy Liệu là cơ sở giáo dục trọng điểm chất lượng cao có bề dày truyền thống của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ) nay là xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình. Nét nổi bật nhất của nhà trường là dạy giỏi, học giỏi, tập thể nhà giáo tâm huyết với nghề, luôn tận tụy, sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu.
2025-11-19 09:46:47

Ý thật, tâm thành nơi Đền Đuổm linh thiêng

Dừng chân bên quốc lộ nhộn nhịp xe qua lại, nhẹ bước trên từng bậc đá nơi Đền Đuồm dẫn lên đình núi, chúng tôi như còn thấy đâu đây anh linh danh tướng Dương Tự Minh - người có công lao to lớn trong việc giành lại đất đai từ tay giặc Tổng và bảo vệ vững chắc vùng biên cương phía Bắc Đại Việt.
2025-11-18 22:29:00

Tiếp tục khẳng định vai trò 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), sáng 18-11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đến chúc mừng tập thể Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
2025-11-18 20:06:00

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Aeon Việt Nam

Chiều 18/11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Aeon Việt Nam do ông Nishida Shuhei, Giám đốc phát triển Dự án làm Trưởng đoàn. Đây là một trong những doanh nghiệp đang có dự án đầu tư tại tỉnh.
2025-11-18 18:58:00

Mù Cang Chải mùa Lúa chín

Thu đến, Mù Cang Chải khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng, thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi.
2025-11-18 15:56:23
Đang tải...