Hà Nội
Thứ 6, 26/12/2025
Nhiều mây
24°C

Cuộc sống lay lắt như ngọn cỏ dại của hai mẹ con bị tâm thần trong căn nhà nứt toác, xập xệ

08/08/2022 13:28
3:12
Một bà mẹ tính khí thất thường có được cậu con trai là niềm hi vọng của tất cả mọi người, cứ nghĩ có con thì mẹ sẽ được nương tựa, an ủi vì có người kề cạnh bầu bạn. Thế nhưng nỗi đau chồng lên nỗi đau khi cậu con trai sáng láng rồi cũng theo bước mẹ trở thành “người điên”.

50 tuổi, nhưng người mẹ này trông như đã 70 với khuôn mặt trông già khọm, thân hình ốm yếu và tính khí thất thường. Đó là bà Nguyễn Thị Quý (ngụ xóm 5, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ai cũng thương xót khi nhắc đến hoàn cảnh của gia đình bà khi người mẹ 50 tuổi và con trai 22 tuổi đều bị bệnh tâm thần và sống lay lắt trong căn nhà rách nát với một cuộc sống tận cùng khổ sở.

Căn nhà xơ xác, tiêu điều, hở tứ phía, những mảng tường nứt toác gần như có thể sập bất cứ lúc nào (Ảnh: Khánh Hoan)

Căn nhà nhỏ cũ kỹ, rách nát, nóng hầm hập như cái lò là nơi cư ngụ của bà Quý và con trai Nguyễn Văn Độ (22 tuổi). Căn nhà xơ xác, tiêu điều, hở tứ phía, những mảng tường nứt toác gần như có thể sập bất cứ lúc nào. Hơn thế, căn nhà trống trơ, chẳng có đồ đạc gì lại chất rất nhiều thứ mà người khác vứt bỏ được mẹ con bà nhặt đem về. Chính vì vậy, căn nhà vốn đã chật hẹp, giờ lại càng hiếm có chỗ “chui ra rúc vào”, những ngày ẩm thấp, rác rưởi bốc mùi hôi khiến căn nhà như một nỗi e ngại của bà con lối xóm.

Thế nhưng không vì vậy mà mẹ con bà Qúy phải cô độc chịu đựng vì tinh thần “lá lành đùm lá rách” vẫn luôn được phát huy. Bà con lối xóm vấn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ hai mẹ con. “Các đoàn thể của xóm thường đến nhà dọn dẹp cho, nhưng được vài bữa, mẹ con bà ấy lại bày ra, rất khổ”- Bà Nguyễn Thị Huyền, công chức văn hóa - xã hội xã Liên Thành kể.

Làm mẹ đơn thân ở tưởi 28, cả đời bà Qúy không biết tới chữ hạnh phúc hay hôn nhân là như thế nào, người con trai nhỏ vẫn luôn là niềm hi vọng và chỗ dựa tinh thần cho người mẹ bất hạnh.

Chỉ tiếc, số phận người phụ nữ bất hạnh lại càng thêm khổ đau, từ nhỏ anh Đô đã có biểu hiện của bệnh tâm thần. Càng lớn, bệnh càng nặng, tới nay đã 22 tuổi nhưng anh chẳng thể làm chỗ dựa cho mẹ mà ngược lại, người đàn bà 50 tuổi vẫn phải lo lắng cho con vì anh Đô thường hay nghịch ngợm, đập phá đồ đạc của hàng xóm.

Hai mẹ con mắc bệnh tâm thần như ngọn cỏ lay lắt đồng hoang (Ảnh: Khánh Hoan)

Người mẹ già hỏng 1 bên mắt và mắc nhiều chứng bệnh khác cùng đứa con mang trong mình căn bệnh tâm thần như ngọn cỏ dại lay lắt đồng hoang, sống tạm bợ qua ngày.

Mỗi tháng, hai mẹ con bà nhận được 1.080.000 đồng tiền trợ cấp chế độ của bệnh tâm thần, còn lại phải dựa vào tình thương của người thân và bà con hàng xóm. “Tội lắm, ai cho chi thì ăn nấy chứ hai mẹ con không làm được gì cả”, bà Phan Thị Nguyệt, hàng xóm sống gần nhà bà Quý, nói.

Bà Nguyễn Thị Huyền cho biết, căn nhà này do mẹ bà Quý (đã mất) để lại. Trải qua mấy chục năm ròng, căn nhà nhỏ che mưa gió bão bùng giờ đã cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng, nhà bếp không thể sử dụng được nữa nên mẹ con bà phải nhóm bếp ở góc sân để nấu ăn.

Ngặt nỗi hai mẹ con bà Qúy lại không thể lao động, cuộc sống tạm bợ lại “giật gấu, vá vai”, chẳng có dư nổi đồng nào để sửa chữa ngôi nhà. Ngay cả chính bản thân bà Qúy cũng không thể lo cho được cho mình, bản thân bà mang trong mình nhiều bệnh tật nhưng không có đủ tiền để đi viện điều trị.

Hiện tại, địa phương đang vận động quyên góp để dựng lại căn nhà cho mẹ con bà được vững chắc và an toàn hơn cho mùa bão sắp tới nhưng cũng bởi là một xã nghèo, thời gian qua đã vận động để xây nhà cho một số gia đình khó khăn khác nên kinh phí hiện nay còn thiếu nhiều, không biết bao giờ mới hoàn thiện được.  

Không mong cầu phép màu cho hai mẹ con khỏe mạnh như người bình thường, người dân làng, hàng xóm của hai mẹ con bà Qúy mong mỏi nhất là sự chung tay chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm giúp mẹ con bà có căn nhà lành lặn để ở và ít tiền để trang trải, chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Tạp chí điện tử Hòa Nhập theo thông tin sau:

Chủ tài khoản: Hoàng Thị Thơ - Phóng viên Tạp chí

Số tài khoản: 0640110427009

Ngân hàng Quân đội (MBbank) – Chi nhánh Đào Duy Anh

Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Quý

Hoặc Tạp chí điện tử Hòa Nhập sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn

Đại chỉ: B11, Khu Đô thị Sông Đà 2 , ngõ 175, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Quý trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...