Cựu chiến binh gương mẫu, trách nhiệm

2020-02-09 12:15:22 0 Bình luận
Với cương vị là Bí thư Chi bộ ở tổ 2, khu 13, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Cựu Chiến binh Nguyễn Văn Sèng luôn hăng hái, nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Ông Sèng sinh ra và lớn lên tại huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, thế nhưng sinh sống và lập nghiệp lâu năm trên mảnh đất Quảng Ninh, ông luôn coi đây như là quê hương thứ hai của mình.

osgmcnvbbbnhcbvnb

Ông Sèng trên con đường rộng rãi, khang trang được ông làm với kinh phí hơn 130 triệu đồng.

Năm 1969, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, ông đã viết đơn xin nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Năm 1976, ông xuất ngũ và theo học lớp kỹ thuật khai thác mỏ ở Liên Xô. Sau ba năm học, trở về nước, ông được điều động làm việc ở mỏ than Mông Dương. Đến năm 1993, ông được nghỉ hưu theo chế độ. Từ khi về địa phương, ông được lãnh đạo phường tin tưởng, nhân dân bầu làm Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư Chi bộ…

Với cương vị là Bí thư Chi bộ khu 13, phường Mông Dương gần 10 năm, ông  luôn cùng các đồng chí của mình bám sát địa bàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, xây dựng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Được biết, nhà văn hóa khu 13 trước đây được người dân ví như gần nhà xa ngõ, bởi muốn đến nhà văn hóa phải đi vòng khá xa do không có đường giao thông nối liền. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính quyền phường Mông Dương đã vận động các gia đình đồng thuận, tự nguyện hiến đất để làm con đường nối liền với nhà văn hóa. Nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn, nếu cứ trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước thì rất khó thực hiện vì nguồn kinh phí của Nhà nước có hạn, ông đã tự nguyện hiến đất thổ cư và vật liệu, ngày công để con đường được hoàn thành đi vào sử dụng.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, ông Sèng chia sẻ: “Thời buổi tấc đất tấc vàng, dù nhiều người nói tôi “gàn dở”, nhưng vì lợi ích chung, tôi đã thuyết phục vợ con không chỉ hiến đất mà còn hiến cả vật liệu, ngày công để làm đường. Những việc tôi làm không mong được các cấp, các ngành ghi nhận, mà điều tôi vui là khi thấy khu phố đẹp hơn, khang trang hơn, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, nêu cao tinh thần chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Giờ đây, khi đi trên con đường của khu dân cư đã được mở rộng và bê tông hóa, người dân tổ 13, phường Mông Dương ai nấy đều phấn khởi bởi việc giao lưu hàng hóa trở nên thuận tiện, con em trong khu dân cư yên tâm cắp sách tới trường. Để có được hàng trăm mét đường bê tông rộng, dài như thế này, người dân nơi đây luôn nhắc đến ông Sèng. Có thể nói những việc làm của ông Sèng là động lực để phong trào hiến đất làm đường ở trong khu dân cư nói riêng và toàn phường nói chung diễn ra sôi nổi. Từ tấm gương của ông, người dân nơi đây đã hiểu hơn ý nghĩa và vai trò của cộng đồng trong chung tay, góp sức xây dựng đô thị văn minh, văn hóa.

Năm nay, mặc dù đã bước sang tuổi 70 với hơn 50 năm tuổi Đảng, nhưng ông vẫn còn tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế ở địa phương. Với điều kiện, lợi thế trong việc phát triển kinh tế gia trại tổng hợp, năm 2015, ông Sèng nhận hơn 35ha đất đồi trống của phường để phát triển mô hình kinh tế rừng. Năm đầu tiên ông cải tạo đất rồi trồng cam, bưởi, vải, keo và đặc biệt hơn là ông còn dành quỹ đất để đào ao, nuôi cá, thỏ. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đến nay mô hình kinh tế tổng hợp đã mang lại thu nhập cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo điều kiện giúp đỡ cho các hội viên người cao tuổi trên địa bàn phường đến tham quan học tập kỹ thuật hoặc vay vốn khi cần thiết; tạo việc làm cho hơn 10 lao động chính thức và thời vụ tại địa phương, thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Hàn -  Chủ tịch hội Người cao tuổi phường Mông Dương, cho biết: “Khó lắm chứ, vì không phải ai cũng có quan điểm đồng tình, nên quan trọng là phải có người đi đầu, phải gương mẫu đi trước thì người dân mới hiểu và tin theo. Ông Sèng là một điển hình, tấm gương sáng của khu dân cư. Việc làm và tấm lòng của ông không chỉ đơn thuần là vật chất mà quan trọng hơn cả là tinh thần của ông đã lan tỏa đến mọi người dân.”

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và trường THPT A Nghĩa Hưng

Đảng bộ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Đảng bộ Trường THPT A Nghĩa Hưng là hai cơ sở giáo dục của tỉnh Ninh Bình thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó nổi bật là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn và kết nạp đảng viên mới.
2025-11-10 09:00:01

Phú Cát (Hà Nội): Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho Công ty TNHH phát triển nhà Hà Tây

Mới đây, Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam và Tạp chí điện tử Hòa Nhập có nhận được đơn kêu cứu của Công ty TNHH Phát Triển Nhà Hà Tây, do ông Đỗ Văn Sáu làm Giám đốc (doanh nghiệp hội viên của Hiệp Hội), có địa chỉ tại thôn 7, Phú Cát, Hà Nội, phản ánh quyền lợi hợp pháp của Công ty đang bị xâm hại, gây thiệt hại về tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng tới việc làm người lao động trong Công ty.
2025-11-09 15:38:00

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng: Hướng tới một Đại hội của ý Đảng, lòng Dân

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, định hướng tương lai phát triển của đất nước, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nơi trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân được phát huy cao độ. Đợt lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV một lần nữa khẳng định mạnh mẽ tinh thần dân chủ, cầu thị và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Từ những góp ý thẳng thắn, tâm huyết, bức tranh về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc với những định hướng chiến lược và giải pháp đột phá đang ngày càng trở nên rõ nét.
2025-11-08 22:46:16

Công an phường Hà Đông tổ chức hội nghị "Điểm" tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại cơ sở giáo dục

Sáng 07/11/2025, Công an phường Hà Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, văn minh.
2025-11-08 22:44:00

Từ biểu tượng văn hóa đến cảm hứng vận động – tinh thần thể thao

Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 là sự kiện thể thao cộng đồng tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Điền kinh TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là đơn vị tài trợ chiến lược và Sunrise Events Vietnam là đơn vị thực hiện.
2025-11-08 17:38:38

Đoàn thanh niên VTV8 và CLB Tennis báo chí Nghệ An trao quà cho người dân Quảng Điền

Với tinh thần “Tương thân tương ái – Lá lành đùm lá rách”, chiều ngày 8/11 Đoàn Thanh niên VTV8 – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Câu lạc bộ Tennis Báo chí Nghệ An tổ chức chương trình “Trao quà hỗ trợ nhân dân vùng lũ xã Quảng Điền, thành phố Huế”, với mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn, mang hơi ấm yêu thương đến với bà con nơi đây.
2025-11-08 15:55:00
Đang tải...