Cựu binh bị chất độc da cam suốt 20 năm kêu gọi giúp đỡ cho nhiều số phận giống mình

2021-08-14 08:35:00 0 Bình luận
Gần 20 năm nay, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thủy luôn hết mình để giúp đỡ những người bị nhiễm chất độc da cam. Hành trình ấy vẫn luôn âm thầm để mang lại hy vọng sống cho những mảnh đời bất hạnh.

Trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Xuân Thủy cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê đã vận động trên 7 tỷ đồng để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.

Ông còn xây dựng nhiều mô hình kinh tế như hỗ trợ bò, xây nhà tình nghĩa và kêu gọi hỗ trợ xe lăn… để hỗ trợ những gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam, giúp họ có thể vươn lên trong cuộc sống.

Người cựu chiến binh cùng nỗi đau của chiến tranh

Năm 1972, ông Nguyễn Xuân Thủy (66 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Nam Trung Bộ.

Đầu năm 1973, ông theo đơn vị hành quân vào huyện Lộc Ninh (thuộc tỉnh Bình Phước hiện nay), Bình Thuận để tham gia chiến đấu tại Tiểu đoàn 130 Pháo binh.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới Việt Nam - Campuchia, năm 1982, ông về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê và giữ chức Chỉ huy trưởng. Đây cũng là thời gian Tây Nguyên bước vào những cuộc chiến chống lại tổ chức phản động Fulro.

Nỗi đau chiến tranh khiến 3 người con của ông Nguyễn Xuân Thủy bị nhiễm chất độc da cam. Nỗi trăn trở lớn nhất của ông là tương lai của các con khi vợ chồng ông già đi.

Trải qua biết bao mưa bom, bão đạn, ông Nguyễn Xuân Thủy vẫn là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, dũng cảm. Nhưng điều ông không thể ngờ là khi chiến tranh đã đi xa nhưng vết thương của nó vẫn ảnh hưởng đến bản thân ông và thế hệ con, cháu.

Năm 2000, ông về hưu khi là thương binh hạng 4, mất 31% sức lao động. Không những thế, ông còn bị nhiễm chất độc da cam do kẻ thù rải xuống trên chiến trường.

Cựu chiến binh mang hy vọng sống đến với nạn nhân chất độc da cam 

Người cựu chiến binh cùng hành trình gần 20 năm âm thầm giúp đỡ các gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.

Ông Nguyễn Xuân Thủy lập gia đình và sinh được 3 người con. Nhưng nghiệt ngã thay, cả 3 người con của ông đều bị di chứng của chất độc da cam. Người con đầu của ông bị cận bẩm sinh và ít có di chứng của chất độc da cam.

Hai người con sau của ông là Nguyễn Thị Thảo (SN 1989) và Nguyễn Xuân Thắng (SN 1991) đều bị ảnh hưởng nặng của chất độc da cam, không thể đi học và nói chuyện bình thường như những đứa trẻ khác.

Ông kể: "Đứa con đứa thứ 2 thì có thể tự lo vệ sinh cá nhân và ăn uống được. Nhưng đối với con út, do di chứng nặng nên thường bị động kinh, mỗi lúc sốt cơ thể đều bị co giật và đánh đập bố mẹ. Hơn 30 năm nay, tôi đều đưa 2 con đi chữa trị khắp các bệnh viện trên cả nước. Giờ đây, mỗi tháng phải dành từ 2-3 triệu đồng để mua thuốc cho các con uống".

Chiến tranh đã để nỗi đau thương cho chính gia đình của người cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thủy và các đồng đội của ông.

Và có lẽ, người đau khổ nhất chính là vợ ông, bà Trần Thị Thanh. Bà tâm sự trong nước mắt: "Không chỉ ông nhà tôi phải mang trên mình những vết thương của chiến tranh mà những người con cũng bị di chứng nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn động viên nhau để vượt qua nỗi đau ấy".

Lương hưu và khoản trợ cấp của ông Nguyễn Xuân Thủy đều dành vào việc chữa bệnh và mua thuốc cho những người con. Nhìn 2 đứa con đã ngoài 30 tuổi nhưng suy nghĩ giờ như đứa trẻ mới lớn, ông không khỏi chạnh lòng. Điều trăn trở nhất là sau này ông rời xa thì những đứa con sẽ không nơi nương tựa.

Mang hy vọng đến cho các nạn nhân chất độc da cam

Từ năm 2006, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê được thành lập, ông Nguyễn Xuân Thủy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch hội cho đến nay.

Cựu chiến binh mang hy vọng sống đến với nạn nhân chất độc da cam 

Bằng nhiều nguồn khác nhau, ông Nguyễn Xuân Thủy đã huy động được hàng tỷ đồng nhằm giúp đỡ gia đình có các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam để thêm chi phí chữa bệnh và lo tiền thuốc hàng ngày.

Thời điểm Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê mới thành lập, là cơ sở hội đầu tiên của tỉnh, rất sơ khai và hầu như hoạt động đều không có kinh phí, nhân lực.

"Tôi rất hiểu sự khó khăn, thiếu thốn mà đồng đội hay người thân cùng cảnh ngộ đang phải chịu. Chính vì vậy, tôi quyết tâm rà soát cho hết, không bỏ sót đối tượng. Sau khi thống kê, tôi cũng kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ nhằm giảm bớt gánh nặng vật chất, tinh thần cho gia đình có những người bị nhiễm chất độc da cam", ông Nguyễn Xuân Thủy chia sẻ.

Cựu chiến binh mang hy vọng sống đến với nạn nhân chất độc da cam 

"Tôi cũng đang chăm sóc những đứa con bị nhiễm chất độc da cam nên thấu hiểu được những khó khăn mà các đồng đội, gia đình có hoàn cảnh tương tự đang gặp phải. Tôi cũng chỉ góp chút sức của mình để làm vơi đi nỗi đau của các nạn nhân khi chiến tranh đã đi qua", ông tâm sự.

Sau khi được UBND huyện Chư Sê cho phép kêu gọi hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để giúp các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, từng ngày, người cựu chiến binh đã tuổi hưu miệt mài vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Ông cho biết: "Vì Hội còn mới nên trong những năm đầu đều không có kinh phí hoạt động, hỗ trợ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Chính vì vậy, tôi đã cùng với các cựu chiến binh đi vận động, kêu gọi nhằm giúp đỡ các gia đình khó khăn. Tôi mong những sự chia sẻ của cộng đồng có thể vơi đi nỗi đau mà chiến tranh để lại".

Cựu chiến binh mang hy vọng sống đến với nạn nhân chất độc da cam 

Ông Nguyễn Xuân Thủy đã xây dựng nhiều mô hình như: hỗ trợ bò, dê, cây giống nhằm giúp các gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hình ảnh người cựu chiến binh nhiệt huyết đi vận động và những việc làm cụ thể nhằm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam đã gây ấn tượng, sự đồng cảm với nhiều người. Chính vì vậy, nhiều người trên địa bàn tỉnh đều chủ động liên hệ với ông để xin đóng góp cho hội và tình nguyện đi cùng để hỗ trợ giúp các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Thủy còn đến tận các xã để làm việc nhằm gây dựng các hội ở cơ sở. Nhờ có sự đóng góp không nhỏ của người cựu chiến binh mà hàng nghìn đối tượng nhiễm chất độc da cam được biết tới và được hưởng những chính sách của Nhà nước. 

Cựu chiến binh mang hy vọng sống đến với nạn nhân chất độc da cam 

Với sự giúp đỡ của ông, nhiều hộ gia đình đã nhận được hàng trăm triệu đồng để chữa bệnh cho các con em bị nhiễm chất độc da cam và có vốn để phát triển sản xuất.

Với sự đóng của mình, ông Nguyễn Xuân Thủy đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2015. Đồng thời, ông và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê cũng nhận được nhiều Bằng khen của Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai.

Với những đóng góp giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, ông Nguyễn Xuân Thủy đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2015.

Trong nhiều năm qua, ông cùng các thành viên của Hội đã vận động ủng hộ quỹ trên 7 tỷ đồng. Ngoài việc tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dịp lễ, tết, Hội còn có nhiều giải pháp hỗ trợ các gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam phát triển kinh tế để có chi phí lo chữa bệnh cho chính con, em của họ.

Cụ thể, mô hình hỗ trợ nuôi bò sinh sản cho 60 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Trong số này, có 20 gia đình đã thoát nghèo bền vững, thu nhập hàng năm từ sản xuất, chăn nuôi 70 - 80 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, ông còn kêu gọi các mạnh thường quân để nhận nuôi 60 em là nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 400 ngàn đồng/tháng/cháu. Hỗ trợ xây dựng mới 20 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở, trị giá trên 1 tỷ đồng…

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê còn kết nối với 2 tổ chức ở nước ngoài là Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin (VNED) tại Pháp và tổ chức thiện nguyện GIVE.asia Việt Nam (Singapore).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...