Dẫu biết sinh-tử là quy luật muôn đời, nhưng khi hay tin Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng-Bảy Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về cõi vĩnh hằng, lòng tôi không khỏi bàng hoàng, xúc động. Nỗi tiếc thương người đồng chí, đồng đội, người anh thân thiết, gắn bó với tôi qua biết bao kỷ niệm sâu nặng trong cuộc đời quân ngũ và kể cả sau khi về với đời thường.
Đồng hành trên những chặng đường quân ngũ
Anh Bảy Dũng hơn tôi vài tuổi, tham gia cách mạng trước tôi vài năm, nhưng có thể nói, chúng tôi là những người đồng hành trên nhiều chặng đường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Năm 1963, từ quê hương Đồng Khởi Bến Tre, anh Bảy Dũng lên đường tham gia cách mạng. Hai năm sau, năm 1965, từ mảnh đất Thành Nam hiếu học và giàu truyền thống nhân văn, tôi nhập ngũ, bước vào cuộc đời binh nghiệp. Hơn nửa thế kỷ phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, giữa chúng tôi có nhiều dấu mốc trùng hợp đầy ý nghĩa.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, khi đều là cán bộ đại đội, tiểu đoàn, chúng tôi cùng chiến đấu ở những chiến trường trọng điểm. Đến cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1972, trong Chiến dịch mang tên người Anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ, anh Bảy Dũng chiến đấu anh dũng trên mặt trận Đường 13-Tàu Ô-Xóm Ruộng (Bình Long), còn tôi trực tiếp tham gia mặt trận Quảng Trị đầy khốc liệt.
Mùa Xuân 1975, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn-Gia Định, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi đều là cán bộ trung đoàn, chỉ huy ở những mũi tiến công then chốt. Anh Bảy Dũng đảm nhiệm cương vị Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9; tôi là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, Sư đoàn 320B.
Sau ngày 30-4-1975, chúng tôi tiếp tục cùng nhau học tập, rèn luyện tại Trường Văn hóa Quân đội Lạng Sơn và một số nhà trường khác để chuẩn bị đảm nhiệm những trọng trách mới. Anh Bảy Dũng làm Chính ủy Sư đoàn 9, tôi giữ cương vị Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390. Trưởng thành qua chiến đấu, chúng tôi tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chỉ huy cấp quân đoàn, quân khu đến lãnh đạo Bộ Quốc phòng... Chính từ sự gắn bó ấy, giữa chúng tôi có những kỷ niệm sâu sắc, không thể nào quên. Ngoài tình đồng chí, đồng đội, anh Bảy Dũng còn là người bạn thân thiết của tôi cả trong chiến đấu lẫn đời thường. Không chỉ cá nhân chúng tôi, mà hai gia đình cũng gắn bó, sẻ chia với nhau bằng tình cảm chân thành, quý mến, bền chặt.

Phẩm chất tướng quân và phẩm chất anh hùng
Trưởng thành từ chiến trận, lại kinh qua nhiều trọng trách chiến lược của Đảng và Quân đội, ở anh Bảy Dũng luôn tỏa sáng phẩm chất của một vị tướng quân và phẩm chất cao quý của người anh hùng cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Người làm tướng phải hội đủ sáu phẩm chất cốt lõi: Trí (sáng suốt), Dũng (can đảm), Nhân (nhân ái), Tín (uy tín), Liêm (trong sạch) và Trung (trung thành); đồng thời phải có mưu lược, gần gũi nhân dân, lo cho dân, dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng; là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị.
Đại tướng Lê Văn Dũng hội tụ đầy đủ những phẩm chất đó. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, anh luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân. Ở bất kỳ cương vị nào, anh cũng thể hiện rõ bản lĩnh của người chỉ huy: Trí tuệ sắc sảo, dũng khí kiên cường, kỷ luật nghiêm minh nhưng giàu lòng nhân ái. Ở anh tỏa sáng vẻ đẹp cao quý của Bộ đội Cụ Hồ-dũng cảm trong chiến đấu, chân thành, gần gũi đồng chí, đồng đội, thương yêu cán bộ, chiến sĩ, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, anh Bảy Dũng trở về quê hương, sống giản dị, chân chất như bao người dân Nam Bộ khác. Anh thực sự là hình ảnh tiêu biểu của “ông già Nam Bộ”: Mộc mạc, nghĩa tình, được nhân dân kính trọng, yêu thương. Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận, đóng góp của anh đối với cách mạng. Cả cuộc đời anh Bảy Dũng là bản anh hùng ca sáng ngời. Đó là sự kết tinh của đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần hy sinh quên mình vì Tổ quốc và nhân dân; của bản lĩnh kiên định, mưu lược sắc bén và phong cách người cán bộ “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân đều nhận thấy rõ những phẩm chất cao quý ấy ở anh.
Giờ đây, khi viết những dòng này, anh Bảy Dũng đã đi xa, về cõi vĩnh hằng, hội ngộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền bối cách mạng. Ông cha ta có câu: “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.” Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng đã ra đi, nhưng tiếng thơm về một vị tướng trận mạc, một người lính Bộ đội Cụ Hồ, một người anh hùng, sẽ còn mãi với non sông, đất nước và trong lòng nhân dân./.
Bình luận bài viết