"Gà trống" nuôi con thơ khuyết tật, mẹ tâm thần, mơ một bữa no

2022-05-20 22:46:41 0 Bình luận

Anh Lê Xuân Hùng (ngụ xóm 7, xã Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vợ anh qua đời vì ung thư gan được hơn 1 năm, chồng phải vét sạch túi mới mua nổi một chiếc quan tài cho vợ.

Đứa con nhỏ Lê Thị Trà Vy (SN 2010) khi đó chưa tròn 3 tuổi đã thiếu vắng hơi mẹ, càng đáng thương hơn khi cháu bị hở hàm ếch, khó khăn trong giao tiếp. Cảnh nhà đói khổ tận cùng, Vy không đủ ăn, suy dinh dưỡng nặng, người còi cọc, nhỏ xíu so với bè bạn cùng trang lứa. Sách vở đến trường thiếu thốn, nay mượn chỗ nọ, mai tạm chỗ kia.

Khổ chẳng thể nào khổ hơn khi vợ vừa mất được vài tháng thì bà Nguyễn Thị Nhung (75 tuổi, mẹ anh) bỗng dưng mắc bệnh tâm thần. Hình ảnh anh tay bế con nhỏ đi khắp làng trên, xóm dưới tìm mẹ không có gì xa lạ với người dân nơi đay.

Anh Hùng một mình nuôi con tàn tật, mẹ tâm thần (Ảnh: Gia đình Việt Nam)

Đã thế bản thân anh Lê Xuân Hùng lại bị bệnh cột sống, bệnh tim hành hạ nhiều năm nay. Ngày trước khi còn sức khoẻ anh đi làm phụ hồ kiếm sống, giờ sức khỏe yếu không kham nổi, ai thuê gì làm nấy miễn là đủ sức làm.

Công việc bấp bênh nên thu nhập ngày "cao điểm" với anh cũng chỉ được 80.000 đồng. Những ngày cám cảnh như hôm nay, từ sáng sớm đến giờ người đàn ông nghèo chỉ mới kiếm được 30.000 đồng từ việc mổ 3 con gà thuê cho một người làng.

Gian nhà bếp của 3 con người ấy chỉ vài cọng rau cùng sắn vương vãi, ngày không lo nổi chiếc bụng đói. Họ đang phải nếm trải những bất hạnh của cuộc đời chưa biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Câu trả lời thật mơ hồ và vô định như chính cuộc đời họ vậy.

Tương tự, bà Trần Thị Hồng (SN 1956, trú thôn Lam Long, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là người tàn tật, có hoàn cảnh đáng thương không kém. Đứa con gái đầu lòng sinh năm 1991 vừa chào đời đã mắc bệnh não úng thủy, cả đời sống thực vật, chưa bao giờ gọi tiếng mẹ, cha.

Cô con gái 30 tuổi mắc căn bệnh di truyền từ bố 

Chồng bà cũng không khá hơn khi ốm đau, bệnh tật triền miền và hầu như gắn liền với chiếc giường. Vất vả kiếm tiền nuôi gia đình chưa đủ, bà còn phải chăm sóc cho chồng con từ những việc nhỏ nhặt. Việc thay quần áo cho mọi người trong nhà cũng đến tay bà. Đến bữa ăn, cho chồng con ăn xong bà mới ăn. Có những hôm đi làm về tối thui, bà cũng phải cặm cụi vào bếp làm bữa.

Không có tiền, nên bữa ăn hàng ngày của gia đình bà chỉ là cơm không và những thức ăn thừa mà hàng xóm cho. 

Hằng đêm, khi mà những người phụ nữ khác còn say giấc nồng bên gia đình thì bà Hồng đã phải "lặn lội thân cò" ra bờ sông nhặt ngao hến để bán.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...