Giả dối chẳng thể lên ngôi

2015-12-18 17:47:11 0 Bình luận
Nếu có ai đó đã từng rơi vào trạng thái vừa phát hiện ra rằng: mình bị lừa dối, đặc biệt trong chuyện tình cảm, chắc sẽ đồng cảm với tôi thời điểm bấy giờ. Sao nó lại kinh khủng đến thế!

 

 

Tôi có cảm tưởng là thế giới đang sụp đổ dưới chân (hình minh họa)

 

Tôi có cảm tưởng là thế giới đang sụp đổ dưới chân, hình như nơi mình đang đứng trở nên chao đảo, nghiêng nghiêng và trời đất tối sầm lại. Cảm thấy lạnh kinh khủng, cái lạnh nên như cắt da cắt thịt, cái lạnh còn hơn cả giữa băng giá. Tâm hồn bỗng trở nên trống rỗng, lòng quặn đau.

 

Nghe tiếng trái tim chơi vơi

Tưởng rằng như thể đang rơi giữa chừng

 

Miệng đắng ngắt và như có ai đang bóp nghẹt trái tim, làm cho không thở được. Có ai đó đã từng rơi vào tình trạng này, chắc sẽ nhất trí rằng mọi việc xung quanh mình lúc này trở nên mờ nhạt, chẳng thiết làm gì cả. Công việc bỏ bê, ăn uống quên bữa, bạn bè chẳng muốn gặp ai. Chỉ muốn ở một mình, không muốn bị ai quấy rầy, hỏi han càng làm cho lòng thấy bị tổn thương.

 

Thế nhưng, dù tôi có buồn thì cuộc sống là cuộc sống, mọi việc vẫn phải tiếp diễn (hình minh họa)

 

Nhưng mà cuộc sống là cuộc sống, mọi việc vẫn phải tiếp diễn. Có gì dừng lại đâu, công việc ở cơ quan vẫn vậy, không có tôi mọi việc vẫn ổn, thậm chí vài người còn thích thú khi vắng mình bởi họ không thích sự có mặt của tôi. Ngoài chợ vẫn đông người qua lại, kẻ mua người bán, siêu thị vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Ngoài đường phố, những làn xe vẫn chạy đều, mọi người vẫn thế, ai đó buồn cứ buồn… và nếu tôi có biến mất khỏi thế giới này thì cũng có khác gì đâu...

 

Nghỉ làm cũng chỉ được vài ngày, rồi cơ quan gọi phải đi làm. Không thể khác được, mình vẫn phải lê chân bước đến cơ quan, gặp mọi người vẫn phải gật đầu và hé nụ cười nhạt thếch. Nhưng mà ai quan tâm, nụ cười dù tươi hay héo của tôi cũng có ảnh hưởng đến ai ở cơ quan? Và tôi vẫn phải ngồi vào giải quyết các chồng giấy tờ tồn đọng.

 

Tuy nhiên, hiệu quả công việc không thể như bình thường, làm việc không còn minh mẫn nữa. Những việc liên quan đến tính toán như đánh giá báo cáo, nhân sự thì gác lại, lúc này biết có làm cũng không hiệu quả, chỉ có sai hoặc không đến đầu đến đũa. Thôi thì để sau vậy, chứ giờ thì chịu, mọi việc muốn đến đâu thì đến, cấp trên có mắng thì nghe, xin khất việc vài ngày.

 

Chiều đã muộn, lang thang mình qua phố Hoàng Hoa Thám để đưa hồ sơ cho đối tác. Bắt gặp những cơn gió nhẹ nhàng lùa qua vai, qua tóc. Những chiếc lá rơi trên vỉa hè nhẹ bay, xào xạt dưới chân người qua đường. Phố lúc này vắng vẻ quá, bỗng thấy lòng dâng trào nỗi đau vì nhớ đến người đó. Cảm giác thật đau đớn! Người đó đã từng là người thân thương, gần gũi nhất với tôi, người đã cùng tôi đi từ hạnh phúc này tới hạnh phúc khác, đã cùng nhau tận cùng run rẩy, nay bỗng trở nên xa lạ, lạnh lùng đến tàn nhẫn…

 

Thà rằng chẳng biết về nhau

Thì nay chẳng phải khổ đau thế này

Tình ơi sao lỡ bước quay

Để ta ngơ ngẩn thế này tình đau

 

Có phải không khi mà giả dối, người đã thực sự đánh cắp niềm tin, đánh cắp tình yêu, đánh cắp luôn cả tâm hồn của tôi nữa. Tôi không thể trở về với tôi của xưa kia, tôi không thể còn là người vô tư được nữa và càng không thể nhìn đời bằng con mắt lạc quan được nữa. Đó là điều đau đớn nhất mà sự giả dối mang lại. Chắc phải mất nhiều thời gian để lấy lại cân bằng cuộc sống. 

 


 

Tôi thấy mình thật yếu đuối, dễ vỡ như thủy tinh vậy. Dù có gồng mình đến mấy thì sự thật vẫn là sự thật, xúc cảm vẫn không thể che dấu. Ứớc gì tháng ngày này trôi đi thật nhanh… nhưng phố phường vẫn vậy, bầu trời vẫn đang hiện hữu! Ai đó buồn cứ buồn, đau cứ đau, cuộc sống vẫn cứ trôi.

 

Và con người vẫn phải trải qua những cung bậc đau khổ của cuộc sống.

 

Tôi đã, đang đau khổ rất nhiều vì sự giả dối. Và tôi biết, con người mãi mãi sẽ trân trọng sự chân thành và sự giả dối muôn đời chẳng bao giờ có thể lên ngôi!

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Alvaretez phi công Mỹ tìm ân nhân trên vịnh Hạ Long

Ngày 5/8 năm nay Quân chủng Hải Quân, Quân chủng Phòng không Không quân và tỉnh Quảng Ninh không tổ chức lớn Kỷ niệm trận đầu chiến thắng không quân Mỹ, vì là năm lẻ. Nhưng nhà văn Dương Hướng và những người yêu lịch sử văn hóa thì vẫn nhớ nét văn hóa về viên Trung úy phi công Mỹ bị bắt sống đầu tiên trên miền Bắc trong trận này, khi trở lại nơi mình từng không kích gây tội ác tìm ân nhân cứu mình thoát chết đuối ở vịnh Hạ Long.
2025-08-04 09:08:18

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Dương Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 2/8, Đảng bộ phường Dương Nội (thành phố Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 156 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.
2025-08-02 16:36:34

Phú Thọ hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở sớm nhất cả nước

Phú Thọ là tỉnh đầu tiên hoàn thành 100% Đại hội cấp cơ sở, sớm hơn 1 tháng so với thời gian quy định của Trung ương. Tính đến ngày 31/7, toàn bộ 152/152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2025-08-02 14:00:00

Dưới cờ vinh quang: Tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 1/8, Ban Tổ chức chương trình "Dưới cờ vinh quang" đã tổ chức gặp mặt báo chí tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội để thông tin chính thức về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức và định hướng truyền thông của chương trình.
2025-08-02 10:48:17

Nhiều điểm văn hóa mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9

Từ ngày 1 đến 3/9/2025, hàng loạt bảo tàng và điểm văn hóa lớn tại Thủ đô Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
2025-08-02 10:44:01

Đồng hành cùng bà con vùng lũ Nghệ An

Sáng ngày 31/7, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hộ dân tại xã Tương Dương (Nghệ An) bị ngập lụt trong đợt lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha vừa qua.
2025-08-02 08:19:00
Đang tải...