Hội đồng Họ Phạm Hà Nội: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ
Hà Nội, tháng 7/2025, hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động của cả nước, sáng ngày 26/7/2025, đoàn đại biểu Hội đồng Họ Phạm Hà Nội (HĐHPHN) đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dòng họ Phạm - một trong những dòng họ lớn, nhiều đóng góp cho lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Dâng hương, tưởng niệm trong không khí trang nghiêm
Đoàn đại biểu do bà Phạm Tú Năm - Ủy viên Thường trực HĐHP Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội, Trưởng ban Tài chính HĐHPHN, Phó Chủ tịch Thường trực CLB Doanh nhân họ Phạm Hà Nội - làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có nhiều lãnh đạo và thành viên tiêu biểu trong cộng đồng họ Phạm như: TS. Phạm Huỳnh Công - Phó Chủ tịch Thường trực HĐHP Việt Nam; Bà Phạm Thị Lệ Trường - Phó Chủ tịch HĐHP Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Con gái - Con dâu họ Phạm, Trưởng ban Tri ân HĐHPVN; Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐHP tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo các thành viên Hội đồng họ Phạm khu vực Hà Nội.
Tại nghĩa trang, trong bầu không khí tĩnh lặng và linh thiêng, đoàn đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm gần 2.200 phần mộ của các anh hùng, liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng đang yên nghỉ tại đây. Những nén nhang được thắp lên là lời tri ân sâu sắc, là sự kết nối giữa các thế hệ con cháu hôm nay với quá khứ hào hùng, bi tráng của cha ông, những người đã không tiếc máu xương để đất nước được trường tồn, độc lập.
Sau phần nghi lễ trang trọng, đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, cuộc đời cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Nhiều thành viên xúc động nghẹn ngào, bởi mỗi phần mộ ở đây không chỉ là một cái tên, mà còn là một cuộc đời, một câu chuyện anh hùng gắn với những trang sử chói lọi của đất nước.
Họ Phạm - truyền thống uống nước nhớ nguồn
Là con cháu của Long Biên Hầu - Đô Hồ Đại Vương - Bản Cảnh Thành Hoàng Phạm Tu, người được xem là vị thủy tổ của dòng họ Phạm Việt Nam, các thế hệ người họ Phạm luôn khắc ghi lời răn dạy của tổ tiên: phải sống có nghĩa tình, trọng đạo lý, biết tri ân và gìn giữ những giá trị lịch sử. Bởi thế, vào mỗi dịp tháng 7, đặc biệt là ngày 27/7 - Ngày Thương binh Liệt sĩ, HĐHPHN đều tổ chức các hoạt động dâng hương, tri ân, tưởng niệm với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc.
Không chỉ tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ hiện đại, người họ Phạm còn bày tỏ lòng thành kính đối với các danh nhân, danh tướng trong lịch sử dân tộc, những người đã làm rạng danh non sông, trong đó có rất nhiều người mang dòng họ Phạm. Họ là niềm tự hào, là di sản tinh thần vô giá của cả cộng đồng, là tấm gương cho thế hệ sau học tập và noi theo.
Tri ân là trách nhiệm và sứ mệnh
Trong nhiều năm qua, HĐHPHN đã duy trì và mở rộng nhiều chương trình tri ân thiết thực: tổ chức lễ tưởng niệm, tặng quà cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, hỗ trợ con cháu thương binh, liệt sĩ trong học tập và cuộc sống. Những hành động cụ thể ấy đã thể hiện tinh thần "đền ơn đáp nghĩa" không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính trái tim và hành động, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.
Lễ dâng hương năm nay cũng là dịp để các thành viên trong dòng họ, đặc biệt là lớp trẻ, được giáo dục về truyền thống lịch sử, về sự hy sinh và lòng yêu nước. Họ hiểu rằng, nền hòa bình hôm nay không phải là điều tự nhiên, mà là cái giá phải trả bằng biết bao xương máu. Từ đó, hun đúc tinh thần trách nhiệm, tự hào dân tộc, và thôi thúc mỗi người phải sống tốt hơn, học tập – lao động – rèn luyện không ngừng để xứng đáng với thế hệ cha anh.
Góp phần giữ gìn giá trị lịch sử và truyền thống dòng họ
Năm tháng có thể trôi qua, nhưng những ký ức về một thời lửa đạn vẫn còn nguyên giá trị. Những người lính tuổi đôi mươi năm xưa xa quê, xa mẹ, sẵn sàng ra trận, chính là biểu tượng sống động cho lòng quả cảm và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. HĐHPHN, trong vai trò là cầu nối các thế hệ, đã và đang góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống ấy bằng những hành động cụ thể, đầy tính nhân văn và sâu sắc.
Chia sẻ tại buổi lễ, bà Phạm Tú Năm xúc động nói: "Tri ân các anh hùng liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lẽ sống, là nguồn sức mạnh tinh thần để mỗi người họ Phạm tiếp tục phấn đấu, sống có ích, đóng góp cho cộng đồng và đất nước."
Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do Hội đồng Họ Phạm Hà Nội tổ chức không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở về đạo lý làm người, về vai trò của ký ức và tri ân trong đời sống dân tộc.
Những hành động như thế dù lặng lẽ nhưng bền bỉ, chính là nền tảng để văn hóa tri ân và lòng yêu nước tiếp tục được nuôi dưỡng trong lòng các thế hệ con cháu mai sau.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.