Hà Nội
Thứ 2, 06/04/2026
Nhiều mây
24°C

Khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Vũ Dương, Ninh Bình

06/04/2026 20:14
3:12
Thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm 2026, sáng ngày 6/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vũ Dương phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận thôn An Thị tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dự lễ khánh thành và động viên gia đình có các đồng chí: Trương Quang Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Ninh Duy Thú, UVBTVĐU, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã; Nguyễn Hồng Quân, ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí UVBTVĐU, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương và cấp uỷ, chính quyền, họ hàng, bà con trong khu dân cư.

Khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Vũ Dương, Ninh Bình

Khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong không khí thân tình, ấm cúng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Trương Quang Đông chia sẻ: Đây là căn nhà tình nghĩa đầu tiên trong năm 2026 được trao cho các gia đình thuộc diện đối tượng hộ nghèo và hộ chính sách của xã Vũ Dương có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí xây dựng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khởi công xây mới thêm 2 căn nhà, phấn đấu xoá 100% nhà dột nát, không an toàn trong thời gian sớm nhất. Hoạt động xây tặng nhà Đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống.

Khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Vũ Dương, Ninh Bình

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Trương Quang Đông.

Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1961) là đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, bà cùng chị gái và em trai sống trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Do các thành viên đều không có khả năng lao động, sức khỏe suy giảm, tinh thần không ổn định nên gia đình không đủ điều kiện sửa chữa nhà ở, chi phí sinh hoạt chỉ dựa vào trợ cấp xã hội. Qua khảo sát, Ban Công tác Mặt trận thôn An Thị đã kịp thời nắm bắt hoàn cảnh và đề xuất UBMTTQ xã hỗ trợ xây mới nhà theo chương trình nhà Đại đoàn kết.

Nhờ sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể và sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị thôn An Thị, hoàn cảnh của gia đình bà Hương đã được lan toả, kêu gọi ủng hộ rộng rãi. Nhiều cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân đã chung tay đóng góp kinh phí, giúp gia đình sớm có nhà ở an toàn.

Khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Vũ Dương, Ninh Bình

Gia đình bà Nguyễn Thị Hương nhận hỗ trợ nhà đại đoàn kết.

Sau hơn 1,5 tháng khởi công xây dựng, đến nay, căn nhà cấp 4 sạch sẽ, khang trang, kiên cố với diện tích sử dụng gần 50m2 dành tặng hộ bà Nguyễn Thị Hương đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình trong niềm vui chung của chính quyền địa phương, gia đình và bà con lối xóm. Tổng kinh phí xây dựng công trình là hơn 200 triệu đồng. Riêng nguồn lực xã hội hóa do các tổ chức, đơn vị, cá nhân xa gần đóng góp là hơn 150 triệu đồng, trong đó Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Ninh Bình ủng hộ 60 triệu đồng. Riêng Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 60 triệu đồng.

Khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Vũ Dương, Ninh Bình

Căn nhà cấp 4 sạch sẽ, khang trang sau 1,5 tháng xây dựng.

Tiếp nối truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”  tốt đẹp của dân tộc, người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, người có công góp công, người có của góp của nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng, tình cảm yêu thương, sẻ chia, đùm bọc thật đáng trân quý. Mỗi một viên gạch nhỏ đã cùng nhau góp thành căn nhà mới khang trang, kiên cố, chứa đựng hơi ấm tình người giúp bà Hương cùng 2 người chị em của mình không còn phải dầm mưa, dãi nắng trong những tháng ngày tiếp theo giữa cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan.

Tin liên quan

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...