Ngược dòng lịch sử vào những năm 1965 - 1966, khi đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ", đưa quân viễn chinh vào miền Nam và đánh phá miền Bắc, chàng trai trẻ Văn Đăng Khuê (sinh năm 1944, quê gốc tại xã Tuy Lộc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái – nay thuộc tỉnh Lào Cai) đã sục sôi tinh thần yêu nước. Dù nhiều lần viết đơn tình nguyện nhập ngũ nhưng bị từ chối do sức khỏe không bảo đảm, ông vẫn giữ vững quyết tâm sắt đá. Đến tháng 9/1966, ông chính thức đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Văn Đăng Khuê được tổ chức trang trọng tại quê nhà xã Nam Cường.
Sau thời gian huấn luyện cấp tốc, chiến sĩ Văn Đăng Khuê hành quân vào Nam, biên chế vào Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 5. Sau gần hai năm trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại khu vực miền Trung Trung Bộ, ông đã anh dũng hy sinh vào ngày 12/02/1968. Sau trận đánh, thi hài ông được đồng đội an táng tại khu vực Mỹ Hội, Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Ở quê nhà, cha mẹ liệt sĩ là cụ Văn Đăng Đệ và cụ Nguyễn Thị Hồng nhận giấy báo tử trong nỗi đau thương vô hạn. Suốt những năm tháng chiến tranh và cả khi hòa bình lập lại, gia đình luôn đau đáu tâm nguyện tìm nơi con mình đang yên nghỉ nhưng thông tin về phần mộ vẫn bặt vô âm tín. Năm 1972, cụ Đệ qua đời sau một bạo bệnh; cụ Hồng sau đó cũng từ trần ở tuổi 82 khi chưa kịp thỏa nguyện đón con trở về.

Sau 59 năm xa cách, người chiến sĩ dấn thân vì độc lập tự do đã chính thức trở về trong vòng tay của người thân và bà con lối xóm.
Thực hiện di nguyện của các bậc tiền bối, anh Văn Tiến Thủy (cháu ruột của liệt sĩ) đã dành nhiều năm kiên trì tìm kiếm và khớp nối thông tin. Với sự hỗ trợ tận tình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và tỉnh Gia Lai, phần mộ của liệt sĩ Văn Đăng Khuê cuối cùng đã được xác định. Sau đó, anh Thủy đã phối hợp cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh và Nhà máy Z183 để thực hiện các thủ tục đưa hài cốt người chú về quê hương.
Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ từ Bình Định về Lào Cai kéo dài 4 ngày đêm. Ngày 24/12/2025, đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cùng thân nhân đã chính thức bàn giao hài cốt liệt sĩ Văn Đăng Khuê cho cấp ủy và chính quyền địa phương. Lễ đón nhận diễn ra trong không khí xúc động nghẹn ngào với sự hiện diện của hàng trăm thanh niên, cựu chiến binh và người dân đứng dọc hai bên đường xóm để tiễn đưa người con anh hùng.

Đại diện chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân thành phố Lào Cai dâng hương tri ân anh linh liệt sĩ Văn Đăng Khuê.
Sau khi thực hiện đầy đủ các nghi lễ truyền thống và quy định của Nhà nước, sáng ngày 25/12/2025, chính quyền xã Nam Cường đã tổ chức lễ truy điệu và đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Hài cốt liệt sĩ Văn Đăng Khuê được đưa về nơi an nghỉ vĩnh hằng, hoàn thành tâm nguyện của nhiều thế hệ gia đình.
Vậy là sau 59 năm xa cách, người chiến sĩ dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc đã chính thức trở về, yên nghỉ bên cạnh cha mẹ kính yêu tại nơi chôn rau cắt rốn. Sự trở về này không chỉ hoàn thành di nguyện của gia đình mà còn là minh chứng cho truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì bình yên của nhân dân.
Bình luận bài viết