Hà Nội
Thứ 6, 19/12/2025
Nhiều mây
24°C

Lào Cai: Đón liệt sĩ Phan Bá Tạ trở về đất mẹ sau 47 năm

18/12/2025 19:00
3:12
Sau gần nửa thế kỷ nằm lại nơi biên cương Tây Nam, sáng ngày 17/12/2025, hài cốt Liệt sĩ Phan Bá Tạ đã được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai phối hợp cùng gia đình và chính quyền địa phương trang trọng đón về an táng tại quê hương.

Tiếng gọi non sông và sự hy sinh anh dũng

Năm 1975, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhân dân hai miền Bắc - Nam chưa kịp hưởng trọn niềm vui hòa bình thì bóng ma chiến tranh lại ập đến ở dải đất biên giới Tây Nam. Tập đoàn phản động Pol Pot - Ieng Sary đã xua quân tàn sát đồng bào ta tại các tỉnh biên giới, gây nên những thảm cảnh tang tóc tại Ba Chúc, Xa Mát, Tân Biên…

Trước vận mệnh của Tổ quốc, hàng ngàn thanh niên miền Bắc lại gác lại tình riêng, nô nức lên đường nhập ngũ với quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ. Trong dòng người ấy có người chiến sĩ trẻ Phan Bá Tạ (sinh năm 1955), quê quán tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Tỉnh Lào Cai bàn giao hài cốt liệt sĩ cho gia đình.

Tháng 7/1977, đồng chí Phan Bá Tạ vinh dự đứng trong hàng ngũ quân đội, biên chế tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 310, Quân đoàn 3. Sau thời gian huấn luyện cấp tốc, đồng chí cùng đơn vị trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại biên giới Tây Nam. Trong một cuộc giao tranh cam go với kẻ thù vào ngày 01/8/1978, đồng chí Phan Bá Tạ đã anh dũng hy sinh ngay tại trận địa. Ngay chiều cùng ngày, sau khi đánh đuổi quân địch, đơn vị đã tổ chức an táng đồng chí tại Nghĩa trang Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Suốt 47 năm qua, tại quê nhà, bà Nguyễn Thị Tòng (sinh năm 1938) – mẹ đẻ của liệt sĩ – vẫn không nguôi niềm thương nhớ người con trai hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Dù khao khát được một lần vào thăm viếng nơi con yên nghỉ, nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, khoảng cách địa lý xa xôi, ước nguyện của người mẹ nay đã ở tuổi 87 vẫn chưa thể thực hiện.

Thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của gia đình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc. Đồng chí Khổng Minh Quý, Phó Chủ tịch Hội, đã trực tiếp cùng thân nhân liệt sĩ vào tỉnh Tây Ninh để thực hiện các thủ tục pháp lý, công tác cất bốc và di chuyển hài cốt. Quá trình này nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành, chu đáo từ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam.

Cuộc đoàn viên trong lòng đất mẹ

Sau 5 ngày di chuyển liên tục bằng cả đường hàng không và đường sắt, sáng ngày 17/12/2025, hài cốt Liệt sĩ Phan Bá Tạ đã về tới địa phương. Lễ bàn giao hài cốt giữa Hội Hỗ trợ liệt sĩ tỉnh Lào Cai và cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Dọc hai bên đường vào xã, hàng trăm thanh niên, dân quân tự vệ, cựu chiến binh và nhân dân tay cầm cờ Tổ quốc đã đứng đợi từ sớm để chào đón người anh hùng trở về.

Học sinh tại địa phương lần lượt tới thắp hương và tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến thắp hương, chia sẻ nỗi niềm cùng bà Nguyễn Thị Tòng và thân nhân gia đình. Sáng ngày 18/12/2025, lễ truy điệu Liệt sĩ Phan Bá Tạ được tổ chức trọng thể theo nghi thức quân đội và địa phương. Trong khói hương trầm mặc, hàng trăm người dân đã tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Đứng trước linh cữu của con trai sau gần nửa thế kỷ xa cách, mẹ Nguyễn Thị Tòng nghẹn ngào: “Con tôi đã về rồi, nó đã về rồi. Tôi toại nguyện lắm rồi…”. Câu nói giản đơn của người mẹ liệt sĩ ở tuổi gần đất xa trời khiến những người có mặt không khỏi xúc động.

Sự trở về của Liệt sĩ Phan Bá Tạ không chỉ là niềm an ủi to lớn đối với gia đình sau gần 50 năm chờ đợi, mà còn là minh chứng cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...