Mẹ mất vì COVID-19, chồng chật vật "gà trống nuôi con" 

2022-01-07 15:53:25 0 Bình luận
Thu nhập bấp bênh, người đàn ông dù thương con nhưng cũng chỉ biết giấu nước mắt vào trong. Con đường phía trước của 3 cha con vừa thiếu hơi ấm vợ, vừa mịt mờ tương lai.

Từ ngày chị Nguyễn Thị Dung (31 tuổi) nhiễm COVID-19 rồi mất, 3 cha con anh Lê Văn Tây (38 tuổi, ngụ xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) ngày càng thêm chật vật hơn.

Anh Tây cho biết, khi lên Bình Dương làm công nhân, anh Tây quen biết và nên duyên vợ chồng cùng chị Dung. Lê Chí Khang (3 tuổi) và Nguyễn Như Ý (5 tuổi, lấy họ mẹ) là kết quả cho mối tình hơn 6 năm của 2 vợ chồng.

Hàng ngày, anh Tây chạy xe ba gác chở tôn mướn, còn chị Dung gia công đồ may mặc tại nhà, cuộc sống đắp đổi qua ngày. Rồi không thể ngờ, ngày COVID-19 ập đến, đầu tháng 9/2021, chị Dung phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Sau 3 ngày sốt cao không dứt, chị Dung nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chưa đầy 1 ngày vào viện, người mẹ trẻ đã vĩnh viễn ra đi để lại chồng cùng 2 đứa con khờ dại.

"Vợ anh đi chích vaccine xong 3 ngày sau phát sốt, anh cứ nghĩ chích vaccine về hành thôi, đến khi khó thở thì mới đưa vào viện, nào ngờ đưa vô lúc 10h sáng đến 23h đêm đã mất rồi…

Vợ anh cũng không nghĩ nặng vậy đâu, khi vào bệnh viện còn dặn anh ở nhà coi con. Nhưng mà vợ anh đi rồi không về nữa. Lúc vợ hấp hối, vợ nói anh ở lại ráng nuôi con, anh chỉ biết động viên vợ là từ từ sẽ hết, nhưng vợ anh thở không nổi nữa rồi", anh Tây bật khóc.

Thương 2 đứa con còn quá nhỏ, chưa thể nào hiểu hết nỗi đau đớn mà gia đình mình phải chịu đựng, khi Bình Dương, TP.HCM nới lỏng giãn cách, không còn sự lựa chọn nào khác, anh Tây đùm túm 2 con nhỏ về quê để nương nhờ bà nội già yếu.

Mẹ mất, hai con nhỏ đau ốm bấu víu người cha thu nhập bấp bênh

Rời Bình Dương, anh Tây bỏ 2 đứa nhỏ vào cái lồng gỗ, để đồ ăn thức uống rồi chở xe máy về quê. Nhờ có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân dọc đường, 3 cha con mới về tới được nhà nội. Nhờ các mạnh thường quân dọc đường, 3 cha con mới về tới được nhà nội. Có những đêm nhớ mẹ, hai chị em cứ ngây ngô hỏi cha, buộc lòng, anh Tây phải nói dối với con: "Mẹ đi máy bay về trời".

Công việc chạy xe ba gác thuê bấp bênh, mỗi tháng anh Tây chỉ có thể dành dụm gửi về cho mẹ từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng để lo cho 2 đứa nhỏ. Hết gạo, hết sữa, bà nội  lại đi mượn hàng xóm 100-200 ngàn để xoay xở, hôm nào đi xúc được con tép, ít cá bán đổi lấy tiền trả nợ. Còn đáng thương hơn, bé Khang luôn đau ốm, bị suy dinh dưỡng nhưng bố và bà không đủ tiền đưa đi khám.

Điều anh Tây mong ước nhất giờ là làm sao có điều kiện để đưa con đi điều trị. Để làm được điều này, những vòng tay nhân ái của cộng đồng sẽ là một động lực lớn.

Tương tự, hoàn cảnh của 2 cháu nhỏ Nguyễn Đại H. (SN 2013) và Nguyễn Bảo H. (SN 2018) ngụ thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cũng khiến nhiều người xót xa. Tháng 8/2021, chị Phạm Thị Bảo T. (SN 1991), mẹ của 2 cháu mắc COVID-19 và qua đời tại TP.HCM. Vốn thiếu thốn hơi ấm của cha (vợ chồng chị T. đã ly hôn), nay mất mẹ, 2 cháu nhỏ bơ vơ. Rất may mắn, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân đã tạo điều kiện giúp đỡ các cháu vượt qua nỗi đau.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...