Hà Nội
Thứ 4, 03/12/2025
Nhiều mây
24°C

Nâng cánh ước mơ cho người khuyết tật

11/12/2015 15:01
3:12
Gần 30 năm mở tiệm may, dạy nghề cho hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người khuyết tật hòa nhập cuộc sống. Chị Lưu Thị Ngọc Hà ở 153 đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh thật đáng để mọi người nể phục.



Sinh ra chị Hà cũng lành lặn như bao người khác đến năm lên 3 tuổi, chị bị sốt và để lại di chứng liệt chân phải. Mặc dù khó khăn trong đi lại nhưng chị vẫn cố gắng đến trường và học hết trung học phổ thông. Nhưng không như bạn bè cùng trang lứa chọn thi và theo học ở các trường đại học và cao đẳng chị chọn cho minh hướng đi riêng đó là học nghề may. Năm 1986, chị Hà vào tận Thành phố Hồ Chí Minh để theo học ở các tiệm may lớn với 
các mốt thịnh hành. Nhờ sự chăm chỉ và tính khéo léo nên chỉ sau một năm chị đã có thể cắt may thành thạo và được chủ trả công đủ trang trải cuộc sống. Đến năm 1988, chị quay trở về quê hương và mở hiệu may riêng cho mình. Nhờ nắm bắt thời cuộc lại có thể may các mốt thịnh hành nên tiệm may của chị lúc nào cũng đông khách và trở thành điểm đến tin cậy của nhiều khách hàng. Năm 1989, tỉnh Nghệ An tổ chức thi thiết kế thời trang và chị đã dành luôn cả giải nhất và nhì. Vì thế tiệm may của chị lại càng trở nên nổi tiếng với khách hàng và vang xa khắp tỉnh. Lúc này chị vừa thuê thêm thợ và nhận dạy nghề cho những ai đam mê nghề may.



Bản thân là người khuyết tật, chị thấu hiểu những cảnh đời kém may mắn như mình phải khó khăn, vất vả, vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Điều đó đã thôi thúc chị tạo lập điểm đến dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tự thân hòa nhập cuộc sống. Tiếng lành xa, hiệu may của chị lần lượt dạy nghề và tạo việc làm cho hàng nghìn lượt lao động, trong đó phần lớn là người khuyết tất có kế sinh nhai. Nhiều lượt người khuyết tật qua hiệu may chị học nghề đã có công ăn việc làm ổn định, có người đã mở hiệu riêng và tạo dựng danh tiếng như tiệm may của chị Trần Thị Như Hoa ở đường Hải Thượng Lãn Ông và nhiều người khác ở các huyện vùng cao như: Thanh Chương, Quỳ Hợp, Đô Lương...

Sự nhiệt tình hướng nghiệp cho người khuyết tật của chị Hà được tuyên dương ở các hội nghị điển hình của người khuyết tật trong tỉnh và cả nước. Nhiều Hội nghị về người khuyết tật khu vực Châu Á cũng mời chị. Trong lần sang Nhật theo lời mời, chị Hà còn học được cách may ki-mô-nô, trang phục truyền thống của Nhật Bản.

Hiện tại, hiệu may của chị Hà với các mốt: áo dài, váy đầm, đồ vest, sơ mi công sở, áo dài ví dặm... đang tạo việc làm cho hơn chục người khuyết tật có thu nhập ổn định từ 3 – 4 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ giỏi trong kinh doanh mà chị còn là người năng nổ trong hoạt động xã hội với vai trò người Hội phó của Trung tâm hoạt động người khuyết tật thành phố Vinh. Ở nhà chị cũng là người vợ, người mẹ đảm đang, luôn dành tình yêu thương cho gia đình; con gái của chị hiện đang theo học Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chị Hà là gương người khuyết tật điển hình trung hậu, đảm đang và nâng cánh ước mơ cho bao người khuyết tật có kế sinh nhai hòa nhập cộng đồng.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...