Nể phục chàng sinh viên 33 lần tình nguyện hiến máu cứu người

2018-05-23 10:30:03 0 Bình luận
Với tâm nguyện “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại,” mặc dù mới 23 tuổi đời nhưng chàng trai trẻ Đào Trọng Hưng đã có thành tích đáng nể với 33 lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

 

Hưng đang theo học tại Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa), được bạn bè, thầy cô đánh giá là người năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết với các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đào Trọng Hưng bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện vào tháng 12/2013. Với Hưng lần đầu tham gia hiến máu chỉ để thử cho biết và không có ý định sẽ hiến máu nhắc lại nhiều lần.

Tuy nhiên, trực tiếp nhìn dòng máu nóng của mình chảy ra ngoài cơ thể, tiếp thêm sự sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh ngoài xã hội, Hưng đã tự nhủ sẽ tiếp tục hiến máu nhắc lại nhiều lần nữa.

Hưng đã có 33 lần tham gia hiến máu, trong đó không ít lần Hưng tham gia hiến máu trực tiếp tại bệnh viện khi bệnh nhân cần máu gấp. Những giọt máu đầy nhiệt huyết của chàng trai trẻ đã kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Ngoài việc trực tiếp tham gia hiến máu, từ năm 2016 đến nay, Hưng đã trực tiếp vận động được gần 3.000 người cùng tham gia hiến máu cứu người.

Trên trang Facebook của chàng trai trẻ này dày đặc những dòng chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn cần được tiếp máu, những thông báo khẩn về những trường hợp cần máu gấp; qua đó kêu gọi các bạn trẻ, các tình nguyện viên kịp thời tham gia hiến máu cứu người.

Hưng chia sẻ, trước đây, việc vận động tham gia hiến máu tình nguyện gặp nhiều khó khăn. Hưng và các bạn tình nguyện viên phải đến từng gia đình, từng lớp học... để chia sẻ, vận động, tuy nhiên do chưa có kỹ năng nên nhiều lần thất bại.

Hiện nay, nhờ có mạng xã hội, việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, khi cần hiến máu khẩn cấp, chỉ cần đăng thông báo lên mạng là đã tập hợp được nhiều bạn tình nguyện viên có đủ điều kiện sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người.

Cùng với niềm vui đem lại sự sống cho nhiều mảnh đời, trong quá trình tham gia hiến máu Hưng cũng gặp nhiều trường hợp buồn.

Hưng vẫn nhớ mãi hình ảnh em học sinh Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa, không may bị mắc bệnh máu trắng, Hưng đã nhiều lần hiến máu với hy vọng em sẽ qua cơn bạo bệnh. Nhưng sau một thời gian ngắn, em học sinh này vẫn không qua khỏi.

Sau lần đó, Hưng luôn day dứt, bệnh nhân được tiếp nhận máu kịp thời còn khó tránh được những chuyện ngoài mong muốn. Vậy còn những bệnh nhân nghèo không được tiếp nhận máu kịp thời sẽ như thế nào?

Vì thế, Hưng luôn cố gắng kêu gọi mọi người, những ai có đủ điều kiện hiến máu thì tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Đối với Hưng, tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để chàng sinh viên 23 tuổi này được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nữa.

Năm 2018 là năm thứ 4 Hưng được chọn tham gia Chương trình “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt.” Mỗi năm tham dự chương trình, Hưng có cơ hội được làm quen, gặp gỡ nhiều bạn mới; học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động, hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ trong đợt tập huấn cho các tình nguyện viên tham gia Hành trình đỏ năm 2108 vừa qua, Hưng cho biết, tại ngày hội hiến máu “Nhịp cầu nhân ái,” Hưng đã được nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thị Lương, 49 tuổi với 8 lần hiến máu.

Chị Lương từng có con mắc bệnh ung thư máu và điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Dù được các y bác sỹ hết lòng điều trị, nhưng con chị vẫn phải rời xa cuộc đời này. Sau đó, chị đều đặn tham gia hiến máu với mong muốn phần nào đó bù đắp cho con gái của mình cũng như nhiều cháu nhỏ khác đang phải ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.

Gặp gỡ, chứng kiến nhiều hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống cũng là động lực để Hưng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho hoạt động hiến máu tình nguyện thời gian tới.

Hiện nay, Đào Trọng Hưng là Phó Trưởng phân ban giám sát-phụ trách Điều phối Ngân hàng máu sống, trực thuộc Câu lạc bộ tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài công việc học tập của mình, hàng ngày Hưng tiếp nhận, vận động, hỗ trợ các trường hợp cần máu khẩn cấp dùng cho mổ tim bẩm sinh, các bệnh nhi bị Thalassemia, các trường hợp dùng cho cấp cứu và nhiều trường hợp khác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa...

Với tinh thần nhân đạo và cống hiến không mỏi mệt, năm 2017, Hưng là một trong 100 người được vinh danh tại “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc” và được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.

Hơn 5 năm tham gia trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, Hưng đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhân Ngày tôn vinh người hiến máu năm 2017; được Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa khen thưởng năm 2015 và 2016; được tặng Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 Câu lạc bộ Trái tim hồng Thanh Hóa.

Nói về dự định trong tương lai của mình, Hưng bày tỏ quyết tâm: “Em mong muốn trở thành một thủ lĩnh của phong trào tình nguyện để được cống hiến và làm những điều có ích cho cộng đồng. Em sẽ theo đuổi công việc hiến máu cứu người cho tới khi nào không còn đủ sức, đủ điều kiện để hiến máu nữa”./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng ngày 30/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại kỳ đài Di tích Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" khiến nhiều người xúc động.
2024-04-30 14:05:00

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10

Đũa gỗ Quảng Thủy, Ba Đồn: Chất lượng truyền thống - Công nghệ hiện đại

Đũa gỗ Quảng Thủy thành công nhờ áp dụng ứng dụng khoa học và công nghệ kết hợp với phương pháp thủ công truyền thống, sản phẩm HTX đa dạng mẫu mã kiểu dáng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, không chỉ bền, đẹp mà giá cả rất hấp dẫn phù hợp với nhiều khách hàng.
2024-04-29 16:20:00

Quảng Ninh: “Bừng sáng cùng Kỳ quan” - Carnaval Hạ Long đầu tiên trên biển

Tối 28/4 tại khu du lịch Bãi Cháy thành phố Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên biển đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khởi động một mùa du lịch mới.
2024-04-29 14:43:11

Công nhân môi trường lặng thầm làm đẹp đường phố dịp Lễ 30/4

Trong khi phần lớn người dân được nghỉ Lễ 30/4 kéo dài 5 ngày, thì trên các tuyến đường, ngõ phố của Hà Nội các công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang đội nắng mưa, lặng thầm làm đẹp từng con đường, góc phố Thủ đô.
2024-04-29 11:29:38

CSGT đưa người già, trẻ nhỏ thoát khỏi nắng nóng trên cao tốc Pháp Vân

Tuần tra kiểm soát trên cao tốc, tổ công tác của đội Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 (Cục CSGT) kịp thời giúp nhiều trẻ nhỏ, người già khỏi nắng nóng.
2024-04-29 09:00:00
Đang tải...